NAM GIỚI » Tiêu khiển

Cha dượng qua đời, cho con ruột 1 tỷ đồng nhưng khi thấy đôi tất cũ của cha, con riêng của vợ bật khóc

Thứ hai, 23/04/2018 21:11

Sau khi qua đời, cha dượng để lại cho con ruột 1 tỷ đồng để trang trải cuộc sống. Nhưng rồi, khi mở chiếc tất ông cất giấu, Hoàng mới thực sự bất ngờ và bật khóc.

Hoàng là một chàng trai nhút nhát, sống nội tâm và khá hiền lành. Khi lên 5 tuổi, cha Hoàng qua đời. Sau đó, mẹ Hoàng kết hôn với một người đàn ông tên Thắng.

Vợ của ông Thắng qua đời vì tai nạn giao thông, để lại cho ông một đứa con trai tên Đạt. Sau khi ông Thắng lấy mẹ Hoàng, đứa con trai riêng của ông dường như không thích và luôn gây khó dễ cho 2 mẹ con.

Mặc dù Đạt không thích Hoàng và mẹ kế nhưng ông Thắng thì luôn đối xử tốt với 2 mẹ con. Tuy vậy, Hoàng cũng không thích ông Thắng. Chàng trai trẻ không muốn gọi người không sinh ra mình là cha. Hoàng gọi ông Thắng là chú.

Cha dượng qua đời, cho con ruột 1 tỷ đồng nhưng khi thấy đôi tất cũ của cha, con riêng của vợ bật khóc (Ảnh minh họa)

20 năm sau ngày mẹ tái hôn, Hoàng tốt nghiệp đại học và đã đi làm. Trong khi đó, Đạt được cha cho ra nước ngoài học và ở lại đó làm việc luôn. Ông Thắng có một nhà máy chế biến nước hoa quả. Tuy vậy, khi đã về già, do làm việc quá sức, ông bị một cơn đột quỵ và sau đó tê liệt. Nhà máy sau đó phải đóng cửa.

Trong suốt 8 năm sau, mẹ và Hoàng chăm sóc ông Thắng. Đạt từ nước ngoài có về thăm cha vài lần. Mỗi lần mẹ Hoàng hỏi sao không về chăm sóc cha, Đạt chỉ lẳng lặng nói: "Chăm sóc cha tôi là việc của bà và Hoàng. Cha tôi đã cưu mang 2 mẹ con mấy chục năm. Tôi ở nước ngoài còn nhiều việc lắm".

Hoàng lấy vợ, có con và 2 vợ chồng tiếp tục chăm sóc ông Thắng dù thực ra chàng trai cũng không có nhiều tình cảm với cha dượng mình. Với Hoàng, đó là người mà mẹ mình yêu thương suốt vài chục năm, nuôi dưỡng anh từ nhỏ và chăm sóc ông là bổn phận không thể chối từ.

Bước sang năm thứ 9 sau khi bị đột quỵ, ông Thắng qua đời. Mẹ của Hoàng gọi Đạt về chịu tang cha. Khi đó, bà trao cho Đạt cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng mà ông Thắng trước khi qua đời để lại cho con mình. Chịu tang cha xong, Đạt cầm sổ tiết kiệm và lại ra nước ngoài.

Sau đám tang của ông Thắng, vợ Hoàng biết chồng mình không được cha dượng cho một đồng nào. Cô gái cảm thấy tủi thân cho cả bản thân và Hoàng bởi công lao chăm sóc ông Thắng trong suốt những năm tháng qua. Tuy vậy, Hoàng chỉ mỉm cười nói với vợ: "Anh và chú Thắng không có quan hệ ruột thịt. Chú ấy không cho anh tiền là bình thường. Tiền mình nên kiếm ra từ 2 bàn tay của mình đúng không em".

Cha dượng để lại cho Hoàng số tài sản lớn

Hai tuần sau khi ông Thắng qua đời, mẹ của Hoàng tìm thấy một đôi tất cũ rách trong tủ quần áo của chồng. Khi cầm đôi tất lên, bà thấy thứ gì đó và bắt đầu mở nó ra. Đó là một lá thư với nội dung: "Hoàng, con trai tốt của cha. Hãy nhớ những lời cha dặn. Anh trai của con là một người có tầm nhìn hạn hẹp, tham lam và sẽ chẳng bao giờ thành công trong cuộc đời. Còn con đã rất hiếu thảo với cha, con tốt hơn Đạt rất nhiều. Cha để lại cho con một số tiền để cảm ơn những ngày tháng chăm sóc cha không biết mệt mỏi".

Mẹ của Hoàng đưa đôi tất cho chàng trai. Khi mở chiếc tất còn lại thì đó là một cuốn sổ tiết kiệm với trị giá 5 tỷ. Hoàng bật khóc sau khi đọc bức thư. Anh cảm thấy hối hận vì không coi ông Thắng là cha. Đối với Hoàng việc chăm sóc cha dượng chỉ đơn giản là trả ơn vì đã nuôi dưỡng mình.

Click xem thêm: Đừng mua loại trứng này - nó có thể khiến bạn nhiễm độc và hôn mê

TiTi (Theo nld.com.vn)