NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Bị người yêu gài bẫy ngoại tình để chia tay

Thứ bảy, 30/08/2014 08:43

Cô ấy quá cao tay, sắp đặt vở kịch này từ đầu đến cuối để hại tôi.

Tôi và Ly đã có một mối tình đẹp suốt những năm tháng sinh viên. Trước đó chúng tôi tình cờ quen nhau trong một hội chợ Sách. Ngày ấy, Ly còn là một cô tân sinh viên trong sáng, dịu dàng, tôi yêu Ly vì những điều như thế. Tình yêu của chúng tôi cứ lớn lên từng ngày. Tôi chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào tưởng chừng như không bao giờ tắt.

Tình yêu dễ dàng đổi thay theo vật chất (Ảnh minh họa)

Nhưng từ khi chúng tôi ra trường bắt đầu với cuộc mưu sinh mọi chuyện đã ít nhiều thay đổi. Vì giỏi ngoại ngữ Ly xin được vào làm tại một doanh nghiệp nước ngoài với mức lương khá cao. Tôi mừng cho Ly. Còn tôi không may mắn như cô ấy, chầy chật mãi mới xin được một chân trong công ty dược phẩm công việc thì vất vả mà thu nhập lại bấp bênh.

Từ dạo đi làm có tiền Ly chăm chút hơn đến ngoại hình bên ngoài. Thay vì cái giản dị, mộc mạc ngày trước cô ấy bắt đầu biết sơn móng tay, nhuộm tóc và mặc váy ngắn cũn cỡn... Thời gian Ly dành cho tôi cũng ít đi, thậm chí cả những cuộc điện thoại cũng thưa dần. Lần nào cô ấy cũng lấy lí do công việc bận rộn. Mỗi lần gặp nhau tôi nhận thấy thái độ của cô ấy không còn được hào hứng vui vẻ như ngày trước. Cô ấy hay cáu gắt với tôi một cách vô cớ. Cô ấy từ chối mọi hành động tình cảm của tôi khiến tôi rất buồn. Tôi lờ mờ cảm nhận được sự thay đổi của Ly. Có lẽ tình cảm của cô ấy đối với tôi đã không còn như xưa nữa. Lần chúng tôi to tiếng với nhau cô ấy đã chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói rằng “Chúng ta chia tay đi, tôi không còn yêu anh nữa. Tôi bây giờ thiếu gì đàn ông tài giỏi hơn anh gấp trăm ngàn lần vây quanh. Tội gì tôi phải lấy một người chẳng có tương lai gì như anh”.

Từng lời nói của cô ấy như mũi dao khía vào trái tim tôi. Bấy nhiêu năm gắn bó sâu sắc giờ cô ấy muốn hất cẳng tôi ra khỏi cuộc đời cô ấy. Người khác có thể coi thường tôi không sao nhưng cả cô ấy cũng coi thường tôi quả thật quá đau đớn. Tôi biết hiện tại sự nghiệp của tôi chưa ra đâu vào đâu nhưng không có nghĩa chỉ dừng ở đó. Tôi cũng đang từng ngày từng giờ cố gắng vì tương lai của chúng tôi. Lòng tự trọng bị tổn thương tôi muốn dứt tình với con người bội bạc ấy nhưng nghĩ đến chuyện phải xa Ly tôi lại không chịu đựng được. Tôi đành xuống nước năn nỉ cô ấy “Hãy cho anh thời gian. Anh không thể sống thiếu em. Nếu không có em anh chỉ còn nước chết”. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý cho tôi một cơ hội.

Tất cả chỉ là một vở kịch (Ảnh minh họa)

Ít lâu sau Ly gọi điện cho tôi đến nhà có chút việc. Khi tôi vào nhà thì không thấy Ly đâu chỉ nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Nghe tiếng gọi một cô gái bước ra chỉ mặc có bộ đồ ngủ mỏng tang trên người. Cô ta nói là em họ của Ly ở quê mới lên “Chị Ly nói anh chờ chị ấy chút. Một lúc nữa chị ấy sẽ về”. Cô ta mang cho tôi một cốc nước. Tôi uống vào rồi tự nhiên thấy đầu óc chao đảo. Sau đó tôi chẳng nhớ gì nữa.

Khi tỉnh dậy tôi giật mình khi thấy trên người không mảnh vải che thân bên cạnh là cô gái tự xưng là em họ Ly. Tôi sợ hãi định mặc quần áo ra ngoài thì Ly từ đâu bước vào. Cô ấy tát vào mặt tôi và hét lên “Đồ sở khanh. Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Đến em họ tôi anh cũng không tha”. Tôi cứng họng không biết giải thích ra sao. Hình như là tôi vừa gây ra một điều khủng khiếp. Cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng.

Tôi hận bản thân mình. Tôi cứ nghĩ cô ấy bỏ tôi như thế là đáng rồi. Tôi chẳng có lý do gì để cầu xin cô ấy tha thứ. Làm sao tôi còn mặt mũi nào dám đối diện với cô ấy.

Hóa ra tôi chính là một kẻ ngu ngốc (Ảnh minh họa)

Những ngày sau đấy cuộc sống của tôi giống như địa ngục. Tôi chìm ngập trong rượu chè. Hôm đó vì nhớ cô ấy quá tôi đến nhà Ly. Vừa bước vào cửa tôi thấy Ly và cô em họ hôm trước. Ly đưa cho cô ta một phong bì bảo cô ta đi ngay đi. Còn cô em họ nói “Chị phải thưởng cho tôi mới đúng. Tôi đã diễn rất tốt vai diễn của mình còn gì. Anh chàng người yêu khờ khạo của chị chắc vẫn nghĩ tôi là em họ chị. Giờ chắc đang đau khổ lắm vì lỗi lầm mình chẳng gây ra nhỉ”. Tôi đau đớn khi hiểu ra mọi chuyện. Tôi xông đến tát cho Ly 2 cái như trời giáng. Thì ra chính cô ấy đã sắp đặt vở kịch này từ đầu đến cuối để hại tôi. Cô ấy đã cố ý đẩy tôi vào cái thòng lọng được giăng sẵn. Cô ấy dùng cả thủ đoạn đe hèn này chỉ để lấy cớ chia tay với tôi. Cô ấy quá cao tay. Một mũi tên trúng hai đích. Vừa không bị mang tiếng bội bạc người tình cũ lại còn đổ tất cả mọi lỗi lầm lên đầu tôi. Còn tôi thì quá ngu dại mà tin tưởng vào người như cô ấy. Cô ta thật đáng sợ. Thật buồn vì bấy lâu tôi đã hết mình để yêu một con người như thế.

Theo Megafun.vn