NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Bị vợ bạo hành, sỉ nhục tôi chỉ biết... khóc

Chủ nhật, 19/07/2015 11:56

Khi bị vợ bạo hành, sỉ nhục tôi chỉ biết... khóc. Giờ đây, tôi không biết phải làm sao để thay đổi vợ mình.

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nếu như các gia đình khác thì chồng thường chiếm thế thượng phong thì đối với gia đình tôi lại hoàn toàn ngược lại. Tôi bị vợ bạo hành và sỉ nhục dù đang cố gắng chăm lo cho gia đình nhỏ. Tại sao tôi bị lâm vào tình trạng này là cả một câu chuyện dài.

Tôi quen vợ mình khi còn đang học đại học. Vẻ ngoài xinh đẹp của em đã khiến tôi mê mệt ngay từ lần đầu gặp gỡ. Em không phải là người phụ nữ hồn nhiên đáng yêu mà có thể xếp em vào mẫu người tinh ranh, láu cá. Điều này lại trái ngược với tính cách của tôi. Từ nhỏ, tôi đã là người sống hướng nội, nhút nhát và có phần nữ tính. Nhiều người nói rằng, nếu chúng tôi đến được với nhau thì quả là một sự bù trừ hoàn hảo. Sau một thời gian dài "trồng cây si" thì cuối cùng em cũng đồng ý yêu và lấy tôi. Đến giờ, tôi cũng không thể hiểu tại sao em lại chọn tôi khi xung quanh có rất nhiều chàng trai khác, tốt hơn tôi về mọi mặt.

Sau khi kết hôn, chúng tôi chuyển ra ở riêng tại một căn chung cư nhỏ hẹp. Căn hộ mà tôi và em cùng nhau góp sức để mua trước đó. Ban đầu, tôi cảm thấy cuộc sống gia đình khá đầm ấm, hạnh phúc. Dù bị vợ lấn lướt khi quyết định các vấn đề của gia đình nhưng tôi đều bỏ qua hết. Rồi hạnh phúc vỡ òa khi chúng tôi chào đón thiên thần đầu lòng. Bé đáng yêu và xinh xắn giống hệt mẹ. Đi làm tôi luôn cố gắng về sớm để nhìn thấy thiên thần bé nhỏ của mình.

Bị vợ bạo hành, sỉ nhục tôi chỉ biết... khóc (Ảnh minh họa)

Một thời gian sau đó, tôi bị mất việc. Định tìm công việc mới nhưng lúc đó vợ tôi cũng sắp hết thời gian nghỉ sinh, cần có người chăm em bé nên khuyên tôi nên ở nhà chăm con. Ông bà nội ngoại đều ở xa nên không có điều kiện để chăm nom cháu nhiều. Vợ tôi còn nói, khi nào con cứng cáp hơn sẽ thuê người giúp việc. Lúc đó, anh đi tìm việc cũng chưa muộn. Nghe vợ nói hợp tình, hợp lý nên tôi đồng ý.

Chăm em bé vất vả hơn tôi tưởng. Dù được vợ bảo từng tý nhưng cả ngày tôi bận rộn với rất nhiều công việc không tên. Có lần, vì bận trông con mà tôi quên nấu cơm. Lúc về, vợ tôi tỏ ra khá tức giận. Thậm chí nói tôi vô dụng vì không làm ra tiền, ở nhà chăm con, nấu cơm cũng không xong. Càng ngày, vợ tôi càng tỏ ra giận dỗi. Nhiều lần, tôi chỉ cãi lại một câu mà cô ấy không ngại ngần tát chồng. Lúc đó trước những lời nói và hành động của vợ, tôi đã bật khóc.

Dù biết vợ bận đi làm nhưng tôi ngày càng không thể hiểu được cách ứng xử của vợ. Khi về nhà, vợ tôi luôn dò xét để kiếm cớ chửi mắng chồng. Ngày nào, tôi cũng phải đau đầu khi bị vợ quát mắng. Nhiều lúc không nhịn được lời nói quá đáng của vợ, tôi đã nói lại mấy câu. Chỉ thế thôi cũng đủ châm ngòi cho cuộc chiến của vợ chồng tôi. Lúc đó, vợ tôi đã tức giận mà hất cả mâm cơm xuống đất.

Giờ đây, cuộc sống của tôi thực sự bế tắc và không biết làm sao để không bị vợ bạo hành nữa. Ly hôn ư? Tôi không thể, vì con còn quá nhỏ. Không biết, tôi phải chịu cuộc sống này đến bao giờ? Một thời gian sau, tôi sẽ đi tìm việc làm mong vợ sẽ thay đổi cách nhìn về mình.

Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới