NAM GIỚI » Tiêu khiển

Djokovic còn lâu mới sánh được với Nadal và Federer

Thứ sáu, 11/11/2011 17:06

Tay vợt Pháp Tsonga đã phát biểu như vậy trước trận tứ kết Paris Masters giữa anh và Djokovic đêm nay.

Tsonga cho rằng Djokovic chưa thể sánh với Nadal và Federer - Ảnh Getty

Nole đặt chỗ ở tứ kết Paris Masters sau khi vượt qua đồng hương Troicki. Ngay sau đó, Tsonga cũng giành quyền đi tiếp sau khi đánh bại Andreas Seppi của Italia 6-3, 6-4. Trận tứ kết sắp tới sẽ là lần thứ 10 họ đối đầu với nhau trong sự nghiệp và hiện Tsonga đang tạm dẫn Nole 5-4 về thành tích đối đầu.

Có lẽ những chiến thắng trước Djokovic đã khiến tay vợt Pháp tỏ ra khá tự tin và không cảm thấy Nole đáng sợ như Nadal hay Federer. Hai cựu số 1 thế giới của ATP là những người đã đánh bại anh khá nhiều lần trong quá khứ.

"Lúc này anh ấy (Nole) chưa gặt hái được nhiều vinh quang như Roger và Rafa. Djokovic không vĩ đại và đáng sợ như Federer và Nadal bởi số danh hiệu VĐ Grand Slam của anh ấy còn ít hơn họ. Ngoài ra, Nadal và Federer đã giữ ngôi số 1 thế giới trong nhiều năm còn Nole mới giành được vị trí này chưa lâu lắm dù năm nay anh ấy đã chơi tuyệt vời. Nole còn xa mới sánh được với Nadal và Federer. Sự nghiệp của anh ấy chưa hoàn hảo bằng họ và anh ấy chưa có một chỗ đứng vĩ đại trong lịch sử ATP như Federer và Nadal".

Tuy nói vậy nhưng Tsonga cũng ý thức rõ về sức mạnh của Djokovic lúc này. "Dù gì đi nữa thì Nole vẫn đang chơi tuyệt hay. Tôi không có gì để mất khi đối đầu với anh ấy cả. Nole mới là người có nhiều thứ để mất hơn tôi".

Trở lại với Paris Masters, cùng góp mặt ở tứ kết với Djokovic, Murray, Tsonga hay Berdych dĩ nhiên còn có Federer. Tay vợt hạng 4 thế giới vượt qua hạt giống số 16 của nước chủ nhà Richard Gasquet 6-2, 6-4 ở vòng 3. Đó là chiến thắng thứ 799 trong sự nghiệp của Federer. Đối thủ của tay vợt Thụy Sĩ ở tứ kết là Juan Monaco. Tay vợt người Argentina giành quyền đi tiếp sau khi vượt qua Mardy Fish ở vòng 3. Hạt giống số 7 bỏ cuộc giữa chừng vì chấn thương gân khoeo.

Chỉ cần đánh bại Juan Monaco, Federer sẽ có trận thắng thứ 800 trong sự nghiệp và anh sẽ trở thành tay vợt thứ 7 đạt tới cột mốc đáng nhớ ấy. Như vậy, 4 cặp đấu tứ kết của Paris Masters 2011 đã được xác định là Berdych gặp Murray, Juan Monaco gặp Federer, Djokovic đấu với Tsonga và David Ferrer đụng Isner.

Thể Thao & Văn Hóa