NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Bồ hớ hênh chờ sẵn trong phòng, vợ nhếch mép nói: 'Đêm nay anh cứ để em phục vụ cô ta cho'

Thứ sáu, 05/08/2016 14:58

Chị lên phòng gõ cửa, cô bồ hí hửng chạy ra mở cửa nhưng rồi nụ cười của cô ta tắt ngấm. Nhìn chiếc váy hớ hênh của cô ta chị nhếch mép cười: 'Nhìn cũng được đấy chứ?'.

Mấy năm đầu mới cưới, chị và anh còn có thời gian để dành cho nhau. Cứ đi làm về anh chị cùng vào bếp, cùng ăn cơm cùng rửa bát. Nhưng kể từ khi con cái lớn lên, ai cũng bận rộn với công việc của mình nên dường như họ không còn được tình cảm lãng mạn như trước. Dù vậy chị vẫn rất yêu anh và tin tưởng anh rất nhiều, chị tin anh cũng như vậy.

Nhìn gia đình chị ai cũng ngưỡng mộ, hai vợ chồng từ hai bàn tay trắng giờ đã mua được nhà, mua được xe, cho con cái ăn học đang hoàng đã vậy đi đâu cũng có nhau. Nghe người ta khen chị chỉ tủm tỉm cười, dù không nói ra nhưng chị tự hào về anh lắm. Vợ chồng sống với nhau chị luôn nói: “Cuộc đời này ngắn lắm mình à, hãy sống và đối xử tốt với nhau khi còn có thể. Những thứ phù du ngoài kia sẽ chỉ khiến mình mất nhiều hơn được mà thôi”. Mỗi lần nghe vợ nói như thế anh đều ôm chị rồi thì thầm: “Anh hiểu mà, bà xã yên tâm nhé”.

Chị tin anh, tin vào những gì cả hai người đã cố gây dựng nhưng rồi 1 ngày anh đã sa ngã 1 cách bất đắc dĩ. Đêm ấy anh say, anh uống rất nhiều vì anh vui mừng khi đã ký được hợp đồng. Trong cơn say chếnh choáng ngoài đàn bà ấy đã dìu anh về nhà nghỉ. Đêm đó anh đã làm chuyện có lỗi với vợ, tỉnh dậy thấy đối tác nằm cạnh mình, anh giật nảy lên vội vàng tìm điện thoại.

(Ảnh minh họa)

Hàng chục cuộc gọi nhỡ, hàng chục tin nhắn từ: “Rose” gửi đến. Anh luống cuống mặc đồ vào, xin lỗi cô gái kia rồi phi như bay về nhà. Hơn 8 giờ sáng chị vẫn ngồi co ro dưới chân giường chưa đi làm vì lo vì buồn, cả đêm chị không chợp mắt nổi. Chị mệt mỏi vô cùng, anh chưa bao giờ biến mất mà không nhắn tin về nhà cả:

- Anh xin lỗi, hôm qua đến nhà sếp lớn uống say quá mấy anh em chơi tá lả rồi ngủ quên, điện thoại anh lại hết pin. Anh đã định về nhà nhưng…

- Ừ anh về là được rồi, anh thay đồ đi. Em đi làm đây.

- Để anh đưa em đi.

- Thôi, em tự lái xe được.

Suốt chặng đường đến cơ quan chị đã khóc, vì chị biết rõ đêm qua anh không ở nhà sếp. Chị buồn vì anh đã nói dối mình và hơn ai hết chị lo sợ anh đã làm điều gì có lỗi. Anh không ngờ sau cái đêm đó, cô gái kia bám anh dai như đỉa. Cô ta nói thích anh từ ngày đầu gặp mặt, nếu anh không qua lại với cô ta thì cô ta sẽ gửi hết hình ảnh đêm đó cho vợ anh biết. Anh sợ hãi suy nghĩ trước sau rồi nhắm mắt làm liều. Vậy là anh dẫn sâu vào bùn lầy từ đó, anh có bồ, điều mà anh chưa từng nghĩ đến. Anh hạn chế gặp cô ta tối đa nhưng khổ nổi cứ bị cô ta dắt mũi.

