NAM GIỚI » Sự nghiệp

Tè bậy trước mặt CĐV, cầu thủ bị cảnh sát sờ gáy

Thứ tư, 30/11/2011 14:50

Văn hoá ứng xử nơi công cộng dưới mức trung bình có thể sẽ khiến tiền vệ Jordan Goddard phải trả giá đắt.

Một sự cố đáng xấu hổ diễn ra trước thềm trận đấu giữa CLB Bristol Rovers và Corby Town diễn ra vào ngày 12/10 vừa qua, nay chính thức bị cảnh sát đưa vào hồ sơ điều tra. Cụ thể, trong quá trình khởi động để chuẩn bị bước vào trận đấu, ngôi sao 18 tuổi thuộc biên chế Bristol, Jordan Goddard đã chạy lại khu vực phạt góc và thản nhiên “gửi tình yêu vào đất” ngay giữa thanh thiên bạch. Điều đáng nói còn ở chỗ, địa điểm mà cầu thủ này tè bậy lại đúng vị trí khán đài được bố trí cho CĐV đội khách Corby Town.

Tièn vệ Jordan Goddard

Quá bức xúc với hành vi xem thường NHM của tiền vệ Bristol, người đại diện cho Hiệp hội CĐV Corby Town bức xúc cho biết: “Trong khi một nhóm cầu thủ đang miệt mài khởi động thì anh ta (Goddard) chạy lại phía chúng tôi đang ngồi và hồn nhiên thực hiện hành động lẽ ra chỉ được phép diễn ra trong toilet. Đã có rất nhiều người phản ứng, thậm chí la ó nhưng Goddard cứ trơ trơ ra. Anh ta lại còn cười lớn như muốn trêu tức chúng tôi nữa chứ. Thật đáng xấu hổ”. Trước sức ép từ dư luận, BLĐ Bristol Rovers buộc phải thay mặt ngôi sao trẻ gửi lời xin lỗi công khai tới CĐV đội khách. Trong khi đó, phía cảnh sát cũng xác nhận sẽ tiến hành điều tra vụ việc của Goddard. Rất có thể tiền vệ 18 tuổi sẽ bị khép vào tội danh thiếu tôn trọng đối thủ và vi phạm quy định về thuần phong mỹ tục chốn công cộng.

bongdapro