NAM GIỚI » Đàn ông yêu

1 lần tổng vệ sinh nhà cửa thấy 50 cây vàng giấu trong xó tủ tôi mới hiểu vì sao hồi đó vợ lại ôm số vàng này bỏ trốn

Thứ ba, 08/11/2016 11:05

Dọn nhà thấy 50 cây vàng lấm lem bụi bẩn giấu dưới xó tủ, tôi mới hiểu tại sao mới cưới được 1 ngày vợ lại ôm hết số vàng này bỏ trốn. Tất cả cũng chỉ vì…

Cuối tuần như thường lệ tôi sẽ đi chơi đây đó hoặc là lại cắm đầu vào máy tính cày game, nhưng đi mãi, chơi mãi cũng chán tôi dành 2 ngày cuối tuần của mình ở nhà dọn nhà. Từ ngày vợ bỏ đi đến giờ, nhà tôi như cái bãi chiến trường bẩn không thèm dọn thậm chí là sống chung với kiến, gián luôn. Thế mới bảo đàn ông không có vợ ăn ở bẩn như thế đấy. Mẹ và mọi người cứ giục tôi cưới vợ mới đi ôm hi vọng về cô vợ cũ làm gì nhưng tôi không đồng ý điều đó. Bởi với tôi Hiền là tất cả, dù em ở hay đi tôi vẫn dành trọn trái tim này cho em mà thôi.

Bao năm nay tôi đi tìm vợ khắp nơi nhưng không thấy, câu hỏi luôn thường trực trong đầu tôi là sao em làm vợ tôi có đúng 1 ngày rồi lại ôm 50 cây vàng bỏ đi không nói 1 câu nào thế. Em muốn tiền hơn là tôi sao? Em thay đổi không còn là cô gái thật thà, hiền lành như lúc yêu vậy mà sao giờ tôi vẫn yêu em nhiều đến thế.

Gác lại tất cả những nỗi nhớ, đau buồn sang 1 bên tôi quyết định thay đổi. Tập quên em đi và thử yêu 1 người khác xem thế nào. Nhưng đúng hôm tôi chăm chỉ dọn nhà thì có chuyện bất ngờ xảy ra. Hôm ấy, lúi húi cầm chổi quét móc hết các xó xỉnh trong nhà ra 1 mớ rác đủ các thể loại mà tôi phát sợ. quét hết nhìn sang cái tủ quần áo tôi mới nhớ ra là chưa dọn chỗ đó, xê dịch tủ ra để lôi mấy thứ rác rưởi trong đó đi thì tôi đứng hình rơi cả cây chổi trên tay khi thấy 1 túi vàng 4 số 9 và 1 mảnh giấy nhỏ để trong đấy.

Tôi choáng váng khi thấy số vàng đó (ảnh minh họa)

Choáng váng vì số vàng này ở đâu lạc vào đây, tôi vội lôi nó ra kiểm tra xem thế nào. Trời đất, tất cả đều là vàng thật mỗi tội dính đầy bụi bẩn vì nó nằm ở đây lâu quá rồi. Vội mở tờ giấy nhỏ ấy ra xem, tôi choáng nặng khi đọc được nội dung bên trong.

- Anh à, anh giúp em trả lại mẹ anh số vàng này nhé. Em ra đi tay trắng thôi không cần gì cả. Cảm ơn anh đã cho em làm vợ anh 1 đêm, nếu sau đêm nay em có thai thì đó là món quà tuyệt vời nhất anh tặng em.

Nhận ra dòng chữ, lời nhắn này là của Hiền tôi bật khóc nức nở vò nát tờ giấy kia mà muốn chạy đi tìm em ngay. Nhưng biết tìm em nơi đâu khi suốt 7 năm qua tôi đã tìm em rồi nhưng không thấy. Nghĩ là số vàng này có liên quan đến mẹ mình và mẹ biết gì về chuyện Hiền bỏ đi tôi vội phóng xe sang nhà bố mẹ hỏi chuyện.

- Mẹ, có phải ngày trước mẹ đưa cho vợ con 50 cây vàng rồi bắt cô ấy bỏ con đi đúng không? Khi cô ấy bỏ đi, mẹ lại đổ tiếng ác cho vợ con lấy trộm 50 cây vàng của mẹ mà bỏ trốn đúng chứ?

- Tiến (tên tôi), mày không được nói mẹ thế? Con Hiền nó vu khống cho mẹ đấy!

- Tờ giấy này có thể là vu khống, nhưng 50 cây vàng cô ấy để lại nhờ con trả mẹ hộ thì không thể là giả được. Mẹ hãy nói ra tất cả đi trước khi con tự đi tìm sự thật và mẹ biết hậu quả như thế nào rồi đấy.

- Thôi được rồi, mẹ sẽ nói. Ngày ấy, 2 đứa mày kiên quyết lấy nhau mặc dù gia đình ngăn cản. Chịu thua với 2 đứa, hôm cưới xong mẹ đã gọi con Hiền ra nói chuyện và dúi cho nó 50 cây vàng buộc nó phải bỏ con đi biệt tích nếu không ngày hôm sau mẹ sẽ nhảy sông tự vẫn. Mẹ không muốn đứa con gái nhà quê nghèo hèn ấy làm dâu nhà mình, mẹ nghĩ sau khi nó đi mẹ sẽ cưới cái Hà (con gái đại gia bạn mẹ tôi) cho con nhưng ai ngờ con cố chấp không chịu cưới vợ mới.

- Hả??? Là mẹ ép vợ con bỏ đi như thế sao? Nhưng tại sao khi cô ấy chấp nhận ra đi mẹ lại đổ tiếng ác rằng vợ con lấy trộm vàng của mẹ như thế? Giờ cô ấy đang ở đâu, mẹ nói đi.

- Mẹ xin lỗi, cũng chỉ vì mẹ không ưa nó nên mẹ mới làm thế. Còn nó đi đâu mẹ cũng không biết nữa. Mẹ cũng không ngờ là nó để lại số vàng này mà chấp nhận ra đi tay trắng như thế.

- Mẹ ơi, sao mẹ không giết con đi. Nếu con không tìm được Hiền cả đời này con không bao giờ tha thứ cho mẹ đâu!

Bực dọc tôi ấn 50 cây vàng vào người mẹ rồi ra nổ máy đi về. Suốt cả chặng đường đi tôi cứ khóc, cứ gọi tên Hiền mãi nhưng biết em ở đâu bây giờ. Quê Hiền em không về, bỏ đi không ai biết vậy tôi biết tìm em nơi đâu. Tại sao Hiền lại ngốc nghếch nghe lời mẹ tôi như vậy? Em làm vậy chẳng khác nào tự chọn cái chết cho mình cả. Ra đến bến xe, tôi quyết định bắt xe 1 lần nữa về quê em để tìm dù biết trước sẽ không được gì, nhưng với tôi bây giờ tìm Hiền là quan trọng nhất. Tôi đã mất em 1 lần vì mẹ mình, giờ là lúc tôi tìm vợ để chuộc lại lỗi lầm. Hiền ơi, em đang ở nơi đâu?

>> Giận vợ để con khóc chồng lôi ra sân đánh rồi bắt quỳ cả đêm đến sáng tỉnh dậy mới khóc thét vì thấy…

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới