NAM GIỚI » Tiêu khiển

Thấy anh hàng xóm bế vợ vào chiếc ô tô sang trọng tôi không đuổi theo mà cay cú về nhà đợi để rồi...

Thứ hai, 11/12/2017 10:34

Trước khi lấy tôi cô ấy đã yêu rất nhiều người đàn ông, đến lượt tôi thì không nhớ nổi thứ bao nhiêu. Vì yêu em nên tôi bỏ qua quá khứ để lấy em.

Vợ chồng tôi có 2 đứa con, cuộc sống gia đình đôi khi cũng có những xích mích nhưng vẫn rất hạnh phúc. Tuy vợ chồng tôi không giàu như nhà anh hàng xóm chưa vợ bên cạnh, nhưng chúng tôi cũng là những công chức nhà nước, có tiếng nói lại được bà con trong khu phố rất quý trọng.

Một ngày đi công tác về, gần tới nhà thấy anh hàng xóm bế phốc vợ vào chiếc xe thể thao sang trọng của anh ta khiến tôi tức điên, vậy mà chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại bình tĩnh chụp được mấy bức ảnh. Có được nhân chứng vật chứng tôi không đuổi theo mà cay cú về nhà ngồi đợi. Nhiều người nghĩ tôi là thằng khùng nhưng cái gì cũng có lý do của nó.

Có được nhân chứng vật chứng vợ ngoại tình tôi không đuổi theo mà cay cú về nhà ngồi đợi (Ảnh minh họa)

Trước khi lấy tôi cô ấy đã yêu rất nhiều người đàn ông, đến lượt tôi thì không nhớ nổi thứ bao nhiêu. Vì yêu em nên tôi bỏ qua quá khứ để lấy em làm vợ với hy vọng em sẽ thay đổi khi tôi cho em một con đường làm lại cuộc đời. 7 năm sống với nhau cứ ngỡ em đã thay đổi nào ngờ tôi đã nhầm có lẽ cái tính lăng nhăng đã ăn sâu vào trong máu thịt của cô ấy rồi làm sao thay đổi được nữa. Đợi hết buổi sáng rồi sang đến chiều cũng không thấy vợ về có lẽ đã đến lúc tôi phải gọi điện thoại kể về con gái cho bố mẹ vợ dạy lại con mới được. Mẹ vợ vừa nhấc máy tôi nói một tràng:

- Mẹ đoán xem giờ này con gái mẹ đang ở đâu, con xin trịnh trọng thông báo là con mẹ đang đi với anh chàng trai tân hàng xóm đẹp trai ga lăng nhiều tiền mẹ cũng biết đấy. Con ngồi đợi ở nhà mãi mà chưa có đứa nào về đây này.

- Ừ mẹ biết anh chàng tốt bụng đó mà, mẹ cũng đang ở cùng với cậu hàng xóm của con đấy.

- Hả mẹ cũng đồng lõa với vợ con sao? Chắc đồng tiền của nó làm mờ mắt hai người rồi.

- Con nói gì mẹ không hiểu mọi người đang ở trong bệnh viện chờ vợ con đang phải cấp cứu đấy đừng ngồi đó mà phán linh tinh nữa đến ngay đi.

Nghe mẹ vợ nói đến đây tôi hoảng quá không còn nghĩ được gì cuống cuồng chạy vào bệnh viện. Nghe cậu hàng xóm kể vợ tôi vừa khóa cửa nhà đang đứng đợi xe buýt thì chị ôm ngực rồi đập cửa nhà cậu ấy. Biết vợ tôi đang cần sự trợ giúp nên cậu ấy liền ra tay cứu giúp mà không nghĩ ngợi gì.

(Ảnh minh họa)

Hiểu được ngọn nguồn của câu chuyện tôi thấy xấu hổ quá, vội vàng lôi chiếc điện thoại ra xóa mấy hình ảnh mà tôi định dùng để lấy bằng chứng quy kết vợ ngoại tình. Nhìn vợ đang nhắm mắt ngủ ngon lành tôi thầm cảm ơn anh hàng xóm, nếu hôm nay không có sự cấp cứu kịp thời của cậu hàng xóm chắc gì bây giờ tôi có thể ngồi đây ngắm vợ.

Qua sự việc hôm nay tôi càng yêu và trân trọng vợ hơn bao giờ hết và tôi cũng muốn nhắn nhủ với mọi người, đừng dựa vào một hình ảnh nào đó mà vội lên án người ta, hãy hiểu tận gốc rễ vấn đề rồi mới phát ngôn không chính mình sẽ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác.

>> Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của người phụ nữ ấy tôi bỏ đi nhanh, để rồi sau đó phải chịu sự trừng phạt đau đớn

VA (Theo Giadinhvietnam.com)