NAM GIỚI » Sự nghiệp

Trộm dầu gội đầu, “sao” Bundesliga bị đuổi cổ khỏi đội bóng

Thứ sáu, 23/12/2011 16:42

Chỉ vì 4 chai dầu gội đầu, tiền vệ gốc Pháp đang đầu quân cho CLB Freiburg đã phải trả cái giá rất đắt.

Ngày 10/12 vừa qua, Yacine Abdessadki cùng các đồng đội có chuyến hành quân tới Cologne để tranh tài cùng FC Koln trong khuôn khổ giải VĐQG Đức (Bundesliga). Ở trận đấu này, Freiburg chẳng những phải hứng chịu thất bại tan nát 0-4 trước đội chủ nhà, mà còn dính vụ lùm xùm rất đáng xấu hổ. Cụ thể, tại khách sạn Ameron nơi thầy trò Marcus Sorg đóng quân, ban quản lý phát hiện 4 lộ dầu gội đầu đã không cánh mà bay. Theo kết quả điều tra, rất đáng buồn, thủ phạm lại chính là một cầu thủ của Freiburg, tiền vệ Yacine Abdessadki.

Tiền vệ Yacine Abdessadki

Ngau sau khi sự cố đáng xảy ra, Breisgau-Brasilianer đã nhóm họp và trừng phạt ngôi sao 30 tuổi bằng quyết định thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Phát biểu với giới truyền thông, người đại diện cho Abdessadki tiết lộ thân chủ của mình cảm thấy rất sốc trước án kỉ luật nghiêm khắc quá mức cần thiết của Freiburg: “Việc thanh lý hợp đồng trước thời hạn là không công bằng. Abdessadki rất hối hận vì hành động của mình. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh ấy luôn sẵn sàng phục vụ để giúp CLB vượt qua được tình hình khó khăn hiện tại”. Cũng theo giải thích từ Yacine Abdessadki, khi chuẩn bị đi tắm, anh mới nhận thấy dầu gội đầu và sữa tắm ở phòng mình đã hết nên mới mang những chiếc lọ đó sang phòng bên cạnh để xin đồng đội một ít về dùng tạm thì bị nhân viên khách sạn hiểu lầm là cố ý lấy trộm. Bất chấp lời phân trần của cầu thủ gốc Pháp, BLĐ Freiburg vẫn giữ nguyên phán quyết: “Để xảy ra sự sự cố này với một cầu thủ chuyên nghiệp như Abdessadki là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi không có ý định khoan nhượng với cậu ta”.

Bongdapro