NAM GIỚI » Sự nghiệp

Vincent Kompany: "Tôi yêu đất nước Việt Nam"

Thứ sáu, 08/06/2012 08:55

Trong trang phục giản dị, áo sơ mi trắng và quần kaki, Vincent Kompany đã rất thân thiện và “Xin chào Việt Nam” bằng cái giọng lơ lớ.

Như tin đã đưa, chiều tối 7/6, ngay sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong sự chào đón nồng nhiệt của các cổ động viên Manchester City, trung vệ đội trưởng người Bỉ Vincent Kompany đã có buổi gặp mặt với các phóng viên thể thao tại KS Sheraton.

Trong trang phục giản dị, áo sơ mi trắng và quần kaki, Vincent Kompany đã rất thân thiện khi “Xin chào Việt Nam” bằng cái giọng lơ lớ. Anh đã chia sẻ những cảm nhận của mình về bóng đá, về cuộc sống và cả đất nước Việt Nam…

“Tôi yêu đất nước Việt Nam”

** Xin chào! Cảm nhận của anh khi đến với Việt Nam là như thế nào?

- Tôi chưa bao giờ cảm nhận được một không khí cuồng nhiệt đến thế, các fan đã chào đón tôi rất đông, rất nồng nhiệt. Xin cảm ơn các CĐV Việt Nam. Tôi rất bất ngờ và gặp một chút khó khăn với sự cuồng nhiệt của các bạn nhưng sau đó tôi cũng đã có thể kí tặng các CĐV. Không khí rất đặc biệt.

** Ở sân bay có một bé gái đã tặng anh một bông hoa màu xanh, màu của MC, lúc đó anh có cảm xúc gì?

- Tôi rất ngạc nhiên, lúc ấy tôi rất xúc động và cảm thấy mình may mắn. Tôi hạnh phúc với sự hâm mộ của các bạn.

** Trước khi đến Việt Nam, anh biết gì về đất nước Việt Nam, anh có lên kế hoạch thưởng thức các món ăn Việt Nam?

- Trước khi đến tôi chưa biết nhiều về Việt Nam. Nhưng đến đây rồi tôi thấy con người Việt Nam rất dễ thương, tôi biết thủ đô của các bạn là Hà Nội, và người Việt Nam rất cuồng nhiệt với bóng đá.

Còn các món ăn, tôi thích những món ngon nhưng đừng quá cay.

** Thông điệp chính của anh khi đến Việt Nam là gì? Anh muốn nhắn nhủ gì với các cầu thủ Việt Nam?

- Trước khi đến Việt Nam, bạn bè tôi cũng hỏi rằng tôi đến Việt Nam để làm gì. Và khi đến Việt Nam, tôi lại tự hỏi, tại sao lại không đến Việt Nam cơ chứ. Còn với các cầu thủ, nhất là các cầu thủ nhí. Tôi muốn nói rằng hãy nuôi dưỡng ước mơ, luôn tin tưởng “Keep beliving”.

Vincent Kompany: "Tôi chưa bao giờ cảm nhận được một không khí cuồng nhiệt đến thế, các fan đã chào đón tôi rất đông, rất nồng nhiệt".

“Vô địch Premer League trong kịch tích là khoảng khắc không thể quên trong đời cầu thủ của tôi”

** Trước thời điểm Edin Dzeko ghi bàn gỡ 2-2 và Kun Aguro nâng tỷ số lên 3-2 ở những phút cuối trận đấu với QPR, anh có bao giờ nghĩ chiếc Cup vô địch Premier League đã tuột khỏi tay MC?

- Triết lí bóng đá của tôi là không bao giờ mất niềm tin, phải cố gắng đến phút cuối cùng và chúng tôi đã ghi bàn ở những phút cuối cùng, lúc mà không ai nghĩ chúng tôi sẽ làm được.

