Không phải ngẫu nhiên người ta đặt cho Balotelli những cái tên như: "Ngựa chứng", "siêu quậy", "đứa con hư của nước Ý"... Có lẽ fan hâm mộ của làng túc cầu không lạ gì những trò đùa "quái chiêu" của chàng "Super Mario" trong đời thường và trên sân cỏ. Lắm tài mà nhiều tật, Balotelli khiến người khác vừa thương vừa ghét.
Trốn trại để vui thú hộp đêm, sở hữu cả "bộ sưu tập" vé phạt của cảnh sát khi tham gia giao thông, ẩu đả với đồng đội trên sân tập, không chịu nghe lời HLV Mancini... là những thói xấu khiến nhiều người không thể mến chàng "Ngựa chứng" được. Nhưng chú ngựa bất kham ấy lắm khi khiến người khác phải phì cười bởi những hành động của mình.
Từ việc vạch áo thể hiện thông điệp tình yêu ngay trong trận đấu, đến chuyện ăn mừng bàn thắng có 1-0-2, nghịch pháo sáng khiến ngôi biệt thự sắp "đi tong", hay đùng đùng xuất hiện trong buổi họp báo nhận người quen tay bắt mặt mừng, thậm chí đang đi trên đường, sẵn sàng xông vào trường đại học để được "giải quyết nỗi buồn"...
Tuy nhiên, nếu ai biết được tuổi thơ nhọc nhằn và đắng cay của Balotelli sẽ phần nào thông cảm cho những hành động của anh chàng này. Sinh ra trong gia đình nhập cư gốc Ghana, cuộc sống khó khăn đến nỗi bố mẹ đẻ đã phải bán Balotelli lúc anh mới 2 tuổi. Nghĩ mình bị bỏ rơi, "Super Mario" trở nên ngông cuồng hơn và không thèm nhìn mặt cha mẹ ruột trong thời gian dài. Lại thêm chuyện luôn bị bạn bè, CĐV phân biệt chủng tộc khiến Balotelli càng bất cần đời.