NAM GIỚI » Tiêu khiển

Kiên quyết ly dị vợ để lấy tình mới, tôi 'tá hỏa' trước người đàn bà mình vừa rước về nhà

Thứ sáu, 03/11/2017 14:23

Một cảm giác nhục nhã len lỏi vào trong từng thớ thịt của tôi, không ngờ người vợ đầu ấp tay gối của mình mỗi ngày lại đối xử thô bạo với chồng đến vậy.

Vợ chồng tôi đến với nhau cũng từ tình yêu mà nên, hai đứa con lần lượt ra đời như bao gia đình khác. Công việc cũng chỉ là những công chức bình thường, lương tháng tuy không cao lắm nhưng cũng đủ để vợ chồng con cái sống thoải mái không phải lo lắng gì.

Chúng tôi lấy nhau thấm thoát đã 6 năm rồi, vợ tôi cũng là một người phụ nữ tốt chịu thương chịu khó nhưng không hiểu sao sống lâu với nhau tôi cảm thấy tình yêu hai đứa dần phai nhạt thay vào đó là những cuộc cãi vã nhau chẳng đâu vào đâu. Tôi luôn cho rằng vợ là người bảo thủ khó tính không cho chồng được tự do suốt ngày điều khiển cuộc sống của chồng đến nỗi ngột ngạt không thở được. Mỗi lần đi nhậu với bạn bè là về cô ấy làm ầm ĩ nhà cửa lên:

- Vợ thì đi làm về cái phải tất bật đón con, đi chợ, tắm rửa cho chúng, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa còn anh xem lại mình đi có phải là người bố đứng đắn không, lúc nào cũng đặt bạn nhậu lên trên gia đình. Anh quá đáng lắm rồi đấy.

- Sao lần nào anh đi đâu làm gì em cũng phàn nàn không ngớt lời vậy, em bớt cái mồm đi được không, anh đang khó chịu trong người đây, cầm cho anh cái chậu mau.

- Chơi được chịu được đây không rảnh mà hầu nhé.

Sống lâu với nhau tôi cảm thấy tình yêu hai đứa dần phai nhạt thay vào đó là những cuộc cãi vã nhau chẳng đâu vào đâu (Ảnh minh họa)

Nói rồi vợ đi ngủ để mặc cho tôi nôn ra người, muốn đứng dậy để mà lau dọn nhà cho sạch nhưng người tôi đang rũ ra không thể bò dậy được nữa, nằm co ro rồi mắt cứ díp lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ tôi choàng tỉnh dậy mở mắt ra bởi ai đó hất nước vào mặt, trước mặt tôi là cô vợ đang cầm cả chậu nước nữa chuẩn bị tưới vào mặt tôi, mặt em thì đang bịt khẩu trang. Quanh người tôi nồng nặc mùi rượu khiến tôi sợ quá vội chạy vào nhà tắm.

Người đã được tắm thơm tho tưởng bước ra phòng khách đã được rửa sạch sẽ nào ngờ nước lênh láng trên nền nhà còn vợ để mặc chiến trường cho tôi dọn dẹp. Một cảm giác nhục nhã, xấu hổ, uất ức len lỏi vào trong từng thớ thịt của tôi, không ngờ người vợ đầu ấp tay gối của mình mỗi ngày lại đối xử thô bạo với chồng đến vậy. Mà tôi có phải là người chồng khốn nạn ăn tàn phá hại đâu, chẳng qua hôm qua tôi đi tiếp khách của cơ quan nên mới ra cơ sự thế này.

Tưởng vợ sẽ hiểu và chăm sóc chồng ai ngờ cô ấy để tôi lạnh lẽo cả đêm, thế này thì vợ con gì nữa, chưa bao giờ tôi phải bật khóc mà lần này tôi ức chế quá đã không cầm được nước mắt. Nghỉ buổi sáng ở nhà, tôi dọn dẹp nhà sạch sẽ và ngồi viết sẵn tờ đơn ly dị để cho vợ ký vào rồi bỏ đi không một lời từ biệt.

Ngày đưa đơn ra tòa bạn bè người thân ai cũng phải bất ngờ về việc vợ chồng tôi chia tay nhau, sự sĩ diện và bảo thủ của vợ khiến cô ấy không một lời níu kéo van xin, càng khiến cho lòng thằng đàn ông trong tôi bị tổn thương nên không còn gì chút tình cảm dây dưa gì với vợ.

Để khẳng định giá trị của bản thân, vừa chia tay vợ xong tôi yêu và sau một tháng đã lấy luôn một cô chưa chồng làm cùng cơ quan. Chẳng hiểu sao Hạnh 35 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai. Hạnh phúc lấy được người vợ mới xinh đẹp còn là gái tân, tôi yêu Hạnh lắm, những ngày tháng hạnh phúc ấy cứ êm đềm trôi qua.

Cho đến một ngày hai đứa đang nằm ôm nhau Hạnh đẩy tôi ra khỏi người cô ấy, tưởng cô ấy đùa tôi lại cố tiến đến gần hơn thì cô ấy cắn đá chồng không thương tiếc. Bị đau quá tôi đành phải bỏ cuộc mặc quần áo trong sự bực tức khó chịu:

- Hôm nay em bị làm sao vậy?

- Từ ngày mai anh với em đừng làm chuyện này nữa được không? Em có thể chiều anh mọi thứ nhưng chuyện này em không đáp ứng anh được.

- Em bị sao vậy? Mà em không thích anh thì cưới làm gì.

(Ảnh minh họa)

- Em đâu muốn lấy anh nhưng bố em là người gia trưởng lắm, thấy em lớn tuổi rồi chưa lấy ai suốt ngày ông chửi mắng, tìm hết người này đến người khác bắt em lấy nhưng cứ nhìn thấy họ em thấy ghê sợ hơn là yêu. Cho đến khi gặp anh em mới có chút tình cảm hy vọng anh sẽ làm thay đổi cuộc đời em nhưng không ngờ bản tính trong con người em vẫn không thay đổi.

- Em không thích đàn ông thì em thích ai? Hay em thích đàn bà?

- Anh nói đúng rồi đấy, đó là nỗi đau thầm kín mà em không dám tâm sự với bất kỳ ai.

- Sao tôi có mắt mà như mù thế này, cô suốt ngày ăn mặc kiểu như đàn ông lại còn giọng nói chẳng giống ai nữa thế mà tôi không biết để mà tránh ra, trời ơi chẳng nhẽ mới chưa đến 40 tuổi tôi đã phải 2 đời vợ rồi sao. Sao cô không nói sớm để tôi tránh giờ đây người phụ nữ nào dám lấy người đàn ông đã hai đời vợ như tôi chứ.

Ngồi nhâm nhi điếu thuốc ngoài ban công mà tôi thấy nhớ vợ con quá, chỉ vì một chút sĩ diện, chỉ vì không biết nhẫn nhịn mà trong lúc nóng vội tôi đã đẩy cuộc đời của mình vào ngõ cụt. Nỗi đau này chắc tôi chỉ biết câm nín trong lòng mà không dám giãi bày cùng ai.

>> Chứng kiến những việc làm của người yêu và mẹ, bố tôi kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này

VA (Theo Giadinhvietnam.com)