NAM GIỚI » Đàn ông yêu

"Bạn gái tôi từng qua đêm với 20 gã"

Thứ bảy, 01/12/2012 08:55

Tôi cũng là một gã lăng nhăng nhưng số bạn gái của tôi cũng chỉ bằng một nửa của cô ấy.

Tôi đang cảm thấy choáng váng và hoang mang với quá khứ tình dục của bạn gái mình.

Cô ấy năm nay 30 tuổi, chúng tôi đến với nhau đã được một thời gian. Mọi chuyện đang rất tốt đẹp thì gần đây, qua những cuộc trò chuyện tâm sự, bạn gái tôi kể trước khi đến với tôi, cô ấy đã có tới hơn 20 mảnh tình vắt vai - ít nhất là gấp đôi số bạn gái mà tôi từng cặp kè. Nàng kể với tôi rằng phần lớn đều là tình một đêm. Nàng và đám bạn cũng rất hay tới quán bar để tìm bạn tình. Mặc dù tôi cũng là một gã trai yêu đương lăng nhăng nhưng tôi cảm thấy không thể chấp nhận chuyện bạn gái mình từng qua đêm với từng ấy người. Tôi biết mình không có quyền oán trách hay phán xét nàng. Tôi cũng không cho rằng cô ấy làm điều gì sai cả. Chỉ có điều, tôi không thể gạt bỏ cảm giác ghê sợ mỗi khi nghĩ về điều đó. Tôi phải làm gì đây?

Ảnh minh họa.

Đáp: Bạn thân mến, Hãy bình tĩnh để suy nghĩ về hoàn cảnh của mình một cách logic.

Theo như bạn nói thì số bạn gái mà bạn từng có và số bạn trai mà bạn gái của bạn từng qua lại cũng không thua kém nhau là bao. Nếu bạn thấy không chấp nhận được, bạn có thể chuyển sang yêu một cô gái khác với ít kinh nghiệm tình trường hơn. Tuy  nhiên, nếu bạn thật lòng yêu cô ấy thì phải học cách chấp nhận. Cả 2 bạn đều có nhu cầu tình dục rất cao, như vậy, thật ra, 2 bạn rất hợp nhau và không phải lo sợ chuyện không khiến người kia thỏa mãn. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, hãy tự hỏi mình rằng bạn thực sự có muốn ở bên một người con gái khác mà không có ham muốn cao như bạn gái hiện tại của mình? Ngoài ra, một điểm bạn cần đánh giá cao ở bạn gái của mình chính là sự thành thật. Rất nhiều phụ nữ không muốn bạn trai biết về quá khứ hoang dại một thời của mình, khi bị buộc phải nói, họ cũng tìm cách nói giảm đi. Hãy so sánh với những người bạn gái trước của bạn để có thể nhận ra sự khác biệt.  Bạn cũng nên tin vào tình cảm của hai người. Cô ấy phải coi trọng bạn tới mức nào mới có thể kể cho bạn chuyện này? Những thứ mà bạn trải qua với cô ấy có đơn thuần chỉ là tình dục? Hãy suy ngẫm những điều chúng tôi nói và đưa ra quyết định chính xác để không khiến mình phải hối hận. Chúc bạn thành công!

Kiến thức