NAM GIỚI » Tiêu khiển

Bước chân vào nhà nghỉ tôi chực bỏ về nhưng không ngờ nhân tình có hành động khiến tôi sợ đến già

Thứ bảy, 18/11/2017 17:50

Trong công ty tôi hầu như thằng nào cũng từng đi 'tăng ba' một lần, không phải tôi nghe chúng nói mà chính tận mắt tôi nhìn thấy.

Trong công ty tôi hầu như thằng nào cũng từng đi "tăng ba" một lần, không phải tôi nghe chúng nói mà chính tận mắt tôi nhìn thấy. Có lần đi nhậu cả nhóm ăn uống no say, chúng nó nói nhìn thấy mấy cô nhân viên phục vụ đẹp liền bàn về chủ đề phụ nữ, thế rồi chúng tự nhiên nổi hứng lên đi tăng ba.

Tôi quyết không đi với bọn chúng thì bị bọn nó chê bai khích tướng, trước khi đám đồng nghiệp đi đã cảnh báo tôi là cấm bép xép với mấy bà vợ không sẽ giết tôi. Thực ra tôi không sợ sự dọa dẫm của bọn chúng mà là muốn giữ danh dự lời hứa của mình với lại nói ra không cẩn thận gậy ông đập lưng ông thì khổ.

Vợ tôi tuy không xinh đẹp lắm nhưng lại lôi cuốn người khác bởi cách nói chuyện và ứng xử trong cuộc sống hàng ngày (Ảnh minh họa)

Với tôi về nhà với vợ con là tuyệt vời nhất sau mỗi cuộc nhậu. Vợ tôi tuy không xinh đẹp lắm nhưng lại lôi cuốn người khác bởi cách nói chuyện và ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Cô ấy không bao giờ nặng lời với chồng con, những lúc bực tức lắm cũng chỉ thấy em quát một câu rồi thôi, mà em quát thì cũng chỉ là cái nhíu mắt chau mày càng đáng yêu thêm.

Em không chỉ là một cô giáo được học sinh yêu quý mà được cả mẹ chồng và gia đình nhà chồng rất nể phục bởi mẹ tôi ốm liệt giường nhiều năm liền vậy mà chỉ có một tay vợ tôi chăm sóc từ ăn uống đến tắm rửa cho bà. Mặc dù các anh em tôi đều ở gần quanh đó nhưng không bao giờ em phân chia trách nhiệm cho họ mà luôn coi mẹ chồng như mẹ mình và không bao giờ ca thán một lời nào dù nhiều đêm thức trắng mà sáng ra lại phải lên lớp.

Chính vì cách ứng xử của vợ với mẹ mà tôi luôn ngưỡng mộ thương yêu vợ bằng cả trái tim, coi như viên ngọc quý không có người phụ nữ nào sánh bằng. Trái với vẻ bình thường của vợ tôi lại là thằng đàn ông điển trai mà đời càng lạ khi vợ ngày càng già thì tôi cứ trẻ đẹp như trai chưa vợ khiến cho rất nhiều cô gái theo đuổi. Nhiều em mới vào công ty thấy tôi mau mồm miệng cứ tưởng tôi thích họ nên các em cứ bám riết lấy như đỉa. Như những người đàn ông khác thì lén lút thậm thụt nghe điện thoại khi có vợ ở nhà. Còn tôi thì công khai ngay mỗi khi vợ hỏi:

- Ai đấy anh?

- Ôi dào lại mấy em thích anh đấy mà.

- Thế anh có cảm tình với mấy cô đấy không?

- Gái bên ngoài có xếp hàng cũng không sánh được với vợ của anh, em ghen đấy à?

- Sao em phải ghen, nếu anh có tâm địa đen tối thì có ghen hay đánh chửi thì anh vẫn đi, em luôn tin tưởng anh nhất.

Cách nói chuyện của vợ tôi rất khôn khéo, đời có mấy bà vợ đủ bình tĩnh mà tin tưởng chồng như cô ấy không. Nhưng mà đi đêm lắm có ngày gặp ma, tôi không ngờ trên đời này lại có người con gái làm tim tôi rung động. Phượng là trợ lý tổng giám đốc vào làm việc cũng được vài tháng rồi, vẫn biết cô ấy xinh đẹp và là người tình bí mật của sếp tổng nên tôi luôn giữ khoảng cách và không bao giờ nói quá một câu với cô ta.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm đó sếp tổng đi công tác tôi thay ông quản lý toàn công ty và có cơ hội nói chuyện với Phượng cả một ngày. Nhìn sự hiền lành, cách nói chuyện rất hồn nhiên và sự hiểu biết rộng của em đã khiến tôi thích thú, chúng tôi có rất nhiều điều hợp nhau. Vẻ trẻ trung vô tư của Phượng khiến con tim tôi đập thình thịch, không ngờ trên đời này lại còn có người con gái đáng yêu hơn vợ mình.

Buổi chiều xe Phượng lại hỏng giữa đường nên em gọi điện cho tôi đến đón, được giúp người đẹp tôi không ngần ngại từ chối. Để trả công em rủ tôi đi ăn mấy món mà em thích và tất nhiên tôi không từ chối. Chẳng hiểu sao cứ nhìn em là tôi quên mất vợ con ở nhà.

Thời gian còn sớm tôi đưa em đi uống cà phê để trò chuyện, nhưng em muốn đưa tôi đến một nơi khác, tò mò nên tôi đồng ý ngay. Đứng trước cổng nhà nghỉ bình dân em bảo:

- Em muốn vào đây hơn anh ạ.

- Hả, vào làm gì em?

- Thì chúng mình chỉ nói chuyện thôi mà có gì mờ ám đâu.

(Ảnh minh họa)

Nhìn sự nũng nịu của Phượng tôi tặc lưỡi nghĩ chỉ là vào nói chuyện thôi mà, mình là con trai ở thế chủ động ai dám làm gì. Vậy là chúng tôi vào đặt một phòng. Cánh cửa phòng nghỉ khép lại tự nhiên tôi bắt đầu lo sợ nghĩ đến vợ mình, chẳng may vợ biết được thì sao liệu tôi có đánh mất lòng tin của cô ấy không. Nhỡ có ai nhìn thấy tôi vào đây thì sao, chỉ giây phút yếu lòng tôi sẽ mất cả gia đình thế này thì không được, tôi phải mạnh mẽ lên không thể dễ dãi với bản thân được. Không do dự gì nữa tôi đẩy Phượng bước nhanh ra cửa:

- Anh phải về ăn cơm với vợ con, họ đang đợi anh.

- Không anh phải ở lại với em.

- Anh không yêu em mà chỉ coi em là bạn tâm giao thôi.

Phượng không nói nữa mà dùng bạo lực với tôi, cô ấy bất ngờ lao vào tôi, khiến tôi ngã xuống nền nhà, thấy vậy em liền nằm xuống hôn tôi. Trong phút chốc tôi định buông thả bản thân nhưng nghe thấy tiếng điện thoại tít tít trong túi như có một sức mạnh khiến tôi quên hết ham muốn. Lấy hết sức đẩy Phượng ra, dù cho cô ấy van xin:

- Chỉ hôm nay thôi, từ ngày mai hai chúng ta đường ai nấy đi.

- Tôi sợ cô lắm rồi đấy, buông ra không tôi làm cô đau đấy.

Đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, còn Phượng tranh thủ làm đủ mọi cách hòng thay đổi quyết định của tôi, nhưng bây giờ tôi thấy sợ hơn là thích làm bạn với Phượng. Bởi trong tâm niệm của tôi phụ nữ dù mạnh mẽ mấy thì trong chuyện này cũng phải yếu đuối tế nhị chứ không thể thô bạo bắt ép người đàn ông được.

Lấm lét hồi hộp rời khỏi nhà nghỉ chỉ sợ người quen nhìn thấy chưa được miếng đã bị mang tiếng. Về đến nhà thấy vợ con đang ngồi mâm cơm đợi tôi thấy ân hận lẫn xấu hổ và tự hứa với bản thân cần tránh xa những ánh mắt của các cô gái thích mình. Đúng là sợ đến già.

>> Ngày bước chân lên xe hoa, tiếng khóc của con thơ làm tôi ám ảnh mãi

VA (Theo Giadinhvietnam.com)