** Anh muốn có một chiến thắng dễ dàng hay là một chiến thắng ngạt thở như mùa bóng vừa rồi?

- Tôi thích những chiến thắng nhẹ nhàng hơn. Nhưng với những gì đã diễn ra ở mùa bóng vừa qua thì tôi cho rằng đó là những giây phút không thể nào quên với đời cầu thủ.

Ký tặng fan

** Anh tới MC 4 năm mới có được chức vô địch Premier League, thế thời điểm nào anh tin MC có thể vô địch?

- Tôi đến MC một tháng thì CLB kí hợp đồng với Robinho, lúc đó tôi đã bắt đầu tin là MC có thể vô địch Ngoại hạng Anh. Rồi chúng tôi có được cup FA và bây giờ là vô địch Premier League. Tôi tin là tương lai chúng tôi sẽ còn vô địch nhiều giải đấu nữa.

** Anh đánh giá như thế nào về đối thủ cùng thành phố là Manchester United? Cơ hội bảo vệ chức vô địch của MC?

- Đây là một câu hỏi khó bởi họ là đội bóng mạnh. Nhưng ở ngoại hạng Anh còn có Chelsea, Liverpool, Arsenal… tất cả họ đều rất mạnh và tôi nghĩ mùa tới, MC sẽ rất khó khăn để bảo vệ chức vô địch bởi các đội đều có những sự tăng cường mạnh mẽ.

** Anh nghĩ sao khi người ta cho rằng chức vô địch của MC có được là nhờ vào tiền bạc?

- Nếu các bạn xem lại lịch sử 20 mùa bóng gần đây ở giải ngoại hạng Anh thì chúng tôi chưa chắc là đội tiêu nhiều tiền nhất. Chức vô địch sau 44 năm của chúng tôi chính là phần thưởng tuyệt vời cho các cổ động viên MC.

** Là một hậu vệ thế anh sợ đối mặt với ai nhất và cầu thủ nào là thần tượng của anh?

- Tôi nghĩ Van Persie rất nguy hiểm, cả Rooney nữa…nhưng thật may là họ đã không thể ghi bàn khi đối mặt với chúng tôi. Còn riêng tôi, tôi thích phong cách của Macel Desailly và Patrick Vieira.

Ký tặng áo

“Tây Ban Nha sẽ vô địch Euro 2012”

** Cơ hội của ĐT Anh, đất nước mà anh đang thi đấu ở Euro lần này, anh ủng hộ đội nào?

- ĐT Anh là đội tuyển mạnh, có kỷ luật cao. Chúng tôi vừa thi đấu với họ và biết rõ điều đó. Tuy nhiên tôi đánh giá cao khả năng vô địch của Tây Ban Nha.

** Các đồng đội của anh ở MC, ai sẽ tỏa sáng ở Euro 2012 lần này?

- Trong một ngày đẹp trời, Mario Balotelli sẽ làm nên nhiều điều thần kỳ. Còn Joe Hart đã chơi rất xuất sắc trong mùa bóng vừa rồi, anh ta là một trong những thủ môn hàng đầu tại châu Âu hiện nay và tôi tin là anh ấy cũng giữ được phong độ ở Euro này. Tôi xin chúc các đồng đội thi đấu thành công ở Euro 2012

** Anh dự đoán như thế nào về trận khai mạc Ba Lan- Hy Lạp ở Euro 2012?

- Tôi nghĩ với đội hình mạnh vào hiện tại và lợi thế chủ nhà, Ba Lan sẽ giành chiến thắng.

** Đội tuyển Bỉ có rất nhiều cầu thủ giỏi như Vincent Kompany, Dembele, Fellani, Hazard… nhưng lại không thể đến được với Euro 2012, anh nghĩ thế nào về điều này?

- Đúng là chúng tôi là một đội hình mạnh, rất tiếc là chúng tôi không thể dự Euro 2012 nhưng chúng tôi đang hướng đến World Cup 2014 tại Brazil. Hãy chờ chúng tôi tỏa sáng./.

VOV Online