NAM GIỚI » Tiêu khiển

Coi khinh những ông chồng đánh vợ để bênh vực nhân tình, tôi không ngờ một ngày chính mình lại bị rơi vào hoàn cảnh đó

Thứ tư, 15/08/2018 14:25

Vợ làm ra tiền nên tính cách cũng thay đổi, mỗi khi về nhà có việc gì không vừa mắt thuận tai là sẵn sàng chửi mắng chồng không thương tiếc. Lúc đầu tôi còn cười vui vẻ cho không khí gia đình bớt căng thẳng nhưng rồi một ngày vợ xúc phạm tôi quá không thể chịu nổi.

Là người thường xuyên vào Facebook, mỗi lần xem cảnh đánh ghen là tôi thấy ghét nhất người đàn ông nào bênh vực nhân tình và đánh chửi người vợ đầu ấp tay gối hết lòng vì gia đình. Tôi chỉ ước gì mình có ở đó để đấm vào mặt người chồng cho hắn nhớ đời lần sau không dám bảo vệ nhân tình đánh vợ nữa.

Nhưng rồi một ngày chính tôi cũng rơi vào tình cảnh tréo ngoe đó. Những năm đầu hôn nhân vợ chồng tôi có cuộc sống rất hạnh phúc. Thế nhưng các con lần lượt ra đời khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt. Hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau về chuyện cơm áo gạo tiền. Vợ tôi thì cứ mở mồm ra là chỉ có tiền, cô ấy đặt ra yêu cầu cho tôi:

- Em không cần biết anh kiếm tiền kiểu gì, hãy đưa về đây cho em mỗi tháng 20 triệu đồng để nuôi các con và chi trả tiền sinh hoạt hàng ngày. Nếu không kiếm được thì hãy nghỉ đi để em đi kiếm tiền anh ở nhà nuôi con.

Hai vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau về chuyện cơm áo gạo tiền (Ảnh minh họa)

Vợ tôi đúng là rất mạnh mẽ, cô ấy nói được là làm được, tôi biết mình yếu kém nên khó có khả năng kiếm được 20 triệu đồng 1 tháng. Vì vậy tôi đã chấp nhận ở nhà chăm các con cho vợ ra ngoài kiếm tiền. Có lẽ tôi sinh ra là để chăm các con thì phải, từ khi có tôi ở nhà 3 đứa nhỏ chúng béo tốt hẳn lên và nhà cửa lúc nào cũng sáng bóng sạch sẽ. Mọi việc trong nhà tôi làm rất nhanh, thời gian rảnh rỗi tôi cho hai đứa nhỏ đi dạo trong công viên hay đi siêu thị.

Từ ngày vợ tôi ra ngoài kiếm tiền cô ấy mang về nhà ngày một nhiều tiền. Tháng nào vợ cũng đưa cho tôi 20 triệu đồng để chi tiêu và còn sắm rất nhiều thứ trong gia đình nữa. Vợ làm ra tiền nên tính cách cũng thay đổi, mỗi khi về nhà có việc gì không vừa mắt thuận tai là sẵn sàng chửi mắng chồng không thương tiếc. Lúc đầu tôi còn cười vui vẻ cho không khí gia đình bớt căng thẳng nhưng rồi một ngày vợ xúc phạm tôi quá không thể chịu nổi. Hôm ấy bố mẹ tôi ra chơi, không muốn bố mẹ buồn khi nhìn thấy cảnh con trai rửa bát nên tôi nhắc khéo vợ:

- Anh bưng bát xuống bếp rồi đấy, em rửa đi.

- Anh nói gì vậy, tay em mới sơn đẹp thế này rửa mà uổng sao?

Mẹ tôi rất thẳng tính liền nói:

- Thế hàng ngày chị không rửa bát sao? Vậy toàn chồng rửa à? Đúng là loạn hết cả rồi, làm vợ có cái bát không rửa thì còn làm gì được.

- Nhà con đã phân việc rạch ròi rồi, những túi quà bà chuẩn bị mang về và cả chiếc áo bà đang mặc cũng là tiền của con đấy. Bà đừng tưởng con bà giỏi giang thực chất anh ấy chỉ là người chồng ăn bám thôi.

Hai mẹ con cãi nhau qua lại, chẳng ai chịu nhường ai và kết thúc câu chuyện mẹ tôi cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người ra ném thẳng vào con dâu rồi kéo tay bố tôi ra về. Tôi tức quá chửi vợ không ngờ cô ấy cãi tay đôi, điên tiết quá tôi giơ tay tát vợ thế nhưng cô ấy liền cầm chặt lấy tay chồng tỏ vẻ thách đố. Bất lực không làm gì được tôi bỏ nhà ra ngoài đường cho khuây khỏa.

Buồn quá chẳng có chỗ đi tôi ra công viên ngồi chơi, chẳng hiểu sao hôm nay công viên lại nhiều đôi nhân tình thế nên kiếm mãi mới được một nửa chiếc ghế để ngồi. Bên cạnh tôi là một cô gái xinh đẹp nhưng có gương mặt rất buồn chắc cũng đang có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Sau vài câu chào hỏi chuyện trò tôi biết được cô gái đó đang bị thất tình. Cả hai đều đang gặp chuyện buồn nên tôi chỉ biết động viên cô ấy vài câu.

Sau ngày hôm đó tôi và cô gái có vẻ nói chuyện rất hợp nhau nên thường gọi điện nhắn tin mỗi ngày. Và rồi cả hai chúng tôi nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay. Mỗi khi vợ vừa ra khỏi nhà tôi gửi con cho một người bạn rồi tranh thủ gặp cô gái đó 1 tiếng đồng hồ để cho bớt nỗi nhớ nhung.

Một hôm đang nấu cơm thì người tình gọi tôi đến nhà có việc khẩn, nghe giọng cầu cứu tôi hoảng hốt vội tắt bếp gửi con cho hàng xóm trông hộ rồi đến chỗ em ấy xem có chuyện gì. Tôi thật sự sốc khi nhìn thấy cảnh vợ lăn xả vào đánh và giật tóc người tình không thương tiếc. Chẳng suy nghĩ được gì, tôi chỉ làm những gì theo con tim mách bảo lên vội vàng lao vào bảo vệ nhân tình.

(Ảnh minh họa)

Vợ thẳng tay đánh tôi không thương tiếc khiến tôi đau quá không chịu nổi cùng với sự xấu hổ trước những ánh mắt tò mò đang theo dõi cuộc hỗn chiến nên tôi đã phản đòn. Bị bất ngờ nên vợ không kháng cự nổi nên đã ngã lăn xuống đất. Mặt vợ sấp xuống đất, xây xước khiến tôi bối rối không biết phải làm gì lúc này nữa. Bị đau quá vợ tôi gào thét vào tai chồng:

- Anh nhớ lại xem đã nói gì, mọi khi mỗi lần anh nhìn thấy cảnh chồng đánh vợ để bảo vợ nhân tình thì anh nói đó là thằng đàn ông hèn hạ, khốn nạn dám dẫm đạp lên người vợ đầu ấp tay gối. Vậy mà bây giờ chính anh còn độc ác tàn bạo hơn vì con nhân tình mà đánh vợ thế này đây.

Tôi và nhân tình chết lặng nhìn mọi người xung quanh xúm lại cầm máu cho vợ và lau những vết bẩn đang rỉ máu trên mặt. Biết lỗi nên tôi ra hiệu cho người tình đi chỗ khác còn mình thì gọi taxi đưa vợ đi vào bệnh viện rửa vết thương. Nhìn vẻ mặt rất căm hận, cô ấy không cần sự giúp đỡ khiến tôi buộc phải nói lí do ngoại tình:

- Vì em kiếm được quá nhiều tiền coi khinh anh khinh bố mẹ chồng, khiến anh chán nản thất vọng về vợ nên mới sinh hư hỏng đấy. Vì con vì những năm tháng sống hạnh phúc chúng ta hãy quay đầu lại để sửa chữa lỗi lầm đừng đổ lỗi cho nhau nữa em nhé. Từ ngày mai anh sẽ đi kiếm tiền con sẽ đi gửi trẻ.

Nhưng tính vợ rất hiếu thắng, cô ấy không chấp nhận kẻ khác chen vào cuộc hôn nhân của chúng tôi nên vẫn một mực đòi li thân, nếu sau này thấy cần nhau thì quay lại không thì chia tay. Buồn lắm nhưng biết làm sao được hi vọng thời gian sẽ hàn gắn vết thương của vợ chồng tôi.

VA (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới