NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Chán ‘phở’ giờ mới nhớ tới ‘cơm’

Thứ năm, 07/11/2013 16:22

Hùng ngồi nghĩ lại những ngày tháng oanh liệt, những giây phút hạnh phúc của anh và người vợ cũ.

Trước đây, sống bên người vợ ấy, Hùng đã có lúc ngột ngạt tưởng chừng không thể nào thở nổi, nhưng càng ngày Hùng càng nhận ra, đó là người đàn bà yêu thương anh nhất. Nếu như với vợ cũ ngột ngạt bao nhiêu thì bây giờ, anh còn cảm thấy muốn chết bấy nhiêu. Ít ra, bên người vợ trước, anh còn được là đàn ông, còn được chỉ tay năm ngón, còn được sai bảo vợ. Còn giờ thì, anh giống như có chức mà không có quyền, bị vợ nắm mọi thứ quyền hành về kinh tế và đời sống tinh thần.

Lấy vợ được 3 năm thì Hùng thay lòng, cũng bởi không cưỡng lại được những cám dỗ của cuộc sống. Người đàn bà đó hơn Hùng 5 tuổi, có chồng rồi nhưng đã ly dị. Đó là người đàn bà giàu có, từng làm trưởng phòng của Hùng. Ngày anh còn có vợ, bà ta biết vậy nhưng vẫn dụ dỗ, cặp bồ với anh. Họ đã qua lại với nhau suốt hơn 1 năm trời. Bà ta cho Hùng nhiều thứ mà trước giờ anh mơ cũng không dám nghĩ tới.

Thói đời là vậy, có tiền, lại có được người tình chiều chuộng thì đâm ra chán vợ. Ai chẳng thế, ai chẳng muốn giàu sang phú quý. Nhưng có tiền nhờ bàn tay của mình thì thích, chứ ai lại như Hùng, đàn ông mà sống bám vào người đàn bà khác cũng vẫn thấy sung sướng lạ thường. Hùng đã yêu và hơn hết, đã phụ thuộc vào người đàn bà đó, được sống trong nhung lụa nên anh đâu còn tâm trí nghĩ tới vợ con. Tất nhiên lúc ấy, vợ anh ra rìa. Tiền bà đã làm anh hoa mắt.

Thói đời là vậy, có tiền, lại có được người tình chiều chuộng thì đâm ra chán vợ. Ai chẳng thế, ai chẳng muốn giàu sang phú quý. (ảnh minh họa)

Nhưng cái gì cũng vậy, khi chưa có được thì mong ngóng, thèm thuồng, khi có rồi thì người ta cũng chẳng khát khao. Khi Hùng chưa thuộc về người phụ nữ đó, cô ta sẵn sàng tìm mọi cách để mua chuộc anh, lúc thì mua cho anh thứ này thứ nọ, lúc thì nói lời ngon ngọt. Và kết quả là, Hùng đã yêu cầu vợ ly dị.

Nhưng vì vợ Hùng không dễ dàng chấp nhận chuyện này nên tờ đơn ly hôn còn bỏ ngỏ, chưa có chữ kí của vợ anh. Nhưng đâu cần thiết, chỉ thế là quá đủ để tan nát mọi thứ, Hùng đã dọn ra ngoài sống với bồ trong một căn hộ mà cô ta mua. Tính ra, Hùng chẳng có gì, giống như kiếp trai bao dựa vào người đàn bà đó.

Đàn ông thì có bồ nhí nhưng giờ với Hùng, dường như anh đã trở thành bố nhí của cô ta. Ở dưới chướng của bồ, Hùng làm việc có nhiều thuận lợi hơn, được cân nhắc và được cô ta nói đỡ nhiều thứ với sếp lớn. Nhưng đó chỉ là những ngày tháng đầu, lâu dần, cuộc sống của Hùng trở nên khác lạ. Người đàn bà ấy luôn muốn Hùng chiều chuộng ân ái chuyện giường chiếu. Những cuộc nhậu nhẹt với bạn bè, những cuộc vui chơi với đám bạn khác của Hùng dường như không còn nữa. Cô ta gò ép Hùng về thời gian. Đi đâu cũng phải đưa cô ta đi cùng, và tất nhiên, bất cứ cô ta ở đâu, dù xa tới mấy Hùng cũng phải tới đón.

Cuộc sống của Hùng đã khác xưa, giờ anh trở thành công cụ để cô ta điều khiển. Nhà cũng của cô ta, nên chuyện ăn ở của Hùng giống như đi ở nhờ. Vốn là người bận rộn với công việc nên chuyện là một người vợ đảm mà nấu nướng cho chồng thì không bao giờ có nhé. Hoặc là Hùng phải đưa cô ta ra ngoài hàng, hoặc là cô ta mua thức ăn sẵn về nhà, chỉ có thế thôi. Khi đó, Hùng lại thèm bữa cơm do chính tay vợ mình nấu biết bao, và anh lại nhớ tới người vợ cũ.

Cuộc sống của Hùng đã khác xưa, giờ anh trở thành công cụ để cô ta điều khiển. Nhà cũng của cô ta, nên chuyện ăn ở của Hùng giống như đi ở nhờ. (ảnh minh họa)

Cũng tới nửa năm nay anh chưa từng được ngồi bàn ăn ấm cúng mà cảm nhận không khí gia đình. Trước đây, vợ anh nghèo, không có nhiều tiền và thi thoảng lại hay hỏi anh tiền lương lậu, anh hay cáu gắt. Giờ có tiền rồi, không phải đưa tiền cho vợ mà còn được vợ hàng tháng cho thêm tiền, anh giống như một kẻ ăn bám. Ở cơ quan, anh không dám nói gì vì mọi việc đều do người đàn bà này sai anh làm, dù sao xét về vị thế thì anh vẫn dưới cô ta.

Cuộc sống của anh giống như địa ngục, chỉ ở nhà đợi người tình, tiêu tiền của cô ta và phục vụ cô ta dưới góc độ vợ chồng. Hùng bắt đầu thấy chán cảnh này, chán những ngày tháng gò bó. Chuyện gì cũng do cô ta quyết vì cô ta mang chức quyền ở cơ quan về, không coi Hùng là chồng, là người đàn ông trong nhà. Hùng bỗng nhớ cảm giác xưa, được ở bên người vợ của mình, chí ít anh còn được tôn trọng, được vợ hỏi ý kiến mỗi khi cần việc gì, được vợ yêu thương và chăm sóc. Vậy mà vì đồng tiền anh lại sa đà, anh lại dấn thân vào tội lỗi.

Dù là hai người chưa chia tay nhưng anh đã không còn mặt mũi nào để xin vợ tha thứ. Vả lại chuyện của anh đã đến tai rất nhiều người, giờ đây anh đang hèn hạ sống trong cái thế giới này. Anh ân hận vì cái thói chán ‘cơm’ thèm ‘phở’ của mình. Giờ phải làm sao để quay lại cuộc sống trước kia, thực sự anh không biết nữa. Và khi từ bỏ người đàn bà này, liệu bà ta có dễ dàng bỏ qua cho anh hay không?

Theo Eva.vn