NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Biết vợ ngoại tình qua lời khai của người giúp việc

Thứ tư, 29/04/2015 10:07

Vợ ngoại tình là điều tôi không thể ngờ tới trước đây. Tôi chỉ biết sự thật vợ ngoại tình và vụng trộm với người đàn ông khác qua lời khai của cô giúp việc.

Vợ ngoại tình là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến từ khi lập gia đình. Vì tình yêu và sự quan tâm tôi dành cho cô ấy đủ lớn để có thể tin rằng không có người đàn ông thứ ba nào xen vào cuộc sống của vợ chồng tôi. Cho đến khi biết được sự thật qua lời kể của cô giúp việc.

Tôi bất chấp lấy em mặc lời ngăn cấm của người thân và gia đình. Vì mọi người cho rằng gia đình em nghèo, lại là con ngoài giá thú và không môn đăng hộ đối với gia đình tôi. Nhưng vì tình yêu tôi đã quyết tâm đấu tranh để có em làm vợ. “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời” cuối cùng bố mẹ tôi cũng chấp thuận cho tôi được lấy người mình yêu.

Vì gia đình khá giả nên vợ chồng tôi nhanh chóng có nhà riêng và tôi xin cho vợ làm một việc làm công ăn lương an nhàn. Ngoài những lúc phải đi làm tôi dành hết thời gian để ở bên và luôn muốn vợ mình thấy rằng cô ấy là người hạnh phúc như thế nào khi có được mối lương duyên này. Thậm chí, để cho vợ mình có thể sống một cuộc sống an nhàn, thoải mái tôi còn tìm một người giúp việc để đỡ đần cô ấy việc nhà.

Cuối cùng thì vợ tôi cũng mang bầu, nghĩ đến cảm giác mình sắp được làm cha mà tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nhưng rồi, niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi đau đớn tột cùng lại xảy đến khi cô ấy sảy thai ở tháng thứ 3. Dù hụt hẫng nhưng tôi vẫn cố gắng động viên vợ vượt qua mất mát. Thật không may trong thời gian đó tôi phải ra nước ngoài công tác hai tháng dù không hề muốn xa vợ trong thời gian này.

Ở nơi đất khách tôi vẫn thường xuyên liên lạc để vợ mình không cảm thấy cô đơn. Cuối cùng cũng hết hai tháng mà tưởng chừng như cả hai năm trời. Vì nóng lòng lo cho vợ ở nhà nên tôi đã cố gắng làm xong công việc để về sớm hơn 5 ngày. Vì muốn vợ bất ngờ và không phải đi lại nên tôi âm thầm về nhà mà không báo trước.

Nhưng rồi, mọi sự mong đợi trong tôi tan vỡ khi biết được sự thật trong những ngày tháng mình đi vắng. Đang định lên phòng vợ thì cô giúp việc nhanh chóng ngăn tôi lại và nói giọng hổn hển: “Cậu không được lên, cô đang tiếp khách trên phòng”. Câu nói úp mở làm tôi thêm tò mò vì khách nào mà phải đưa lên phòng riêng. Tôi nhanh chóng chạy lên phòng vợ thì bắt gặp cảnh vợ mình đang ôm hôn một người khác. Không kiềm chế được tôi đấm một cú trời giáng vào mặt người đàn ông đang sàm sỡ vợ mình.

Vợ ngoại tình trắng trợn trong thời gian tôi đi vắng (Ảnh minh họa)

Như một kẻ hèn nhát, người đàn ông kia trốn chạy để lại vợ tôi ôm mặt khóc nức nở. Điều mà tôi không thể ngờ một người thùy mị, nết na như vợ tôi có thể làm là ngoại tình. Càng không thể hiểu nổi, tại sao vợ mình có thể phản bội trong khi tôi chiều chuộng cô ấy như bà hoàng.

Rồi tất cả như sáng tỏ khi tôi hỏi lại người giúp việc, bà nói: "Đây là lần đầu tiên cô chủ cho người đàn ông lạ đó lên phòng. Có lần trong thời gian cậu đi vắng người đó phải đứng chờ cả tiếng ngoài trời mà cô không cho vào. Nhưng sau đó hai người nói chuyện khá thân thiết nên tôi cứ tưởng là bạn thân của cô nên không để ý. Chỉ đến khi thấy hai người đã ôm hôn nhau trong phòng khách." Khi hỏi lại vợ thì ra đó là người yêu cũ, người đã từng bỏ rơi cô ấy một lần. Tình cũ không rủ mà tới, trong thời gian tôi đi vắng và nỗi đau mất con khiến cô ấy như mất đi một chỗ dựa nên đã sa vào vòng tay của gã sở khanh kia.

Tôi không biết nên giữ cô ấy lại hay chấp nhận ly hôn theo lời mẹ (Ảnh minh họa)

Rồi mọi việc trở nên phức tạp khi mẹ tôi biết chuyện. Bà trách tôi không nghe lời để lấy một người vợ ngoại tình, lăng loàn. Bà chửi rủa không thương tiếc và còn lên án cả gia đình vợ vì theo mẹ tôi thì cô ấy bị "dớp" của mẹ đẻ khi không chồng mà chửa. Tôi không biết đứng về bên nào dù vẫn yêu thương vợ nhưng nỗi sỉ nhục của một thằng đàn ông khi bị vợ "cắm sừng" khiến tôi không thể đứng lên che chở cho cô ấy. Vì rõ ràng lần này vợ tôi đã sai. Mẹ bắt tôi bỏ vợ và kết hôn với một người đàng hoàng, thanh sạch hơn. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn yêu và muốn cho vợ tôi cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng rồi lại sợ vợ mình phản bội một lần nữa. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để thoát khỏi bi kịch gia đình này.

Lê Vy (Theo Giadinhvietnam.com)