NAM GIỚI » Đàn ông yêu

'Bố ơi chú Hùng ác lắm, hôm nay mẹ bị chú ấy lột đồ đánh chảy cả máu đấy ạ'

Thứ năm, 16/06/2016 11:19

Tối ấy anh đưa con đi mua ô tô, lúc đi qua nhà Hùng thằng bé vẫn nhắc lại: 'Chú Hùng ác lắm bố ạ'. Máu trong người anh đã sôi lên tới não nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.

Trời nóng, đi làm về anh chưa về nhà ngay mà còn tạt vào quán làm cốc bia cho mát rồi đánh vài ván cờ rồi mới về. Anh đi gần tới nhà thì thấy con trai 4 tuổi rưỡi đứng chơi ở ngoài cổng với mấy đứa con nhà hàng xóm:

- Muộn rồi sao không về tắm cho còn ở ngoài này chơi làm gì hả con?

- Mẹ đang lau nhà bố ạ.

- Sao mẹ lại lau nhà vào giờ này chứ. Thôi về nhà chơi đi rồi tối bố dẫn sang nhà chú Hùng mua cho cái ô tô, hôm nay bố mới có lương.

- Không, con không sang nhà chú Hùng đâu. Chú Hùng ác lắm, vừa nãy mẹ bị chú ấy lột đồ ra đánh chảy cả máu đấy ạ. Con thấy mẹ kêu lên mà chú ấy cũng không chịu bỏ ra.

Muộn rồi sao không về tắm cho còn ở ngoài này chơi làm gì hả con? (Ảnh minh họa)

- Hả…

Anh đi thẳng vào nhà, thấy vợ vẫn đang hì hục lau phía góc nhà.

- Sao lau nhà giờ này vậy em, cơm nước gì chưa?

- Vâng, tại lúc nãy con milu nó tè bậy ra đây nên em lau kĩ không có nó mùi anh ạ.

- Cái con mèo hư đốn kia, ông mà bắt được mày tè bậy ra một lần nữa thì ông cho mày biết tay…

Tối ấy anh đưa con đi mua ô tô ở một quán khác, lúc đi qua nhà Hùng thằng bé vẫn nhắc lại: “Chú Hùng ác lắm bố ạ”. Máu trong người anh đã sôi lên tới não nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Anh phải bắt tận tay, phải cho tên khốn nạn kia một trận không thì họ sẽ chối bay chối biến đi mất.

Tối ấy anh giả vờ âu yếm vợ thì cô ấy đẩy tay ra: “Em đang mệt, nay em ‘đèn đỏ’ mà”. Lúc này thì anh hiểu ra câu nói của con rồi, và hẳn là chiều nay vợ anh lau nhà vì con milu tè bậy?

Ngày hôm sau anh vẫn tỏ ra bình thường với vợ. Nhưng đi làm về anh không tạt vào quán uống bia nữa mà về thẳng nhà. Con đang chơi với mấy đứa bạn trong nhà hàng xóm. Vợ anh đi làm về sớm nên đón con trước. Anh không gọi con mà đi thẳng vào nhà, nhưng vừa tới cửa anh giật mình khi thấy có đôi dép lạ của nam giới để ở đó.

Anh định đẩy cửa vào thì thấy khóa cửa: “Vợ ở nhà sao lại chốt cửa?”. Anh mở cánh cổng bên hông nhà để vòng ra đằng sau rồi đi vào nhà từ phía bếp. Vừa mới tới cửa phòng ngủ anh đã nghe tiếng phía phòng khách vọng lại. Anh bước thêm mấy bước nữa thì chết sững khi thấy vợ và lão Hùng đầu ngõ đang làm cái chuyện khốn nạn ấy dưới nền nhà đúng cái chỗ mà hôm qua vợ anh phải lau đi lau lại.

Anh bước thêm mấy bước nữa thì chết sững khi thấy vợ và lão Hùng đầu ngõ đang làm cái chuyện khốn nạn ấy dưới nền nhà đúng cái chỗ mà hôm qua vợ anh phải lau đi lau lại. (Ảnh minh họa)

Lúc này thì anh không thể nào bình tĩnh thêm được nữa. Anh phi tới phang luôn cho tên khốn nạn kia một cái, lão bị đánh bất ngờ bỏ vội vợ anh ra rồi mở chốt cửa phi vội ra ngoài. Anh lao theo nhưng không kịp, lúc đó đứa con ngây thơ của anh lại từ nhà bạn đang đi về:

- Bố ơi con vừa thấy chú Hùng chạy qua, con sợ quá.

- Thôi con chơi tiếp với bạn đi, lát bố sang đón con chở về nhà bác Hà (chị gái anh) chơi với anh Tí nhá.

- Vâng ạ.

Bước trở lại nhà. Anh lại thấy vợ tái diễn lại cảnh tượng chiều qua. Cô ấy cầm cái cây lau nhà, lau đi lau lại chỗ ấy:

“Cô trơ trẽn quá, đưa trai về nhà lại để cả con nhìn thấy nữa. Thật tôi đã chọn nhầm mẹ cho con rồi. Milu à, tội cả cho mày nữa, có bà chủ như thế thì mày khổ cả đời thôi. Rồi tao sẽ đổi chủ cho mày và đổi mẹ cho con tao”.

Anh dắt xe ra khỏi nhà và đón con đi mặc vợ van xin rối rít. Anh đã nghĩ tới chuyện li hôn và nuôi thằng Tí, chứ để nó sống với một người mẹ như vậy thì không biết tương lai của nó sẽ ra sao.

>> 'Vợ em là 1 con điên các bác ạ!'

Theo Motthegioi.vn