NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Bạn trai cũ của người yêu hất hàm gây sự, nhưng chỉ một câu nói tôi đã khiến anh ta phải xin lỗi ngay

Thứ bảy, 17/12/2016 10:49

Chúng tôi định ra về thì anh ta lại vỗ vai tôi rồi hất hàm: "Nhìn cậu cũng rất sành điệu và có tiền mà. Lẽ nào lại chấp nhận dùng đồ second-hand như vậy chứ?"

Tôi và em quen nhau qua một người bạn. Ấn tượng ban đầu của tôi là cô ấy rất dịu dàng với mái tóc dài mượt mà và nụ cười tỏa nắng. Không hiểu sao bạn bè tôi thường rỉ tai nhau rằng: "Khi yêu nên chọn người con gái cá tính, khi chọn làm vợ mới chọn những cô gái dịu dàng, đảm đang", nhưng có lẽ tôi thì khác.

Tôi quan niệm từ yêu đến cưới không khác nhau, yêu một người và cũng sẽ xác định cưới người đó chứ không phải mô típ "Chọn người để yêu rồi tìm người khác để cưới".

Có lẽ chính vì vậy mà dù đã gần 30 tuổi, tôi mới chỉ có duy nhất một mối tình đã qua.

Tập trung cho công việc nên tôi đã có thu nhập ổn định và những thành công nhất định - Điều khiến bố mẹ luôn tự hào và tin tưởng.

Tôi đã có cuộc "chạm trán" bất ngờ và thú vị với bạn trai cũ của người yêu (Ảnh minh họa)

Yêu em, tôi xác định gắn bó lâu dài. Tình yêu của chúng tôi được bạn bè hai bên và cả hai gia đình ủng hộ. Em cũng đã kể về chuyện tình cảm và những biến cố trong quá khứ của mình.

Tôi hiểu và tin ở em. Với tôi, chuyện quá khứ yêu ai không quan trọng, điều quan trọng và ý nghĩa nhất là hiện tại và tương lai sẽ như thế nào.

Sau hơn một năm yêu nhau, tôi ngỏ lời cầu hôn và rất hạnh phúc khi em đã nhận lời. Một đám cưới đã được chúng tôi lên kế hoạch cụ thể.

Một ngày nọ, khi dẫn em đi mua sắm một ít đồ đạc cần thiết thì chúng tôi tình cờ gặp lại bạn trai cũ của em.

(Ảnh minh họa)

Dù có xem qua ảnh nhưng khi gặp trực tiếp, tôi vẫn rất bất ngờ bởi vẻ đẹp trai nhưng khá ngông và sành điệu của anh ta. Sau khi em và bạn trai cũ chào nhau, em giới thiệu tôi là chồng sắp cưới của em.

Nghe vậy, anh ta nhếch mép cười: "Nhanh đến thế cơ à? Em đã nghĩ kĩ chưa?"

Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi đó của anh ta nhưng bạn gái tôi đã nhanh nhảu đáp: "Anh cũng biết tình em như thế nào mà. Luôn suy nghĩ kĩ trước khi làm mọi chuyện. Khi nào gần ngày cưới, em sẽ gọi điện thông báo lại để anh đến chung vui cùng bọn em nhé".

- Ừ, chắc chắn rồi, hôm đó anh nhất định phải đến xem người yêu cũ của mình mặc váy cưới xinh như thế nào.

Chúng tôi định chào và chấm dứt cuộc nói chuyện ở đây thì anh ta lại vỗ vai tôi rồi hất hàm nói:

- Nhìn cậu cũng rất sành điệu và có tiền mà. Lẽ nào lại chấp nhận dùng đồ second-hand như vậy chứ?

Thực sự là lúc đó nếu như chỉ có 2 người, có lẽ tôi đã cho anh ta một quả đấm rồi. Nhưng cũng may, tính tôi không nóng nảy. Công việc đã rèn luyện cho tôi cách kiên nhẫn và xử lý khéo léo trong mọi hoàn cảnh.

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, gỡ tay cậu ta trên vai mình xuống và dõng dạc đáp lại:

- Cảm ơn anh đã khen. Thực ra về độ sành điệu hay đẹp trai có lẽ tôi còn học hỏi ở anh nhiều hơn. Nhưng tình yêu thì không phải là món đồ để mua bán hay định giá được. Tôi rất tự hào vì Minh (tên em) đã thông minh và sáng suốt khi rời xa anh chỉ sau chưa đầy một tháng hẹn hò đấy! Vậy nên thông tin anh vừa đưa ra đến 90% là chưa chính xác đâu ạ.

Anh ta ngẩn người trước câu nói của tôi. Biết chắc đã bị lộ cái đuôi "nói dối" định "vu họa" cho người khác nên anh ta chỉ nói nhanh: "Tôi xin lỗi" rồi vội vàng ra khỏi cửa hàng.

(Ảnh minh họa)

Tôi cầm tay em, em nhìn tôi mỉm cười đầy hạnh phúc.... Tình yêu chỉ đẹp và bền vững khi cả hai đều có niềm tin kiên định vào đối phương.

>> Vì tức giận khi con gái lấy người đã có một đời vợ, bố mẹ chỉ cho một chỉ vàng hôm cưới, rồi một năm sau phải...

Mộc Miên (Theo Giadinhvietnam.com)