NAM GIỚI » Tiêu khiển

'Chết đứng' khi những lời nói ngắt quãng trong lúc mơ của vợ lại trở thành sự thật

Thứ sáu, 25/08/2017 20:17

Bên trong phòng, vợ tôi chỉ mặc bộ hai mảnh và ngồi ở cuối giường như đang chờ đợi. Bất ngờ thấy tôi xuất hiện, cô giật mình lo sợ.

Vợ chồng chúng tôi kết hôn đến nay đã 8 năm, cả hai đều là nhân viên văn phòng của một công ty Nhật Bản nên lương cũng khá, cuộc sống có chút dư giả, nhà ở khu đô thị, con trai đang học lớp 1.

Tôi 38 tuổi, vợ tôi 34 tuổi. Dù vậy cô ấy rất trẻ và xinh xắn như gái 26- 27. Vợ tôi thường xuyên tập yoga và có chế độ ăn uống nghiêm ngặt nên giữ được thân hình khá chuẩn. Trong khi đó, tôi lại có xu hướng phát phì, bụng bự vì bia rượu và ít vận động nặng. Tưởng như hai vợ chồng sẽ sống hạnh phúc mãi như vậy cho đến khi chuyện khủng khiếp đó xảy ra.

Vợ tôi là người ít nói và không biết uống rượu (Hình minh họa)

Nửa năm trước, vào ngày họp mặt bạn bè vợ tôi đã say rượu. Tối đó, tôi cũng khá mệt mỏi vì uống nhiều. Vừa dìu vợ lên giường ngủ và nằm cạnh thì vợ nói ngắt quãng: "Chị thấy khó chịu... nước... gọi taxi, bây giờ là mấy giờ?". Tôi rất ngạc nhiên nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Tôi đi lấy nước cho cô ấy uống rồi vỗ về để cô ấy ngủ. Nhưng vừa đưa nước cho cô ấy uống, vợ tôi vẫn nhắm mắt cười và vỗ vào má tôi: "Cám ơn em yêu! Giờ chị thấy mệt và khó chịu lắm, hôm khác nhé cưng". Nghĩ rằng vợ cố tình tán tỉnh và trêu đùa trong lúc say nên tôi cũng nhanh chóng bỏ qua và đi ngủ.

Vợ tôi là người ít nói và không biết uống rượu, vì quá nể chồng nên hôm đó cô mới đi cùng tôi đến họp mặt bàn bè, chỉ 2 ly rượu cũng khiến cô say đến ói ra.

Câu chuyện ấy tưởng như đã chìm vào lãng quên cho đến cuối tuần trước, tôi vô tình thấy cô ngồi trong nhà hàng cùng một chàng thanh niên đẹp trai trẻ tuổi. Nhìn hai người họ ngồi với nhau, người lạ khó mà nhận ra vợ tôi nhiều tuổi hơn chàng thanh niên kia. Chung sống với nhau 8 năm, tôi biết cô ít nói và là người khá lịch sự với các mối quan hệ giao tiếp. Tuy nhiên, trái hẳn với những gì tôi vẫn thấy bấy lâu nay, vợ tôi và chàng thanh niên kia lại tỏ ra khá thân mật và gần gũi. Cô ấy nói cười vui vẻ và đặc biệt là ánh mắt trìu mến khi nhìn chàng trai. Điều kiến tôi "chết đứng" tại chỗ chính là việc cô ấy ngang nhiên hôn nhẹ vào chàng thanh niên khi anh ta đứng dậy thanh toán. Khi thấy họ thanh toán xong và đi ra cửa chờ nhân viên nhà hàng mang xe tới, tôi đã giả vờ đau bụng nhằm trốn bữa tiệc với bạn để đi theo vợ.

Đúng như cảm giác lo sợ của tôi, cả hai lên chiếc xe của vợ tôi và đi tới thẳng một chung cư. Sau khi mở cửa xe cho vợ tôi bước xuống, chàng trai trẻ ôm eo của vợ tôi rồi cả hai cùng bước vào thang máy.

Vì sợ lộ, tôi xuống xe taxi, chờ họ vào thang máy rồi mới nói với bảo vệ rằng tôi muốn trả lại điện thoại cho thanh niên kia vì anh ta đánh rơi ở quán. Dường như vẻ điềm tĩnh cùng với bề ngoài lịch sự của tôi khiến người bảo vệ vội tin cho địa chỉ phòng mà không hề nghi ngờ gì.

Tôi cảm ơn người bảo vệ, cố giữ vẻ điềm tĩnh bước nhanh vào thang máy trong những suy nghĩ tức tối, thù hận, sôi máu vì ghen. Dù vậy, một dòng ý nghĩ khác của tôi cũng luôn hy vọng rằng vợ mình không làm bất cứ điều gì quá xa.

Tới phòng, tôi bấm chuông liên tiếp nhiều lần để cho người thanh niên kia mau ra mở cửa, để họ chưa kịp làm điều gì đó trong phòng. Cánh cửa vừa mở he hé, người thanh niên ngó ra nhìn tôi với vẻ bực bội: "Anh là ai, có việc gì mà bấm chuông như cháy nhà thế?". Tôi thấy anh ta trong trạng thái cởi sạch đồ, trên người quấn một chiếc khăn trắng và một tay vẫn giữ khăn. Tôi phải thừa nhận cơ thể anh ta khá đẹp và chuẩn như người mẫu. Cơn tức tối của tôi như không kìm được, tôi dùng sức đẩy mạnh cánh cửa và lao ngay vào nhà khiến anh ta không kịp phản ứng.

Bên trong phòng ngủ, vợ tôi mặc bộ váy hai dây và ngồi ở trên giường như đang chờ đợi (Hình minh họa)

Bên trong phòng ngủ, vợ tôi mặc bộ váy hai dây và ngồi ở trên giường như đang chờ đợi. Nhìn thấy tôi, cô ấy giật mình lo sợ. Người thanh niên kéo tôi trở lại: ''Anh đang làm gì vậy? Muốn chết à?". Tức giận, tôi đã quay lại đấm anh ta mà không giải thích gì. Bị tấn công bất ngờ, anh ta bị ngã nhào, cái khăn cuốn trên người cũng bị tuột ra. Mải lay hoay ngồi dậy và cuốn lại cái khăn thì tôi lại giáng cho anh ta hai cú đấm liên tiếp trong tiếng la hét của vợ.

Ngày hôm đó, mặc dù cô ấy đã đi theo tôi về nhà nhưng chúng tôi không còn như trước nữa. Tôi thất vọng về vợ, cảm thấy mình bị tổn thương vì bị lừa dối và không thể tin rằng một người phụ nữ chung chăn gối với mình suốt 8 năm qua, cô ta đã luôn luôn chứng tỏ mình yêu chồng và con lại có thể làm những việc đáng kinh bỉ đằng sau lưng. Vợ tôi đã khóc rất nhiều và cầu xin tôi tha thứ cho những sai lầm này. Hy vọng tôi khoan dung để cô ấy tiếp tục trở thành vợ tốt, người mẹ hiền.

Tôi đã nói với cô ấy rằng mình muốn có vài ngày để suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ ba ngày, tôi vẫn không thể quyết định được vì có nhiều mông lung. Tôi đã bí mật thuê thám tử điều tra và theo dõi chàng thanh niên kia. Và sự thật đáng ghê tởm hơn khi tôi biết rằng chàng thanh niên này hiện đang sống hoàn toàn dựa trên số tiền mà vợ tôi đã cấp, nói đúng hơn anh ta là kẻ "sống bám" hoàn toàn vào vợ tôi.

Thám tử cũng cho biết, trước khi đến với vợ tôi, anh ta cững từng cặp kè với hai người phụ nữ khác lớn tuổi hơn mình. Vợ tôi và chàng trai này đã qua lại gần 1 năm. Tôi đã choáng váng vì sự thật, suốt thời gian qua tôi vẫn không hề hay biết gì. Tôi nghĩ đến người vợ chung sống với mình suốt 8 năm, nghĩ đến con trai tôi, giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa.

>> Không muốn ăn bám vợ, tôi chấp nhận bế con cho nhà giàu để rồi khi vợ biết chuyện thì một cảnh tượng bạo lực bất ngờ xảy ra

Tuấn Nguyễn (Theo Giadinhvietnam.com)