NAM GIỚI » Tiêu khiển

Làm cho nữ đồng nghiệp có bầu tôi muốn phủi tay nhưng không ngờ lại gặp đúng ông bố vợ 'cơ trên'

Thứ ba, 31/10/2017 21:09

Lành rất thích tôi nhưng cứ nhìn cái vẻ mặt hiền hiền quê mùa của em là thấy ớn đến tận cổ, ấy vậy mà ngày nào đi làm về cũng xin ngồi nhờ xe tôi.

Tuy có công việc đàng hoàng rồi nhưng tôi vẫn chưa muốn lập gia đình, bởi quan niệm của tôi cứ phải chơi cho sướng đã chứ vợ con làm gì sớm cho khổ thân, cuộc đời rất ngắn ngủi nên cứ phải tận hưởng đã. Lành rất thích tôi nhưng cứ nhìn cái vẻ mặt hiền hiền quê mùa của em là thấy ớn đến tận cổ, ấy vậy mà ngày nào đi làm về cũng đi nhờ xe tôi. Nhiều người trong công ty cứ ngỡ chúng tôi là người yêu của nhau khiến tôi không muốn dính dáng gì đến em. Vậy là hàng ngày tôi cố tình về muộn nhưng chẳng ăn thua cô ấy sẵn sàng chờ đợi tôi, có hôm tôi về sớm không báo cho Lành, ai ngờ vừa ra khỏi cổng đã thấy cái bím tóc của em đứng ở cổng bảo vệ, vừa nhìn thấy tôi, em ríu rít:

- Em đây rồi anh ơi, may quá cứ tưởng anh về rồi, hôm nay có lương em khao anh món chè bưởi nhá?

- Về thôi, người đàn ông đi xe ô tô mặc áo trắng thắt cà vạt như tôi mà đi vào mấy cái quản vỉa hè của cô sao. Mà lần sau xe ai người ấy đi nhé, cứ đi với cô mãi khiến con gái nó chạy hết không dám lại gần tôi.

- Em chỉ mong bọn nó biến hết đi để một mình anh là của em thôi.

- Lên xe đi nàng ở đấy mà khua môi múa mép.

Lành rất thích tôi nhưng cứ nhìn cái vẻ mặt hiền hiền quê mùa của em là thấy ớn đến tận cổ (Ảnh minh họa)

Chẳng hiểu người đâu mà không có tính sĩ diện gì cả đuổi như đuổi gà, người ta không muốn nói cho đi xe cùng mà nói thế nào cũng bám riết. Cứ nhìn cái mặt nhí nhảnh như trẻ con mà tôi thấy ghét đã vậy hôm nay cho Lành biết tay thế nào là tin tưởng người mù quáng. Không chở Lành về nhà như mọi ngày tôi chở thẳng đến một khách sạn và bảo:

- Em đã vào khách sạn bao giờ chưa?

- Khi nào có việc mới vào anh ạ.

- Thế vào khách sạn chơi với anh không?

- Vào đấy làm gì vậy anh?

- À ờ anh gặp vài người bạn thôi em.

- Thế thì được chúng ta thẳng tiến khách sạn thôi.

Vào đến nơi em ngơ ngác nhìn mọi thứ như người nhà quê mới lên thành phố, khen chỗ này đẹp chê chỗ kia xấu, chạy hết chỗ nọ nhìn chỗ kia ngó như đứa trẻ con khiến tôi phát ngượng, không biết mình đang đi với một cô gái hay một con ngố nữa. Tôi dắt Lành lên phòng đã đặt rồi kéo cô ấy vào trong:

- Vào đây đợi bạn anh.

- Lần đầu tiên em có cảm giác hạnh phúc thích thú như hôm nay anh ạ.

- Thôi em xem tivi đi anh nằm ngủ một giấc mệt quá.

Tôi nằm ềnh ra giường, thấy vậy Lành cũng nằm luôn chẳng ngại ngần gì khiến tôi cảm thấy em này dễ dãi quá, đã vậy thử tấn công xem. Đi với nhau hàng ngày vậy nhưng tôi chưa bao giờ nhìn sâu vào mắt Lành, lần đầu tiên nhìn em tôi thấy cũng được chỉ tội mỗi cái tính cách còn rất ngây thơ của em khiến tôi khó chịu. Vuốt nhẹ tóc Lành hỏi:

- Em làm chuyện này với ai chưa?

- Anh này buồn cười thật làm với ai chứ, suốt những năm sinh viên em chỉ có ôm sách làm bạn, anh là người đầu tiên làm rung động trái tim em đấy, anh có thấy tự hào không?

Nghe mà phát ói nhưng tôi vẫn cố tươi cười, vẫn thích của lạ:

- Thế à, vậy bây giờ chúng ta thử xem nhé.

Nói rồi tôi lăn xả vào Lành, lúc đầu cô ấy cũng phản ứng dữ dội lắm nhưng với con người dày dặn kinh nghiệm như tôi chỉ vài lời ngon ngọt Lành đã nằm gọn trong tay tôi. Những ngày sau đó mỗi khi hai đứa đi làm về đều ghé vào khách sạn rồi mới trở về nhà. Với tôi ăn mãi một món rồi cũng chán, đã đến lúc cần dứt bỏ Lành để đi tìm người yêu đích thực của mình. Hàng ngày tôi không đi ô tô nữa mà chuyển sang đi xe máy, Lành hỏi:

- Ô tô đâu mà anh đi xe này?

- Nhà anh bị phá sản rồi bán hết xe cộ đồ đạc chờ thanh lý nhà nữa là xong.

- Vậy em có bầu rồi chúng mình cưới xin thế nào đây?

- Hả, sao lần nào em cũng bảo uống thuốc cơ mà vậy có thai là sao?

- Thì có con anh mới cưới em chứ, em biết anh chẳng yêu gì em nhưng em yêu anh lắm.

- Tôi mà cưới cô chắc trời sụp, từ nay đi xe buýt mà về tôi với cô coi như không quen biết gì hết, còn cái thai phá đi.

Giận dữ tôi phóng xe đi ngay không thèm ngoảnh mặt nhìn lại. Nhiều ngày sau đó tôi cố tình lẩn tránh Lành ở mọi nơi. Không phải là một gã sở khanh mà đơn giản tôi không yêu Lành tôi chỉ coi cô ấy là đồng nghiệp, nể nang cho đi quá giang nào ngờ bây giờ lại vướng vào đứa con thế mới tức chứ.

(Ảnh minh họa)

Thấy tôi không đồng ý cưới cô ta đến tận nhà tôi để ăn vạ bố mẹ tôi, lúc đầu bố tôi rất sốc sau đó tôi phủ nhận cái thai đó của mình nói Lành là cô gái lăng nhăng ai biết con của thằng nào. Lành không chịu quyết định mang quần áo đến nhà tôi ở nhưng cổng đóng chặt. Bẵng đi một thời gian tưởng cô ta đã giải quyết đứa con nào ngờ một ngày đi làm về thấy một người đàn ông rất bệ vệ sang trọng đi bên cạnh Lành khiến tôi rất ngạc nhiên:

- Cô đến đưa thiếp mời sao? Đây là người yêu của cô sao? Cô cũng có mắt đấy chứ? Nhìn anh ta như đại gia vậy?

- Không đâu? Đây là bố em đấy.

- Hả.

Bố tôi quát:

- Không chào bố vợ đi còn đứng đó nói lung tung à?

- Ông ấy là bố của em sao? Có phải em mượn ông nào về đóng giả làm bố không?

- Con nói gì vậy? Ông Toàn đây là bạn hàng của bố đấy, không có ông ấy thì gia đình mình không có ngày hôm nay.

Đúng là ông Toàn này tôi đã được bố mẹ nhắc nhiều lần rồi bây giờ mới có cơ hội gặp mặt, thật không ngờ lại trong hoàn cảnh trớ trêu này. Tôi vẫn còn thắc mắc không hiểu:

- Sao bố em nhìn như đại gia mà em lại nhìn cũ kỹ vậy Lành.

- Con tôi bản tính nó hiền lành ngày nay khó kiếm được người như vậy lắm, nếu cậu không ưa thì thôi tôi không bắt ép, bố con mình về thôi con.

- Bác từ từ hãy về, cháu với Lành tuy chưa yêu sâu đậm nhưng đã có với nhau đứa con rồi thì coi như đã thuộc về nhau rồi. Chỉ mong bố mẹ hai bên chấp nhận tổ chức đám cưới sớm nữa là xong kẻo cái bụng to lên lại ngại với bạn bè họ hàng ạ.

- Có thế chứ cậu cũng khôn khéo đấy, bố đã bảo với con chuyện gì vào tay bố cũng giải quyết được mà.

Dù không thích Lành nhưng làm sao tôi có thể từ chối bạn hàng quan trọng của gia đình tôi được, thôi coi như tạo mối thông gia tăng tình thân khăng khít với bạn hàng. Hy vọng thời gian sẽ giúp tôi hiểu và yêu em hơn.

>> Những điều phụ nữ không nên làm cho người đàn ông mình yêu

VA (Theo Giadinhvietnam.com)