NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Cay đắng khi phát hiện cô bé giúp việc chính tay mình thuê lừa cả hai vợ chồng một vố ngoạn mục

Thứ hai, 27/02/2017 15:03

Ngày xưa đàn ông năm thê bảy thiếp, ngày nay tại sao lại chỉ có một vợ một chồng? Đó là điều mà tôi luôn cảm thấy khó ăn khó ở, thậm chí còn ghen tị với các cụ.

Ngày xưa đàn ông năm thê bảy thiếp, ngày nay tại sao lại chỉ có một vợ một chồng? Đó là điều mà tôi luôn cảm thấy khó ăn khó ở, thậm chí còn ghen tị với các cụ ngày xưa. Dù biết vợ mình là người hoàn hảo chẳng ai sánh được, nhưng trong tôi luôn ham muốn những thứ mới lạ. Mỗi lần gặp những cô gái xinh đẹp là mắt tôi nhìn họ không ngớt, miệng tôi thì phải chọc ghẹo các em vài câu cho sướng mới đã.

Nhiều lần có vợ đi kè kè bên cạnh nhưng tôi vẫn cứ thoải mái xuýt xoa, ngắm nhìn các em thậm chí còn cố lại gần để đụng chạm, trêu đùa dù biết sau đó sẽ bị vợ véo cho rách thịt tôi cũng cam lòng.

Trong một lần đi làm về khuya, nhìn thấy một cô gái ăn mặc thật đáng thương tôi dừng xe lại hỏi:

- Em đi về đâu anh chở nào?

- Em mới ở quê ra phố chưa tìm được việc làm nên đi lang thang kiếm chỗ ngủ ạ.

Tôi rọi đèn vào mặt cô bé thấy cũng sạch sẽ, hiền lành, không giống loại người lừa lọc, một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu tôi:

- Nhà tôi đang cần giúp việc, em có làm được không?

- Ôi được thế thì tốt quá, tối nay em có chỗ ngủ rồi, em sợ đi lang thang trên đường vắng vẻ lắm, em tên là Lành.

- Về nhà xưng hô là chú cháu nhé, coi như em là cháu ở quê của tôi mới ra tìm việc.

Sau khi huấn luyện em "vài đường cơ bản" tôi đưa em về ra mắt vợ, sau màn giới thiệu đáng tin tưởng, vợ tôi mừng quýnh lên vì từ nay sẽ có người đỡ đần em việc chăm sóc 2 đứa tiểu yêu và việc nhà để em yên tâm công tác, hẹn hò bạn bè.

Cô bé làm việc rất chăm chỉ, làm từ sáng sớm tinh mơ đến tận khuya, thậm chí mỗi khi nghe tiếng khóc của con tôi là cô bé đã có mặt để dỗ dành ngay lập tức. Vợ tôi rất quý Lành, mới làm được có tháng mà cô ấy mua rất nhiều quần áo cho em, nhiều lúc nhìn hai người nói chuyện rất vui vẻ với nhau khiến tôi như người thừa. Nhìn Lành ngày càng trắng trẻo, xinh xắn hơn khiến tôi bắt đầu để ý đến em.

Vậy là chỉ lần rụt rè, Lành đã nằm gọn trong vòng tay của tôi (Ảnh minh họa)

Những lúc vợ không ở nhà, tôi cố tình động chạm vào chỗ hiểm của em nhưng dường như Lành chỉ phản ứng mờ nhạt khiến cho tôi cảm thấy em cũng có vẻ thích tôi. Vậy là chỉ lần rụt rè, Lành đã nằm gọn trong vòng tay của tôi, đang định tòm tem với em thì tiếng xe rú ga ầm ầm của vợ đã về đến cổng khiến tôi đành phải nhả em ra. Rồi có hôm bế em lên giường, mới cởi được chiếc áo, tiếng con khóc ré bên tai khiến tôi không thể làm gì được nữa đành phải nuốt sự thèm khát vào trong.

Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, tôi bức xúc lắm rồi, sau nhiều ngày ngồi suy đi tính lại, tôi quyết định trở về nhà ăn cơm vào mỗi bữa trưa cho đỡ tốn tiền ăn ngoài. Nghe thấy ý kiến của tôi hay, mỗi ngày cũng tiết kiệm được 20 nghìn đồng khiến vợ đồng ý nhiệt tình. Vậy là từ đó, ngày nào tôi cũng mong đến giờ ăn trưa để về nhà được ăn cơm, còn Lành thì đã chuẩn bị sẵn bữa cơm trưa ra đó, bọn trẻ cho đi mẫu giáo hết rồi. Khi đã no xôi chán chè thì tôi không quên nhét vào ngực em 500 nghìn đồng coi như là tiền em phục vụ nhiệt tình.

Đúng là ăn vụng ăn trộm lúc nào cũng ngon thơm và lạ thật là sướng, ngày phục vụ em, tối về phục vụ vợ, biết là mệt mỏi nhưng tôi không thể từ chối ai được bởi cả hai người đều có những chiêu thu hút. Chỉ trong vòng 1 tháng không cần chạy bộ, tôi sụt mất 5kg. Thấy chồng sụt cân nhanh quá, vợ liên tục ép tôi đi khám bệnh nhưng tôi thừa hiểu mình mắc bệnh gì nên nhất định không đi khám.

Mỗi lần mua cho vợ món đồ gì đó tôi không quên phần của Lành, nhưng tôi không thể công khai mua được nên đưa cho em số tiền gấp đôi suất mua của vợ coi như là an ủi cho em chút thiệt thòi. Từ khi đầu tư cho bồ nhí, tôi phải công nhận tốn kém, nhiều lúc túi hết tiền phải đi vay bạn bè để phục vụ nhu cầu quá cao của em. Nhưng không sao, tình phí là vậy, mất cái này ta được cái khác.

Rồi một buổi trưa tôi trở về nhà như bao buổi trưa khác, mà sao hôm nay không thấy Lành nằm phơi mình trên sàn nhà như mọi khi, tìm mãi thấy em đang nằm kín trong chăn, trên giường của vợ chồng tôi, chắc hôm nay em muốn thay đổi phong thủy cho mới đây. Thấy vậy tôi chẳng kịp cởi cà vạt liền hùng hổ lao vào hành sự, đang lên cao trào thì nghe tiếng khóc thút thít tôi vội lật người Lành lại thì giật mình khi nhìn thấy nước mắt vợ đã đỏ hoe. Thật may mình chưa để lộ sơ hở gì nếu không thì chết, ngạc nhiên hỏi vợ:

Chỉ vì ham nhân tình nhân ngãi quá mà không có sự cảnh báo trước cho vợ, bây giờ há miệng mắc quai chẳng biết kêu ai (Ảnh minh họa)

- Sao em khóc vậy?

- Hôm nay em gọi mãi cho con Lành không thấy nó bắt máy nên vội trở về nhà để xem, ai ngờ nó đã thu dọn hết quần áo và bỏ đi rồi, nó mượn em 100 trăm triệu đồng để về lo chữa bệnh cho bố mẹ, đến khi đưa tiền cho nó rồi em mới thấy mình thật dễ dãi quá, nhỡ ra nhà nó nghèo không trả nổi thì sao. Bây giờ anh về nhà nó để lấy tiền đi.

- Anh biết nhà nó ở đâu mà đòi.

- Sao anh bảo là người bà con của anh.

- Anh nói dối đấy.

Vợ tôi vừa khóc vừa đánh tôi thùm thụp cho hả giận, thật không ngờ vợ chồng tôi lại bị vẻ bề ngoài hiền lành của cô ta lừa một cách trắng trợn. Nhưng tất cả tại tôi, chỉ vì ham nhân tình nhân ngãi quá mà không có sự cảnh báo trước cho vợ, bây giờ há miệng mắc quai chẳng biết kêu ai, kêu không cẩn thận vợ biết được sự thật thì có mà tan cửa nát nhà nên tôi chỉ biết khuyên nhủ vợ: "Thôi của đi thay người em ạ, đừng buồn nữa, bằng đấy tiền anh làm 2 tháng là ok ngay đấy mà". Sau lần đó, vợ chồng tôi rút được đầy mình kinh nghiệm về tuyển người giúp việc.

>> Chỉ một lần thử cảm giác lạ với đàn ông, tôi đã đi sai đường và gánh chịu cơn thịnh nộ của nhà vợ

VA (Theo Giadinhvietnam.com)