NAM GIỚI » Tiêu khiển

Ngày về nước, nhìn anh trai có cơ ngơi to nhất làng tôi chưa kịp đến chúc mừng thì chết lặng khi biết sự thật

Thứ bảy, 28/07/2018 19:01

Làm việc ở nước ngoài tôi mới thấy kiếm được đồng tiền không đơn giản chút nào. Để có tiền gửi về quê cho vợ con tôi đã phải vắt kiệt sức mình thậm chí đổ cả máu và nước mắt.

Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, hai vợ chồng suốt ngày nai lưng ra làm vậy mà tháng nào tiêu hết tháng đó chẳng có tiền để tiết kiệm phòng lúc ốm đau. Chán nản với cảnh làm thuê lương ba cọc ba đồng, tôi bàn với vợ cầm sổ đỏ ngân hàng để vay tiền đi xuất khẩu bên Nhật.

Với sự đồng lòng của hai vợ chồng cuối cùng ước mơ của tôi được xuất ngoại đã trở thành sự thật. Làm việc ở nước ngoài tôi mới thấy việc kiếm được đồng tiền không đơn giản chút nào. Để có tiền gửi về quê cho vợ con tôi đã phải vắt kiệt sức mình thậm chí đổ cả máu và nước mắt. Cứ nghĩ đến cảnh vợ con được sống sung túc và ao ước có căn nhà thật đẹp để mát mặt với làng xóm là tôi quên hết mệt nhọc chỉ nghĩ sao kiếm được thật nhiều tiền.

Làm việc ở nước ngoài tôi mới thấy việc kiếm được đồng tiền không đơn giản chút nào (Ảnh minh họa)

Sau những năm tháng làm bên Nhật tôi cũng kiếm được một khoản kha khá nên quyết định về nước. Ngày trở về quê, mọi thứ đều chẳng có gì thay đổi chỉ có một điều mới đó là ngôi nhà anh trai ở bên cạnh đã được xây dựng lại to và đẹp nhất làng. Nhìn nhà anh trai đẹp nên tôi cũng nói với vợ:

- Lần này anh về vợ chồng mình sẽ xây một căn nhà to đẹp hơn anh trai cho hàng xóm lác mắt. Mà cũng lạ không biết người anh trai lười làm chỉ thích chơi bây giờ làm nghề gì mà lắm tiền vậy hả em?

- Thì anh ấy vẫn ở nhà ăn chơi vậy thôi, người lười bản chất rồi mỗi lần làm lụng lại thấy mệt mỏi.

- Không làm gì mà có tiền xây biệt thự sao? Em cứ đùa.

Không nói chuyện gia đình anh trai nữa tôi quay sang hỏi vợ:

- Sau 5 năm anh đi lao động nước ngoài vậy được bao nhiêu tiền thế vợ?

- Được tổng cộng 3 tỷ anh ạ.

- Em gửi ngân hàng phải không, thế thì mỗi tháng vợ chồng mình cũng trên 20 triệu tiền lãi suất rồi còn gì.

- Em cho người ta thuê mỗi tháng được 30 triệu đồng lãi suất.

- Anh bảo em đừng cho người ngoài thuê mà phải gửi ngân hàng cơ mà, thời buổi này nhiều kẻ lừa đảo lắm. Vậy em cho ai vay đấy?

- Em đâu có cho người ngoài vay mà em cho anh trai của anh vay đấy.

- Trời ơi là trời, thế này thì 5 năm đi làm việc nước ngoài của anh đi bay rồi, sao em không suy nghĩ gì thế, sống cạnh nhà nhau gần 10 năm rồi mà không hiểu tính anh trai anh sao? Anh ấy là kẻ chuyên đi vay tiền nhưng quỵt luôn đấy? Thế này đã không đòi được tiền lại bị mất tình anh em luôn, sao tôi có người vợ ngu ngốc đến thế chứ.

- Những tháng đầu anh ấy trả sòng phẳng nên anh gửi về bao nhiêu tiền em đầu tư hết cho anh ấy xây dựng ngôi nhà kia.

- Vậy em đã cho anh ta vay bao nhiêu?

- Vay hết 3 tỷ đồng.

- Trời còn thế này nữa sao? Vậy đưa giấy cho vay tiền đây để anh sẽ sang đòi, không đòi được thì nhờ chính quyền vào cuộc.

- Anh ấy bảo anh em cần gì giấy tờ, vay bao nhiêu anh ấy nhớ hết và trả rất sòng phẳng. Nghe thấy bùi tai nên em đã chủ quan không ký giấy xác nhận vay.

Nghe vợ nói đến đây tôi chết lặng người đi, thế này thì những năm tháng vất vả làm việc của tôi đã tan thành mây khói. Nhìn ngôi nhà mình dột nát lụp xụp không có tiền sửa vậy mà vợ lại mang cả mấy tỷ cho người ta vay. Sao tôi lại có người vợ tham tiền đến thế chứ. Hôm sau tôi sang nhà anh trai gọi anh chị ra để nói chuyện về khoản tiền vợ tôi đã cho vay để xây nhà. Lúc đầu họ từ chối:

- Đâu thím làm gì cho anh chị vay xu nào, chắc thím ấy gửi về bên ngoại chứ ngôi nhà này đều do anh tự làm lên.

(Ảnh minh họa)

Biết mình đang ở thế thua nên tôi đã gọi vợ đến để đối chứng, vợ tôi đã nói rõ ngày tháng và địa điểm giao nhận tiền. Đến lúc này anh trai mới chịu công nhận là đã vay tiền nhưng lại cãi phăng:

- Ừ anh vay đấy, em làm gì có giấy tờ chứng minh bắt anh phải trả, vợ chồng em ngu thì chết tội tình gì, thương trường là chiến trường, kẻ nào khôn thì chiến thắng.

- Vợ em nó ngu còn em thì quá hiểu bản chất con người tham lam của anh nên đã ghi âm toàn bộ câu chuyện hôm nay lại rồi. Nếu anh muốn không bị kiện ra tòa thì hãy trả lại toàn bộ tiền và lãi suất từ trước đến nay cho em.

Hai vợ chồng anh trai im lặng không nói được một lời nào nữa, tôi tiếp tục tấn công:

- Nếu còn muốn giữ tình anh em thì anh hãy sang ngôi nhà mà vợ chồng em đang ở còn vợ chồng em sẽ sang căn biệt thự này để sống. Vì anh chị đã có công vất vả xây dựng ngôi nhà này nên em sẽ trả cho anh chị 100 triệu đồng coi như là tiền công.

Trước những lập luận đanh thép đó, vợ chồng anh trai phải im lặng làm theo mọi sự sắp đặt của tôi. Biết tính anh trai rất nhát gan nên chỉ một lời nói quyết đoán của tôi đã khiến anh sợ xanh mắt lại và lặng lẽ trả lại những gì thuộc về tôi.

VA (Theo nld.com.vn)