NAM GIỚI » Sự nghiệp

Thủ thành M.U bất ngờ trở thành... 'Vua bếp'

Thứ ba, 06/03/2012 09:59

“Muốn ăn thì lăn vào bếp” nhưng trường hợp của thủ môn M.U, Anders Lindegaard không hẳn như vậy. Chấn thương mắt cá chân đã khiến “người gác đền” của Quỷ đỏ có cơ hội làm quen với chuyện… bếp núc.

Nghỉ thi đấu dài hạn để điều trị chấn thương, thủ môn người Đan Mạch không muốn ngày qua ngày nằm nhà ôm lấy chiếc TV hay lên mạng lướt web để “giết” thời gian. Lindegaard quyết định chọn nấu bếp để giải tỏa stress, cũng như để mình có cơ hội luyện tay xong, tay chảo nhằm giữ cảm giác cho đôi tay.

“Bàn tay nhựa” của Lindegaard không chỉ biết có bắt bóng. Ảnh: Daylife.

“Nấu ăn gần như là một hình thức giải tỏa tâm lý của tôi. Nó giúp tôi thư thái hơn rất nhiều. Hàng ngày tôi đến khu siêu thị Waitrose (thành phố Manchester) mua thức ăn rồi sau đó về chế biến. Sau 2 đến 3 tiếng đồng hồ, tôi đã có mộtbữa ăn thịnh soạn. Cảm giác rất tuyệt!”, Lindegaard tâm sự.

Tháng trước, cầu thủ người Đan Mạch đã “gặp hạn” khi cùng bạn bè “đi nhậu” ở một nhà hàng. Chẳng hiểu sao, Lindegaard đậu xe ngay dưới biển cấm đỗ. Hậu quả là chiếc xe mới cứng của anh bị cảnh sát lôi ngay về đồn. Sau vụ đó, Lindegaard càng thấy yêu căn bếp nhà mình hơn. Mỗi lần có tiếc tùng, anh kéo ngay bạn bè về nhà để trổ tài nấu nướng cho “lành”.

“Nhiều lúc tôi nổi hứng sáng tạo ra một số món ăn mới, kết hợp các thứ nguyên liệu hoàn toàn khác nhau để xem mùi vị của nó thế nào. Đó như một cuộc phiêu lưu thú vị, vừa lạ lẫm, vừa hấp dẫn để đi tìm những hương vị mới”, Lindegaard hào hứng cho biết.

Đất Việt