NAM GIỚI » Tiêu khiển

Để lấy lại công bằng cho con gái rượu, mẹ tôi đã gọi con dâu tương lai đến để xử lý ai ngờ bị mắc mưu

Thứ ba, 09/01/2018 22:12

Cái này có lẽ em gái tôi nói đúng bởi nó chuyên bán quần áo qua mạng với đám bạn thân. Trong khi đó, người yêu tôi lại có tính sĩ diện cao...

Tôi và Gấm yêu nhau được 5 tháng rồi, chúng tôi dự định sẽ cưới trước Tết này nên sau nhiều ngày sắp xếp thời gian đến ra mắt nhà chồng tương lai cuối cùng chúng tôi chọn vào ngày chủ nhật cho rảnh rang. Mặc dù tôi bảo đến không phải mang gì nhưng người yêu tôi rất chu đáo mua cả giỏ trái cây cùng với hai món quà tặng mẹ và em gái tôi. Trong suốt buổi gặp mặt tôi rất hài lòng về tính cách nhanh nhẹn và ăn nói thoải mái của Gấm. Nhìn bố mẹ vui vẻ là tôi đã hiểu được họ rất ưng cô con dâu tương lai này. Ấy vậy mà Gấm vừa ra khỏi cổng thì em gái tôi thể hiện thái độ rất bức xúc về chị dâu tương lai, em ấy kể:

- Từ nhỏ đến lớn em chưa gặp người nào mà gian xảo như người yêu anh.

- Em ăn nói vớ vẩn gì vậy?

- Cái áo chị ấy mua tặng em có 100.000 đồng vậy mà dám phán là 500.000 đồng lại nói mua ở shop nữa chứ làm như em là con nít ý.

Nhìn bố mẹ vui vẻ là tôi đã hiểu được họ rất ưng cô con dâu tương lai này (Ảnh minh họa)

Cái này có lẽ em gái tôi nói đúng bởi nó chuyên bán quần áo qua mạng với đám bạn thân. Và tôi cũng phải công nhận người yêu tôi có tính sĩ diện nên lời nói đôi lúc cũng không chuẩn lắm:

- Tưởng gì ai mà chẳng có tính xấu em cũng có tính ngủ nướng còn gì.

- Anh biết chị ấy đứt tay là tại sao không? Đó là chị ấy không biết cầm dao, đời thủa nhà ai gọt su hào mà cầm mỗi cán dao thì gọt sao nổi. Mà chắc chị ấy không biết nấu ăn đó bởi lúc con vội quá nhờ chị rán trứng, chị để lửa to quá cháy đen mất mẻ trứng con vội đổ vào thùng rác kia kìa để cho chị ấy khỏi xấu hổ.

Không tin em gái nói mẹ tôi liền vào thùng rác lục tung lên và đúng như vậy mẹ cầm lên một mảng trứng cháy xém khiến tôi thấy thật xấu hổ với bố mẹ. Em gái vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục kể xấu chị dâu tương lai:

- Chưa về làm dâu nhà người ta mà chị ấy lấy quyền gì đi dạy dỗ em chồng chứ, con chỉ nói dối là chưa có người yêu vậy mà chị ta làm cho một tràng nào là con gái phải ăn nói dịu dàng chứ thô lỗ như em thì khó chàng trai nào ưa. Lại còn khuyên em phải khôn lên chứ ngố có ngày bị đàn ông lừa.

Nghe đến đây mẹ tôi không ngồi yên được nữa mà phải lên tiếng:

- Đúng là con ranh chưa về nhà chồng đã muốn lên mặt dạy đời, hôm nay con gái mẹ bị ức hiếp quá rồi. Ngày mai con trai mời bạn gái đến để mẹ có vài điều nhắn nhủ trước khi về làm dâu nhà này nhé.

Thấy mẹ đang nóng mặt nên suy nghĩ chưa thấu đáo, tôi định gạt đi để khi khác nhưng mẹ nói kiên quyết lắm nếu không sẽ phản đối cuộc hôn nhân này, không còn cách nào nữa tôi đành vâng lời mẹ. Biết người yêu vụng về trong nấu ăn nên tôi đợi cho mẹ và em gái nấu ăn xong bữa tối mới đưa người yêu về với lý do đi làm về muộn. Tôi đã nói hết những bức xúc của em gái cho người yêu nghe để Gấm chuẩn bị tinh thần đối phó tốt, cứ tưởng người yêu sẽ run sợ ai ngờ cô ấy chỉ tủm tỉm cười.

Suốt bữa cơm mọi người nói chuyện rất vui vẻ cho đến lúc ăn cơm xong em gái cứ ngồi lỳ đấy không chịu đi rửa bát cùng chị dâu, thấy vậy tôi nhắc em thì nó chạy tót lên phòng. Đúng lúc đó rầm một cái, cả mâm cơm Gấm đang bê bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Thấy vậy em tôi chạy lại mắng tới tấp vào mặt Gấm:

- Em biết chị không muốn rửa nên làm vỡ ném đi cho nhanh chứ gì?

- Chị bị ngã đau không đứng được đây em đỡ chị dậy với. Cả nhà ơi con đau lắm.

Thấy em gái nói những lời khó nghe quá tôi nạt vài câu khiến nó ngoan ngoãn đi dọn dẹp đống bát đĩa vỡ còn tôi và mẹ vội vàng dìu Gấm lên ghế ngồi lấy thuốc bôi vào vết đau. Sau buổi hôm ấy tôi đến thăm người yêu thì Gấm cười khoái trí bảo:

- Anh thấy mưu của em cao không chỉ một hành động cỏn con của em mà mẹ anh đã sốt sắng lên còn em gái thì phải lúi húi dọn đống bát vỡ.

- Vậy là em cố tình làm vỡ cả mâm bát sao?

- Anh thông minh đấy.

(Ảnh minh họa)

Nghe Gấm tỏ ra thích thú như vậy tự nhiên trong lòng buồn vô cùng, tôi tự đặt dấu hỏi về người yêu mình "liệu em có xứng đáng là người yêu của tôi không? Khi mà mới đến chơi nhà chồng đã có những hành động lừa dối, vậy sau này về sống với nhau thì Gấm còn giở những thói xấu gì ra nữa đây?". Còn về phần em gái tôi thì ra sức phản đối cuộc hôn nhân giữa tôi và Gấm. Nhiều đêm ngồi ngẫm nghĩ lại tôi thấy từ trước đến giờ em gái tôi rất được lòng mọi người trong khi đó Gấm thì chơi với bạn bè chỉ thân thiết được vài tháng rồi lại đổi bạn mới.

Chắc có lẽ tôi quá yêu Gấm nên mù quáng chưa nhìn thấy những tật xấu của em, chắc tình yêu chúng tôi phải chờ thời gian trả lời chứ tôi không thể nóng vội được. Bởi dù sao những người ngoài cuộc thường có cái nhìn sáng suốt minh mẫn hơn người trong cuộc.

>> Mẹ chồng 'xúi' con dâu nghỉ học để lấy chồng ngay lần gặp mặt đầu tiên

VA (Theo nld.com.vn)