NAM GIỚI » Tiêu khiển

Ngày cưới, tình cũ cùng đám thanh niên ăn mặc lịch sự đến giành giật cô dâu và 'nước cờ' quyết định của chú rể

Thứ năm, 30/11/2017 08:49

Đang tươi cười tiếp khách thì phía dưới có tiếng ồn ào, rồi một đám thanh niên ăn mặc lịch sự với bộ đồ comple đen lại cài hoa xuất hiện, đi ở giữa là tình cũ của em...

Là một công tử con nhà giàu nhưng không vì thế mà tôi ỷ lại vào bố mẹ, ngược lại tôi đi theo hẳn một lĩnh vực khác cũng sự đam mê của mình đó là thích săn những bức ảnh độc lạ mà chưa ai có. Công việc của tôi thường xuyên phải đi khắp các nước trên thế giới, tôi dùng chính những bức ảnh của mình để kiếm tiền phục vụ cho những chuyến đi chứ không cần nhờ đến một đồng nào của bố mẹ.

Vì vậy mà đã 40 tuổi rồi tôi chưa có mảnh tình nào vắt vai, mặc dù bố mẹ suốt ngày giục giã mai hết mối này đến mối khác nhưng tôi không ưng. Đúng là đi mỏi chân không tìm thấy người yêu vậy mà chỉ một lần đến công ty của bố tôi chơi lại bắt gặp ngay ánh mắt của cô bé làm trưởng phòng nhân sự.

Em chỉ coi tôi là một người anh trai bởi em đã có người đàn ông khác rồi (Ảnh minh họa)

Em đẹp và rất hiền lành tim tôi bị sét đánh ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, tôi quyết chinh phục được em bằng chính tình yêu của mình chứ không cần đến cái bóng của bố. Hơn em hẳn 1 giáp nhưng tôi rất tự tin mình sẽ chiếm được trái tim của em, những ngày đầu đến chơi em cũng tiếp nhưng em chỉ coi tôi là một người anh trai bởi em đã có người đàn ông khác rồi. Nhiều ngày sau em luôn tránh mặt tôi, không nghe những cuộc điện thoại hay trả lời tin nhắn của tôi. Biết không tán được em tôi tự tin giới thiệu là con của tổng giám đốc thì em trả lời tôi hồn nhiên:

- Anh không nói em cũng biết, khuôn mặt anh với tổng giám đốc giống như lột ai mà chẳng nhận ra.

- Vậy anh quá già để em yêu sao?

- Em có người khác rồi anh ạ anh đừng mất thời gian theo đuổi em. Chúng em yêu nhau say đắm lắm 4 năm có lẻ rồi đó anh, cuối năm nay bọn em cưới. Hay em giới thiệu cho anh bạn của em nhé, với điều kiện của anh kiếm đâu chẳng được người con gái đẹp chứ.

- Vậy mà người con gái đứng trước mặt anh thì sao anh không chạm nổi trái tim vậy?

Linh im lặng không trả lời tôi cũng không ép buộc em nữa nhưng tôi không từ bỏ người mình yêu mà quyết định tìm hiểu người yêu của em là ai mà sự giàu sang của tôi không làm trái tim em rung động. Sau một ngày điều tra bạn tôi báo về anh chàng người yêu của Linh là một công tử con nhà giàu chẳng thua kém gì tôi chỉ khác ở chỗ anh ta không làm gì mà tiêu tiền như rác và rất đẹp trai. Thảo nào em mê mệt hắn là phải, đúng là tôi đã quá già rồi tình yêu không còn đủ lãng mạn để chiếm được tình yêu của người mình yêu nữa. Nhiều ngày sau đó tôi buồn rũ rượi ăn chả muốn ăn chỉ muốn rúc vào trong góc phòng chơi hết trò game này đến trò khác. Thấy con trai ngày càng tiều tụy râu mọc lởm chởm mẹ tôi lo lắng hỏi và tôi đã tâm sự thật lòng mẹ tôi cười phá lên:

- Trời tưởng gì, chuyện này dễ như trở bàn tay.

- Mẹ định làm gì? Con không thích mẹ dùng tiền đâu đấy.

- Bố mẹ nó là đối tác của công ty mình sao bố mẹ có thể dùng tiền để lôi kéo nó được chứ, cứ tin ở mẹ.

Đúng như mẹ nói chỉ 2 hôm sau Linh gọi điện cho tôi và rủ tôi đi uống nước. Nhìn thấy vẻ mặt em rất buồn gặng hỏi em nhất định không nói, tôi cũng chẳng muốn hỏi nhiều kẻo làm em mất vui miễn sao có được em là đủ, tình yêu sẽ đến một cách từ từ.

Đánh nhanh thắng nhanh, chưa đầy 1 tháng bố mẹ đã quyết định tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Dù biết em vẫn không ưng đám cưới này nhưng tôi vẫn mặc kệ miễn sao em thuộc về tôi là đủ rồi. Một đám cưới linh đình diễn ra với cả trăm người tham dự nào bạn bè người thân và chủ yếu là bạn hàng của bố mẹ hai bên. Trong khi mặt tôi tươi hơn hớn còn mặt Linh cứ xị ra như trực khóc, dù bực lắm nhiều lần tôi nhắc em tươi lên nhưng dường như tôi càng nói thì mặt em càng tệ hơn. Tôi biết em vẫn còn tình cảm với người yêu cũ, nhưng không sao chỉ qua đêm nay em sẽ thuộc về tôi mãi mãi.

Đang tươi cười tiếp khách thì phía dưới có tiếng ồn ào rồi một đám thanh niên ăn mặc lịch sự với bộ đồ comple đen lại cài hoa xuất hiện đi ở giữa là tình cũ của em. Nhìn hắn thật phong độ đẹp trai như thể là chú rể vậy. Mọi người cứ há hốc mồm nhìn rồi những chiếc điện thoại chĩa ra để lưu lại màn kịch hay. Tôi cầm chặt lấy tay cô dâu, nhưng Linh hất tay tôi ra và bảo:

- Người yêu đến đón em đấy, có lẽ tình duyên của chúng ta đến đây là đủ rồi, em không thể nghe lời bố mẹ mà từ bỏ tình yêu của mình nữa, em không yêu anh anh hãy buông em ra.

Không chịu mất Linh một cách dễ dàng, tôi cũng không muốn thanh danh gia đình mình bị bại dưới tay tôi nên tôi đứng trước chặn không cho Linh tiến đến tình cũ. Không ngờ tên ấy và đám thanh niên lăn xả vào đánh tôi, không chịu thua tôi vẫn quyết tâm một mình chơi với tất cả để bảo vệ tình yêu của mình. Cũng may tôi cũng trang bị cho mình chút võ.

Đang rơi vào thế bị thua tôi chợt nghĩ cứ đánh nhau thế này chỉ là những kẻ hữu dũng vô mưu và sẽ khiến Linh dễ dàng có cái cớ rời xa tôi mà cô không hiểu con người tôi thực sự là rất tốt chứ không xấu xa như em nghĩ. Tôi vội tháo chiếc cà vạt ra hiệu đầu hàng có chuyện gì từ từ nói, hắn lên tiếng trước:

- Mày là kẻ cướp người yêu còn muốn nói gì nữa?

- Tôi không hiểu hôm nay các anh đến đám cưới của chúng tôi làm cái gì?

- Thằng này đúng là già quá lú lẫn rồi, tao đến để đưa người yêu của tao đi chứ gì nữa.

- Anh chỉ là một công tử con nhà giàu ăn chơi vô độ tiêu tiền như rác thì biết quý trọng gì tình yêu chứ biết đâu ngoài Linh ra anh còn nuôi vài cô người tình khác nữa thì sao. Còn tôi đây tuy già nhưng tình yêu không tuổi tôi yêu Linh thật lòng và chỉ có một mình Linh trọn đời này thôi. Anh có thể hứa với Linh làm được điều đó như tôi không?

- Mày mồm mép gớm, đó là việc của tao mày không phận sự đừng xen vào.

- Vậy bây giờ anh thử hỏi Linh xem cô ấy chọn ai trong hai chúng ta.

(Ảnh minh họa)

Tôi biết mình đang ở thế thua nhưng vẫn muốn thử vận may bởi nửa cuộc đời này tôi chưa biết thất bại là gì mà đi đâu cũng gặp may.

- Linh em nói đi giữa anh và tình cũ em chọn ai, anh sẽ tôn trọng quyết định của em sẽ không bao giờ làm phiền em nữa còn tình yêu với em anh sẽ chôn ở trong trái tim này đến trọn cuộc đời.

- Mày dài dòng quá đấy, Linh em nói đi, chính em đã lên kế hoạch này để bỏ trốn cùng anh mà.

Nhìn em có vẻ phấn chấn hơn lúc trước, dường như em vui hẳn lên từ khi gặp hắn thì phải, Linh bước đến nhìn vào mắt tôi mà nói:

- Cảm ơn anh đã cho em hiểu trên đời này còn có người yêu mình nhiều hơn nữa, anh đã cho em hiểu thế nào là tình yêu.

Em quay sang nhìn tình cũ mà cười nhạt:

- Vậy mà từ trước đến nay em luôn ngộ nhận mình đã chọn được một nửa thực sự nhưng thực ra em chỉ là một đóa hoa trong nhiều đóa hoa đẹp của anh thôi. Mà chồng em hơn anh cả chục tuổi sao anh xưng hô như đám côn đồ thế, thôi anh về đi em đã tìm đúng một nửa của mình rồi, em sẽ không bỏ trốn với anh nữa mà vẫn tiếp tục làm đám cưới với người chồng được pháp luật công nhận.

- Em không yêu hắn cơ mà?

- Em đã thay đổi rồi, nhìn hành động của anh khiến em chẳng thấy tương lai đâu mà toàn là nước mắt thôi.

Lời em kết thúc là một tràng vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình và những tiếng hô "cô dâu chú rể hôn nhau đi". Đám người không mời đó biết không còn chỗ đứng ở đây nữa đành lẻn chuồn đi. Tôi hạnh phúc đặt nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp mãn nguyện của người con gái mình yêu thương nhất trên đời này.

>> Chấp nhận làm phi công trẻ để đổi đời nhưng ngay trong đêm ngày cưới tôi đã bị trắng tay

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới