NAM GIỚI » Tiêu khiển

Chiếc túi đứt quai rơi trên nền nhà đúng lúc đó hộp que thử thai văng ra khiến mặt vợ tôi tái xanh lại

Thứ hai, 30/10/2017 09:29

Đúng là thật tuyệt, từ ngày đi làm cái chuyện mà rất ít người đàn ông làm tôi cảm thấy tình yêu của tôi dành cho vợ ngày càng nồng thắm hơn bao giờ hết.

Dù không muốn đẻ nhiều nhưng do vợ chồng không phòng tránh, nên mới cưới có 5 năm mà vợ chồng tôi đã sòn sòn 3 đứa con. Sau khi sinh đứa thứ 3 tôi quyết định đi triệt để cuộc sống vợ chồng được thoải mái. Đúng là thật tuyệt, từ ngày đi làm cái chuyện mà rất ít người đàn ông làm tôi cảm thấy tình yêu của tôi dành cho vợ ngày càng nồng thắm hơn bao giờ hết.

Dù là chủ thầu xây dựng nhưng vợ tôi không muốn sống phụ thuộc vào đồng tiền của chồng nên để 3 đứa con thơ dại cho 2 cô ô sin chăm sóc để đi kiếm tiền cùng chồng. Tôi là người đàn ông rất ủng hộ vợ tự chủ về kinh tế nên nếu vợ thích gì tôi chiều hết miễn sao em được làm những điều mình thích.

Mới cưới có 5 năm mà vợ chồng tôi đã sòn sòn 3 đứa con (Ảnh minh họa)

Mà công nhận vợ tôi cũng giỏi mới đi làm được có hai ba tháng mà tháng nào cũng mang về 30 – 40 triệu đồng khiến tôi cứ hoa hết cả mắt. Bởi tôi tuy làm chủ thầu thật đấy nhưng kiếm trầy trật có công trình lãi cả trăm triệu đồng có công trình lỗ chỏng vó lên bình quân mỗi tháng cũng chỉ khoảng trên 50 triệu là cùng.

Từ khi ra ngoài kiếm tiền vợ tôi làm nhiều quá nên lúc nào người cũng trong tình trạng mệt mỏi thèm ngủ, cứ nhìn thấy chồng là ngáp ngắn ngáp dài rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Cứ mỗi lần đòi hỏi vợ không cho là tôi lại giận cá chém thớt, ở nhà thì quát nạt con cái đến nơi làm thì chửi mắng công nhân vô cớ rồi lại cố tìm cách giảng hòa. Hôm ấy ở nhà cả ngày nhàn rỗi tôi nghĩ ra một cách bảo với hai cô ô sin:

- Chiều nay hai chị đưa bọn trẻ đi chơi công viên để em được ngủ một giấc thoải mái với chứ bọn nó ở nhà ầm ầm như bầy ong vỡ tổ nhức hết cả đầu.

- Được rồi, lâu ngày bọn chúng chưa được đi chơi chắc các cô cậu thích lắm đấy em ạ.

- Đây là tiền tiêu vặt của bọn chúng chị cầm lấy chúng thích ăn hay mua đồ chơi gì thì mua cho chúng.

Sau khi đuổi được bọn trẻ đi chơi tôi bắt đầu gọi điện thoại cho vợ:

- Em à? Anh đau bụng lắm không biết bị sao nữa về gấp giúp anh với?

- Ôi không được đâu? Bây giờ em có cuộc hẹn với đối tác rồi anh nhờ giúp việc gọi taxi đưa anh đi bệnh viện khám xem thế nào?

- Thế đối tác quan trọng hơn tính mạng của chồng sao? Ôi đau quá chắc chết mất, lúc cần vợ nhất thì lại đẩy cho ô sin vậy em là vợ hay ô sin là vợ đấy?

- Anh nói gì vậy? Được rồi em về ngay đây.

Cảm thấy hứng thú khi vợ bị lừa nhưng lại lo khi vợ sẽ ăn nói thế nào với đối tác, rồi tôi lại tặc lưỡi thôi kệ hạnh phúc quan trọng hơn đồng tiền. Vợ không kiếm được tiền thì đã có chồng lo gì. Nằm trên chiếc ghế sôfa đợi vợ về, cánh cửa vừa mở ra, vợ tôi vội vã lao vào hỏi dồn dập:

- Anh bị đau bụng chỗ nào? Đau lắm không? Mau để em chở anh vào viện khám xem, mà ô sin với bọn nhỏ đâu hết rồi?

- Anh đuổi hết đi rồi để vợ chồng mình được tự do cả chiều nay. Lại đây với anh nào.

Nói rồi tôi ôm chầm lấy vợ hôn ngấu nghiến, có lẽ cả tháng tôi bị vợ để đói còn gì, đang hưng phấn thì vợ hất chồng ra mà quát:

- Anh nói dối là bị đau bụng để bắt em về chỉ để ân ái thôi sao, anh có bị điên không? Anh bị thần kinh à? Công việc của em đang trong lúc nước sôi lửa bỏng làm gì có tâm trạng.

- Thôi đã mất ngày mất buổi rồi chiều anh một chút đi mà.

- Không bây giờ vẫn còn kịp giờ em đi đây.

(Ảnh minh họa)

Nói rồi vợ đi luôn, thấy vậy tôi vội kéo tay cô ấy lại, trong lúc hai vợ chồng đang giằng co nhau thì chiếc túi của em đứt quai bay ra, túi không được khóa đồ trang điểm bay tứ tung. Trong những thứ đó tôi nhìn chằm chằm vào một chiếc hộp, tôi choáng váng cúi xuống nhặt lên:

- Một hộp que thử thai là sao vậy em?

Vợ tôi lắp bắp không nói được gì, mặt tái xanh ngắt lại cắt không được giọt máu. Tôi gằn giọng:

- Nói đi đối tác của cô là ai mà quan trọng hơn cả chồng thế này?

- Em... em.

Chưa nói hết câu cô ấy đã quỳ xuống van xin tôi:

- Anh ơi tha lỗi cho em, ngàn lần em xin lỗi anh và các con, em là người mẹ khốn nạn, em đã lừa dối anh suốt mấy tháng nay. Ngoài công việc chính làm văn phòng em còn thường xuyên có những chuyến đi tiếp khách cùng với sếp và các đối tác và mỗi một cuộc đi em đều được trả hậu hĩnh. Vì gấp nhiều lần tiền lương nên em ham quá. Anh ơi em biết lỗi của mình rồi, đừng đuổi em đi em vẫn yêu thương chồng con lắm.

- Thảo nào cả tháng nay cô luôn từ chối tôi, nếu hôm nay tôi không nhìn thấy chiếc que thử thai thì cô còn giấu tôi đến bao giờ nữa đây, tôi đúng là người chồng ngu ngốc đã quá tin yêu vợ để mình bị cắm sừng từ khi nào cũng không biết nữa. Con người như cô không xứng làm mẹ các con tôi hãy cút đi cho khuất mắt tôi ngay. Hãy đi sinh con cho thằng khốn nào mà cô đã ăn nằm với nó.

Tôi như điên loạn đập phá đồ đạc, ném quần áo của vợ ra ngoài đường đuổi đi không thương tiếc, tôi ngồi khuỵu xuống khóc lóc như một đứa trẻ con, tim tôi như vỡ ra từng mảnh. Cứ nghĩ chuyện này chỉ có thể xảy ra ở gia đình khác nào ngờ lại đến với một gia đình hạnh phúc như thế bây giờ tôi còn biết tin vào điều gì nữa đây.

>> Về quê chơi mẹ bất ngờ tai nạn, hỏi tiền thì vợ bảo chỉ có 3 triệu đồng đến khi chiếc túi văng ra khiến tôi chết lặng

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới