NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Bất lực với cuộc chiến không hồi kết giữa vợ và người tình

Thứ tư, 19/08/2015 08:46

Tôi thấy vừa khó xử vừa khó hiểu khi cả vợ và người tình cùng lao vào nhau và lao vào tôi để giành tôi về phía họ.

Tôi lấy vợ và đã có 3 đứa con, vợ tôi là người có nhan sắc bình thường và là một nhân viên nhà nước cứ 8h sáng đến cơ quan và 16h30 đã về nhà cơm nước. Nói chung, cuộc sống gia đình tôi có phần êm đềm và khá tẻ nhạt. Ba đứa con ngoan ngoãn và bụ bẫm, vợ chồng tôi cũng đã tích tiền mua được căn hộ chung cư rộng gần 100m. Về kinh tế cũng cơ bản không phải lo lắng quá nhiều dù cho tôi chưa mua được xe ô tô để tiện chở vợ con đi lại.

Và có lẽ cuộc sống đơn điệu ấy đã khiến tôi có chút nhàm chán, tôi đã ngoại tình, người tình của tôi là cô gái kém tôi 12 tuổi và còn khá trẻ. Cô ấy chưa có gia đình và mới chia tay bạn trai, ban đầu tôi hay trò chuyện cũng chỉ với mục đích an ủi khi cô ấy buồn, vậy mà không hiểu định mệnh nào đã xui khiến làm cho cả tôi và cô ấy đã nảy sinh tình cảm với nhau. Tôi cũng xác định mối quan hệ này sẽ không thể đi đến đâu bởi tôi còn có gia đình, rồi sau này cô ấy sẽ phải đi lấy chồng. Nhưng có lẽ việc ở bên một người đàn ông từng trải nhiều kinh nghiệm như tôi khiến cho cô ấy không dứt ra được.

Và điều tôi lo lắng nhất đã xảy ra, vợ tôi biết chuyện, cô ấy đã làm ầm lên. Bố mẹ hai bên đã can ngăn cô ấy bình tĩnh nhưng cô ấy gào khóc ầm ĩ và bắt tôi phải giải thích. Nói thật tôi cũng chỉ biết nhận lỗi và xin cho thời gian để giải quyết. Chuyện chưa dừng lại ở đó, cô ấy đã hẹn cả tôi và người tình của tôi đã quán cà phê ngồi để hỏi chuyện. Sau một hồi cãi vã thì cả hai lao vào đánh nhau, báo hại tôi phải gọi cả bảo vệ của quán cà phê và mấy người xung quanh mới lôi được vợ và người tình như hai con hổ đói lao vào cấu xé nhau. Dù bị mấy người đàn ông to khỏe giữ mà vợ tôi vẫn đòi nhào ra đòi đánh nhau tiếp. Sau khi đã thấm mệt, cả hai ngồi rũ ra và vợ tôi hỏi tôi: “Bây giờ có mặt cả ba ở đây, anh nói cho tôi biết, anh chọn tôi hay cô ta?”, đúng lúc đó người tình của tôi cũng ngước lên hỏi tôi: “Anh nói đi, anh muốn ở bên em hay bà ấy?”. Đương nhiên là tôi không thể cho họ câu trả lời như mọi người mong muốn, tôi nói cả hai về nhà và mọi vấn đề sẽ giải quyết sau.

Tôi mệt mỏi khi vợ và người tình "hỗn chiến" để giành tôi (ảnh minh họa)

Dù tôi đã nói chuyện riêng với cả vợ rằng chuyện này không thể kết thúc ngay lập tức mà cho tôi xin thời gian để giải quyết, và tôi cũng đã nói chuyện với người tình rằng nên dừng lại để cô ấy tìm hạnh phúc khác. Nhưng dường như cả hai không ai muốn nghe lời tôi. Đêm nào cũng vậy, cứ bắt đầu lên giường đi ngủ là cả hai nhắn tin chửi nhau và đe dọa nhau, vợ tôi nói sẽ không bao giờ chấp nhận ly dị chồng và không đứng khoanh tay nhìn chồng rơi vào vòng tay người khác, còn người tình của tôi cũng nói rằng cô ấy sẽ không buông tay tôi mặc cho vợ tôi muốn làm gì thì làm.

Ở giữa vòng vây của hai người phụ nữ khiến tôi thấy ngột ngạt. Vợ tôi lúc nào cũng đòi hỏi về chuyện sinh lý, có lẽ cô ấy nghĩ rằng phải làm thế thì tôi mới không có sức để đến với người tình, còn mỗi khi ở bên người tình thì tôi lại nghe nàng khóc lóc nỉ non bắt tôi hứa không được xa nàng.

Có lẽ vì tính hiếu thắng của họ đã làm cho tôi như quân cờ. Tôi biết rằng mình là người đã châm ngòi nổ cho cuộc chiến này, nhưng tôi không biết làm sao để cho họ sẽ dừng lại mà không tranh giành với nhau nữa. Tôi phải làm gì đây?

Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới