NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Bức thư ‘Gửi vợ tương lai của anh!’ khiến mọi phụ nữ đều 'phát sốt'

Thứ hai, 27/06/2016 15:01

"Những lúc em có vài tối kiến, khiến nhà bếp nổ tung… Thì anh vẫn vui vẻ bảo em tắm rửa đi, anh dọn bếp cho..."

Anh nghĩ chắc là hiện tại, em đang ngồi cạnh một anh sói ca nào đó, thề thốt với anh ấy là: “Em yêu anh nhất trên thế giới, chúng mình cứ mãi thế này nhé. Chúng mình sẽ lấy nhau rồi đẻ những đứa con thật xinh, anh nhỉ!”

Nhưng xin lỗi nhé, em đã… nhầm rồi đấy. Chồng tương lai của em chỉ là một chàng trai bình thường và cũng chẳng phải là sói ca như họ đâu. Nhưng sẽ yêu em nhiều hơn gấp tỷ lần ai khác. Vâng, chính là anh!

Đôi lúc anh hay tưởng tượng rằng anh sẽ cầu hôn em một cách rất lạ, anh sẽ làm em ngạc nhiên và hạnh phúc kinh khủng.

Hoặc nếu em cảm thấy điều anh làm chưa chinh phục được trái tim lạnh giá đầy tuyết và mưa thì anh sẽ cố gắng tìm một cách khác một cách mà có lẽ hiếm những người đàn ông như anh trên trái đất này có thể nghĩ ra. Nhưng em ạ! Anh mong rằng điều đó sẽ không xảy ra đúng không em?

Rồi chúng ta sẽ có một đám cưới có thể không hoành tráng, nhưng anh chắc chắn 50 năm sau, anh và em sẽ hạnh phúc khi nghĩ về.

Bắc đầu cuộc sống chỉ hai người. Anh rất thích mỗi khi anh ngồi xem phim kinh dị, em sẽ ngồi thu mình bên cạnh anh, nén nỗi sợ để xem cùng anh. Rồi đến những đoạn ma quỷ thình lình xuất hiện, em lại dúi đầu vào vai anh và kêu lên: “Huhu, bật kênh khác đi, kênh gì cũng được, cũng được mà… anh”.

Về chuyện bếp núc, lúc trước anh luôn mơ ước tương lai anh sẽ cưới được một người vợ nấu ăn thật giỏi. Giờ thì anh nghĩ khác, anh biết có lẽ em là cô gái không giỏi lắm về khoản này. Em yên tâm, anh sẽ không sốc khi biết em chỉ biết luộc trứng.

Bức thư gửi vợ tương lai gây sốt

Nhưng anh nghĩ với óc sáng tạo và thông minh của em thì anh đủ yên tâm, chỉ cần cố gắng mỗi ngày, em sẽ tự sáng chế món mới cho anh ăn. Cho dù đó là những món mà anh chưa bao giờ nghe và nhìn thấy, anh sẽ cố gắng ăn và khen một câu: “Em nấu món này ngon lắm”.

Em này! Anh muốn chủ nhật mỗi tuần anh cũng có thể vào bếp làm những món ngon cho em và con thưởng thức. Tuy anh không biết nấu nhiều món, nhưng anh sẽ cố gắng mua sách về tự học, nếu em và con cảm thấy không ngon thì đừng chê anh nấu dở nhá, vì em cũng giống anh thôi.

Hay những lúc em có vài tối kiến, khiến nhà bếp nổ tung… Thì anh vẫn vui vẻ bảo em tắm rửa đi, anh dọn bếp cho. Để rồi sau đó, vợ chồng con cái dắt díu nhau đi ăn món bún riêu ưa thích của anh. Đùa thôi! Em nấu ăn hơi bị ngon đó… Hehe.

Mỗi sáng, anh sẽ lay em dậy từ 5h sáng để đi tập thể dục cùng anh. Mặc dù rất muốn ngủ thêm vì mỗi tối em phải thức thật khuya làm cho xong đống sổ sách còn dở ở công ty đem về nhà, nhưng em vẫn bật dậy đi cùng anh.

Để rồi ra đến công viên, anh chạy bộ vòng quanh công viên còn em ngồi ngủ gật ở ghế đá. Mỗi khi anh chạy đến gần, anh sẽ hôn nhẹ một cái vào má và cứ như thế cho đến khi nào em tỉnh dậy…

Đến lượt bà hàng xóm cứ suốt ngày ganh tỵ với sắc đẹp của em mà bê ghế ra sân ngồi chửi đã đời. Anh và em sẽ rình nửa đêm khi bà ấy ngủ, chúng mình lén dùng sơn đen viết “Love you, Pig!” lên cửa nhà bà. Để rồi sáng hôm sau anh và em nằm ôm nhau nghe bà ý tru tréo. Thích mê ha em!

Chúng mình sẽ có 3 đứa em nhé! Anh thích con đông cho vui nhà vui cửa, nhưng cũng chẳng thích mấy bà mấy cô trên Phường ngày ngày sang nhà mình tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, vậy nên 3 là vừa đẹp.

Con chúng mình sẽ đẹp như em, chơi bời như anh và thông minh như hai đứa mình vậy em ha. Em sẽ thấy rất hạnh phúc khi bố con anh cứ tranh nhau đòi ôm mẹ. Chắc là vui lắm em nhỉ?

Dù có yêu nhau khiến người khác phải ghen tị đến mấy, cũng sẽ có lúc anh và em bất đồng quan điểm. Nhưng em ạ, khó chịu đến mấy, cũng đừng gọi nhau bằng thứ ngôn ngữ không bình thường và khó nghe em nhé!

Cũng đừng biến nhà chúng mình thành nơi xa lạ, khi mà hai người cứ cau mày nhăn nhó với nhau em nhé. Anh sợ lắm.

Mỗi ngày chúng mình sẽ có một chương trình talkshow. Chỉ mất một ít thời gian thôi, cả anh và em nếu có gì không vừa ý nhau, sẽ ngồi cạnh nhau và trao đổi như hai người bạn em nhé! Tránh tình trạng em nằm khóc trong phòng, còn anh phải bê chăn gối ra phòng khách hậm hực, đừng thế!

Anh sẽ rất buồn. Anh sợ nhất là khi phụ nữ khóc, nó có thể làm cho anh không chịu được! Đặc biệt không nên động tay động chân với nhau. Anh không bao giờ bạo lực với vợ mình đâu, vì anh biết đó là hành động thật tồi và rất tệ, không thể chấp nhận được dm ạ. Đúng không em?

Vài dòng ngắn ngủi gửi đến em trong lúc cô đơn thế này. Và anh muốn nói là: “Dù em là ai, chắc chắn anh cũng sẽ yêu em vô cùng”. Hãy tận hưởng thời gian này em nhé. Vì nếu gặp anh, em sẽ rất bận rộn để yêu anh. Nhớ nhé em!

Mi em, Vợ tương lai!

VD (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)