NAM GIỚI » Tiêu khiển

Giải quần VĐQG 2011: Mãn nhãn với trận "chung kết sớm"

Thứ tư, 14/09/2011 23:02

Trận đấu được chờ đợi giữa đương kim vô địch VN Đỗ Minh Quân gặp tay vợt trẻ Nguyễn Hoàng Thiên diễn ra vào trưa 14-9 tại CLB Phú Thọ, TP.HCM thật sự là cuộc so tài đỉnh cao làm mãn nhãn người hâm mộ.

Tuy nhiên, chỉ có chút đáng tiếc là khi tỉ số 2-2 ở ván thứ hai thì Hoàng Thiên bỏ cuộc do bị vọp bẻ...

Ở tuổi 28, tay vợt Đỗ Minh Quân vẫn chưa có đối thủ - Ảnh: Trung Dân

Đúng như sự chờ đợi của người hâm mộ, sau gần nửa năm tập huấn và du đấu quốc tế, trong lần trở lại này tay vợt trẻ Nguyễn Hoàng Thiên đã có sự trưởng thành vượt bậc so với ở giải này cách nay một năm. Sau khi có hai trận thắng dễ ở vòng ngoài, trưa 14-9 Hoàng Thiên bước vào trận tứ kết nội dung đơn nam gặp đúng ngay đàn anh Đỗ Minh Quân, đồng thời cũng là đương kim vô địch của giải.

Cả hai đã trình diễn một lối chơi làm mãn nhãn người xem với những pha ăn miếng trả miếng quyết liệt. Ở ván đấu thứ nhất, với kinh nghiệm của tay vợt từng giữ vị trí số 1 làng quần vợt VN gần chục năm nay, Minh Quân đã áp đảo đối thủ khi dẫn trước 5-1. Tuy nhiên, vẫn không hề thối chí, Hoàng Thiên kiên trì đeo bám. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, tay vợt trẻ này như tiếp thêm sức mạnh càng chơi càng hay. Tỉ số lần lượt được rút ngắn xuống 2-5, 3-5,4-5, 5-5 và cân bằng  6-6.

Song, đáng tiếc là ở thời điểm quyết định, sự nôn nóng của sức trẻ đã khiến Hoàng Thiên phải trả giá. Chẳng những không mang về phần thắng, mà ngược lại Thiên còn để thua Minh Quân 5-7 ở loạt đấu tie-break.

Bước sang ván thứ hai, trong khi khán giả yêu mến Hoàng Thiên chờ sự bùng nổ của tay vợt này bởi đối thủ của anh có dấu hiệu xuống sức thì ngược lại chính Hoàng Thiên mới là người gây thất vọng.

Nỗ lực của Hoàng Thiên trong trận gặp Minh Quân - Ảnh Trung Dân

Cụ thể, khi tỉ số 2-1 đang nghiêng về Hoàng Thiên thì tay vợt này bị vọp bẻ phải xin dừng trận đấu. Và đến thời điểm 40-40 ở ván thứ tư thì Thiên xin ra sân lần thứ hai. Sau khi trở lại sân, tay vợt trẻ này "đánh cho có lệ" hai pha bóng để đối thủ cân bằng 2-2 ở ván thứ hai. Ngay sau đó, Thiên xin dừng trận đấu, chấp nhận thua chung cuộc 0-2.

Trao đổi với TTO sau trận đấu, ông Nguyễn Ngọc Minh (ba của Hoàng Thiên) cho biết: "Do đây là trận đấu lớn, khán giả ủng hộ nhiệt tình nên Thiên vào trận hơi bị khớp. Hơn nữa, trong trận này Minh Quân thi đấu rất bản lĩnh, thể hiện đẳng cấp và kinh nghiệm của tay vợt số 1 VN".  

Cũng trong ngày hôm qua, ngoài trận đấu căng thằng này, giải cũng đã xác định ba tay vợt nam còn lại giành quyền vào chơi trận bán kết.

Trong đó, hai tay vợt của Tanimex TP.HCM là Lê Quốc Khánh đã thắng Phạm Minh Tuấn (Đà Nẵng) 2-0 (6-4, 6-1) và Ngô Quang Huy thắng Trần Hoàng Anh Khoa (Quân đội) 2-0 (6-2,6-3). Ở trận tứ kết còn lại, tay vợt trẻ Hồ Huỳnh Đan Mạch (Becamex Bình Dương) đã có cuộc lội ngược dòng giành chiến thắng trước Lê Minh (Đà Nẵng) 2-1. Ván thứ nhất, Mạch bị Minh thắng 6-4. Sang ván thứ hai, tay vợt trẻ này thắng lại 6-1 để cân bằng tỉ số 1-1. Ván quyết định khi tỉ số là 4-4 thì Lê Minh bỏ cuộc.

Tay vợt Đài Trang

Còn ở giải nữ, sau ba ngày thi đấu đã xác định hai tay vợt Huỳnh Phương Đài Trang (Đà Nẵng) vào chơi trận chung kết gặp Trần Lam Anh. Ở trận bán kết diễn ra vào trưa 14-9, Đài Trang thắng Trần Thị Tâm Hảo (Tanimex TP.HCM) 2-0 (6-4, 4-3), còn Lam Anh thắng Phan Thị Thanh Bình (Đà Nẵng) 2-0 (6-0, 6-0).

Lam Anh trong trận chung kết vào lúc 18g ngày 15-9 - Ảnh: Trung Dân

Báo Tuổi trẻ
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới