NAM GIỚI » Sự nghiệp

Rooney bị người phá, khỉ trêu

Thứ năm, 08/03/2012 16:16

Sao quả tạ vừa chiếu xuống Wayne Rooney khi chỉ trong vòng ít ngày, anh hết bị khỉ phá xe lại bị xe của hàng xóm đâm thủng tường.

Lại bị khỉ chơi khăm

Bình thường hễ bị ai đó ví von sau lưng “trông mặt Rooney như… mặt khỉ”, ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình M.U đã nhăn mặt, nghiến răng ken két rồi. Giờ thì chỉ cần nhắc đến từ “khỉ” thôi cũng đủ làm Rooney thấy gai người. Chẳng biết kiếp trước Rooney trót mắc tội gì với cái giống “chân dài tới nách, tay dài tới đất” này mà chỉ trong vòng 10 tháng, anh 2 lần bị lũ khỉ phá xe.

Rooney tức giận vì bị khỉ phá xe

“Tôi vừa đưa Kai tới sở thú hôm qua. Một chú khỉ đã cuỗm ngay chiếc cần gạt nước phía sau xe tôi. Đúng là đồ khỉ hỗn xược!”, Rooney chia sẻ trên mạng xã hội Twitter. Chẳng biết có phải vì tức hay vì tiếc (của), anh thậm chí còn không thể viết đúng chính tả từ “khỉ” (monkey nhầm thành nonkey).

Dù sao thì chỉ bị mất chiếc cần gạt nước vẫn còn nhẹ chán so với “bàn thua” mà nhà Rooney phải nhận từ họ hàng nhà Tôn Ngộ Không hồi tháng 5 năm ngoái. Lần đó, vợ chồng Rooney cùng cậu con trai Kai tới công viên Knowsley Safari ở vùng Merseyside. Chiếc Audi RS6 Quattro đứng tên Coleen bị cả đàn khỉ đầu chó nhảy lên đòi “bảo dưỡng không định kỳ”. Không chỉ bẻ cần gạt nước, chúng còn tiện tay vặt luôn gương của siêu xe trị giá 80.000 bảng vừa kể.

Chiếc siêu xe của Rooney từng bị khỉ làm hỏng gương

Chỉ khoái mỗi Kai. Cậu quý tử nhà Rooney thích chí, vỗ tay cổ vũ đám khỉ mà chẳng cần biết ba mẹ chú đang mặt nhăn như… khỉ. Chuyện mất tiền oan vì những màn “hầu quyền” kia thì chẳng bõ bèn gì. Bực là bực tự nhiên lại tốn công không đâu đi sửa và rửa xe.

Bị người giở “trò khỉ”

Sẵn phải ôm cục tức chưa biết xả vào đâu thì về đến nhà Rooney lại bị phen “lộn ruột” nữa. Một góc tường rào nhà anh bị xe đâm cho bung chân nứt thành. Trông cứ như thể… nhà sắp bị cưỡng chế giải tỏa.

Bảo Rooney không nhắc nhở trước đã đành. Đằng này anh đã cẩn thận dán lên tường rào nhà mình dòng thông báo “Đất tư, không đỗ xe”. Ấy thế mà vị hàng xóm nào đó vẫn hồn nhiên húc xe bung cả mảng tường nhà Rooney.

  Tiền đạo MU đang trải qua những ngày tháng đen đủi khi mới trở lại thi đấu sau hai tuần bị viêm họng

Chẳng rõ đó chỉ đơn thuần là tai nạn hay là âm mưu phá hoại. Cần nhắc lại chi tiết chân sút chủ lực trong đội hình M.U “bán láng giềng gần” từ lâu rồi. Các năm qua, Rooney liên tục bị hàng xóm trong vùng Cheshire ca thán là kẻ ồn ào, không biết trước biết sau. Chỉ riêng chuyện vợ chồng anh bật nhạc đinh tai nhức óc mừng sinh nhật con trai cũng đủ khiến họ khó chịu ra mặt.

Bất luận thế nào, Rooney lại phải mất công đi gọi thợ nề về khắc phục hậu quả. Vụ bị khỉ giỡn mặt tức một thì vụ này tức mười. Làm sao anh biết ai đã gây ra “trò khỉ” vừa rồi. Có chửi thì cũng chỉ biết chửi đổng thôi.

Người ngoài hay chuyện chỉ còn biết bình luận một câu: “Rooney cần xem lại mình ăn ở thế nào mà để đến nỗi người không ưa, khỉ không thương như vậy”…

bongdaplus