Dần dần anh nói dối vợ nhiều hơn, về nhà thấy áy náy nhưng đôi lúc anh cũng phải công nhận cô ta rất biết chiều chuộng. Rồi 1 ngày chị phát hiện được anh có bồ khi đọc được tin nhắn cả hai người họ. Chị cầm điện thoại ném vào mặt anh:

- Thế này là sao hả, anh coi cái nhà này là gì, mẹ con em là gì mà lại đi làm mấy chuyện này?

- Anh xin lỗi bà xã, anh sai rồi. Tất cả là do anh uống say nên mới ra nông nỗi này.

- Có phải hai người qua lại từ cái đêm hôm đó không?

(Ảnh minh họa)

Nghe chồng thú nhận tất cả chị như lên cơn đau tim, chị gục ngã ngồi bệt xuống sàn nhà, không còn chút sức lực nào để khóc nữa. Anh ôm chị xin lỗi nhưng chị gạt tay ra nhìn anh với con mắt căm thù. Khi bình tâm lại, chị bảo:

- Đưa điện thoại đây?

- Em ném vỡ rồi còn gì?

- Tháo sim ra.

- Ừ để anh tháo.

Thế rồi chị nhắn lại cho cô bồ, hẹn cô ta đến 1 khách sạn ở ngoại ô mà chị đã đặt phòng. Nhìn từ xa thấy cô bồ đang ăn mặc hớ hênh đứng ngắm nhìn cảnh quan từ cửa sổ của căn phòng tầng 3. Chị nhếch mép cười:

- Đêm nay anh để em phục vụ cô ta cho.

- Em…em sao? Em định làm gì?

- Cứ để em lo, anh cứ chờ ở đây hoặc đi uống cà phê tý đến đón em về là được.

- Ừ anh biết rồi, nhưng cô ta ghê gớm lắm em đối phó được chứ.

- Dĩ nhiên rồi.

(Ảnh minh họa)

Chị lên sảnh, có 2 người đàn ông đã chờ sẵn, họ gật đầu nhìn chị mỉm cười. Chị đi thẳng lên phòng gõ cửa, cô bồ hí hửng chạy ra mở cửa nhưng rồi nụ cười trên môi cô ta tắt ngấm lại. Nhìn chiếc váy mỏng tang hớ hênh của cô bồ, chị cười mỉa mai:

- Nhìn thân hình cũng được đấy chứ.

- Chị là ai, sao chị lại ở đây.

- Hôm nay chồng tôi bận, tôi đến đây phục vụ cô thay cho anh ấy.

- Chị là vợ anh Kiên sao?

- Đúng vậy, nghe nói cô có gì muốn cho tôi xem. Hôm nay tôi đến rồi đây, cứ đưa hết ra đây đi.

Cô ta mặt cắt không ra máu nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

- Chồng chị ngoại tình với tôi mà chị có vẻ bình thản nhỉ?

- Với loại đàn bà ép người ta ngoại tình như cô thì tôi không thấy bình thản chẳng lẽ lo sợ chắc.

- Chị ghê gớm hơn tôi nghĩ đấy.

- Cô quá khen rồi, hôm nay mất công cô đến đây rồi nên cứ hưởng thụ đi nhé.

Chị nói xong 2 gã đàn ông đi vào:

- Các anh muốn làm gì, chị định làm gì tôi.

- Tôi nói tôi muốn phục vụ cô đêm nay mà.

Nói rồi chị cười khẩy bước ra, còn cô ta la hét trong phòng. Dĩ nhiên chị không thiếu tình người đến mức bảo 2 người kia làm chuyện đồi bại đó với cô bồ trơ trẽn đó. Chị chỉ muốn họ dọa cho cô ta 1 trận và lấy lại file ảnh mà thôi. Hôm đó cô bồ sợ xanh mặt không còn dám bén mảnh nhắn tin hay tìm tới chồng chị nữa.

Chồng chị ôm vợ thở phào nhẹ nhõm: “Em cao tay hơn anh nghĩ đấy, em làm gì mà cô ta biến mất như vậy”. Chị không nói gì chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Sa lần đó dù rất đau nhưng chị vẫn cố nhắm mắt cho anh 1 cơ hội, vì con yêu ắt sẽ còn tha thứ.

>> Sau đêm tân hôn, tôi dắt cô vợ 3 bằng Đại học trả thẳng về 'nơi sản xuất'

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới