NAM GIỚI » Sự nghiệp

Tiếp vụ Gary Speed: Manh mối mới từ Shearer

Thứ tư, 01/02/2012 09:23

Thêm sự vô tâm của cô vợ Louise, như người ta vẫn thường nói: Speed “chết tại số”?

Gary Speed ban đầu chỉ định dựng cảnh tự tử để hù vợ. Hoặc giả anh vẫn đang phân vân lựa chọn giữa sự sống và cái chết thì… ngủ gật, ngã xuống thang và bị thòng lọng siết chặt vào cổ. Những khả năng ấy hoàn toàn có thể xảy ra. Điều tra viên Nicholas Rheinberg thông báo: “Vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng giữa 2 khả năng trên. Thứ nhất, Speed tự kết liễu cuộc sống của mình. Thứ hai, anh chỉ qua đời vì tai nạn. Chỉ biết là thòng lọng quanh cổ đã lấy đi mạng sống của Speed. Nhưng chưa rõ vụ treo cổ này xảy ra trong hay ngoài chủ ý của anh. Không loại trừ khả năng Speed chỉ định dựng hiện trường giả và đinh ninh là vợ anh đang ở đâu đó gần đấy sẽ nhanh chóng phát hiện ra và ngăn chặn anh làm điều tồi tệ. Cũng không loại trừ khả năng khi đã đưa thòng lọng vào cổ, Speed vẫn ngồi trên thang để suy đi tính lại trước khi ngủ quên và vô tình dẫn đến hậu quả mất mạng”. Sự hoài nghi của cơ quan điều tra càng có lý khi có thêm những thông tin đáng chú ý từ bạn thân của Speed, cựu tiền đạo Alan Shearer. Ngôi sao từng sát cánh với Speed trong đội hình Newcastle trước đây cho biết Speed có chia sẻ với anh về chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” với Louise. Nhưng Speed nhanh chóng khẳng định với Shearer rằng mối bất hòa trong gia đình anh sớm được giải quyết ổn thỏa. Cơ quan điều tra tạm thời kết luận không có nhân vật thứ hai nào, ngoài bản thân Speed, trực tiếp liên quan đến cái chết của anh. Anh ra đi mà không để lại bất cứ lời trăng trối nào, dù là qua thư tay, trên điện thoại, máy tính hay bất kỳ phương tiện nào khác. 6 người bạn cùng ăn tối với vợ chồng Speed và tài xế taxi chở họ hôm đó đều khai không phát hiện dấu hiệu nào bất thường về anh.

Bongdaplus