NAM GIỚI » Tiêu khiển

Thương vợ chồng con gái không có chỗ ở, tôi cho chúng sống cùng vậy mà con rể lại trả ơn tôi bằng cơn đau tim phải nhập viện

Thứ bảy, 14/07/2018 19:49

Vừa nói tôi vừa ôm chặt lấy trái tim đang đau rồi ngã quỵ xuống bất tỉnh ngay trên sàn nhà. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện và con gái ngồi cạnh. Tôi cố thều thào khuyên con gái hãy li dị chồng kẻo hối không kịp.

Tôi có 3 đứa con, hai trai 1 gái, tất cả chúng đều lập gia đình và đã ra ở riêng. Bổn phận làm cha đối với tôi như thế là đã hoàn thành, ở tuổi 60 có lẽ đã đến lúc tôi nên nghĩ cho hạnh phúc của riêng mình. Ngày trẻ tôi và Hà là mối tình đầu của nhau, nhưng rồi chỉ vì sự giận hờn ghen tuông vô cớ khiến cuộc tình của chúng tôi tan nát. Dù đường ai nấy đi nhưng hai chúng tôi vẫn không thể quên được nhau. Khi Hà biết vợ tôi mất sớm nhiều lần cũng muốn li dị chồng để quay về với tôi. Nhưng tôi khuyên Hà đừng đứng núi này trông núi nọ mà hãy chăm sóc tốt chồng con, nếu còn duyên sau này về già đến với nhau cũng chưa muộn.

Để giữ gìn hạnh phúc cho gia đình Hà tôi rất ít liên lạc với em ấy thế nhưng trong trái tim luôn giữ lời hẹn ước. Nhưng đời không ai đoán được chữ ngờ. Chồng Hà đột ngột ra đi và hơn 1 năm sau tôi ngỏ ý muốn đón Hà và các con về nhà sống chung thế nhưng cô ấy chưa muốn đi thêm bước nữa bởi còn lo cho con trai đang nghiện hút.

chưa muốn đi thêm bước nữa bởi còn lo cho con trai đang nghiện hút (Ảnh minh họa)

Cách đây một năm, gia đình con gái làm ăn bị phá sản phải bán hết đất đai nhà cửa để trả nợ. Thương vợ chồng nó với lại nhà chỉ có một mình tôi nên đã bảo bọn chúng về sống chung cho vui cửa vui nhà. Con rể từ khi công ty bị phá sản đâm ra nản chí chẳng muốn làm ăn suốt ngày be bét rượu chè. Trong khi con gái tôi phải chăm sóc hai con nhỏ, còn đi làm kiếm tiền về nuôi cả gia đình. Mỗi khi nhìn cảnh con rể say khướt tôi chịu hết nổi liền góp ý:

- Con ạ, thất bại là mẹ của thành công, những người thành công ai chẳng trải qua vài ba lần thất bại, còn con mới phá sản 1 lần đã tự hủy hoại bản thân rồi. Con cứ thế này bố đau lắm.

- Ông biết gì mà nói, nếu ông tốt thì bán miếng đất này đi để cho tôi làm lại từ đầu.

- Bố nói tử tế con lại ăn nói hàm hồ chẳng có sự tôn trọng bố vợ chút nào cả. Bố mệt mỏi lắm rồi, anh chị muốn làm gì thì làm từ mai bố sẽ giả câm giả điếc.

Không thấy con rể nói gì cứ tưởng nó hiểu chuyện, ai ngờ vừa lúc đó con gái và các cháu đi học về con rể từ trong nhà lao ra tát vào mặt vợ:

- Tôi nhục cảnh ở rể lắm rồi, dọn hết đồ ra khỏi nhà này ngay, không thể sống nhục nhã với ông già này thêm một ngày nào nữa.

- Bố tốt bụng cho ở là tốt lắm rồi, anh thấy bố mẹ anh có nhà cho thuê mà không cho chúng mình ở còn gì nữa.

- Cô dám so sánh bố mẹ tôi với ông già này à, muốn ăn tát nữa không hả?

Con gái im lặng nhìn tôi, thương con gái thương cháu tôi cố nén tức giận vào trong để gia đình được bình yên. Không ngờ từ một người con rể hiền lành thương vợ thương con tử tế với bố vợ vậy mà vì thất thế nó biến thành người hư hỏng thế này đây.

Một hôm đến nhà Hà chơi, ngó vào trong không thấy ai mà cửa thì mở toang từ ngoài cổng, lo có chuyện gì không hay xảy ra nên tôi vội xông vào nhà. Nhưng đến cổng nghe thấy giọng nói của con rể đang ngồi nói chuyện với con trai nghiện của Hà khiến tôi giật mình. Một kẻ nghiện rượu một kẻ nghiện hút bỗng nhiên là bạn với nhau chắc chẳng có điều gì tốt đẹp. Tôi lắng tai nghe, con trai của Hà nói:

- Vì món tiền lớn em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ mình đẩy nhanh đám cưới với ông già đó, ông ta rất yêu mẹ em mà mẹ em lại rất cưng chiều em. Một người đàn ông tốt như ông ta chắc chắn không muốn con riêng của vợ phải tự tử vì thiếu tiền. Anh em mình sẽ phối hợp nhịp nhàng để bòn rút hết số tiền mà ông già đó tiết kiệm được.

- Số tiền mà mẹ cậu mượn của ông già đó mấy hôm trước đâu chia cho anh nửa, anh đang thèm rượu đây.

- 3 triệu của anh đây.

- Anh đang tính kế chiếm trọn cái nhà mà khó quá, chú có mưu kế gì không?

(Ảnh minh họa)

Không kịp để cho bọn chúng lên kế hoạch tôi bước vào vỗ tay giòn giã nhưng trong lòng cay đắng đến uất hận, không ngờ hai ông bà già lại bị lừa bởi con cái. Cố hết sức đưa tay tát con rể nhưng nó to khỏe quá nên đã nhanh tay chụp lấy, tôi chỉ thẳng vào mặt bọn chúng:

- Một lũ ăn hại, tao đánh chết chúng mày, hãy cút hết đi.

Vừa nói tôi vừa ôm chặt lấy trái tim đang đau rồi ngã quỵ xuống bất tỉnh ngay trên sàn nhà. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện và con gái ngồi cạnh. Tôi cố thều thào khuyên con gái hãy li dị chồng kẻo hối không kịp. Con gái mếu máo khóc và nói:

- Con khổ lắm bố ơi, con cũng muốn bỏ anh ta lắm rồi nhưng các con của con rất quý bố. Với lại trong lúc anh ấy thành công con được sung sướng còn bây giờ anh ấy thất bại con lại hất hủi thì người đời sẽ chê cười mất. Bố hãy hiểu cho con.

Nghe con gái nói mà tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, thật không ngờ cho con rể ở nhờ vậy mà nó lại báo đáp tôi thế này đây.

VA (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới