NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Chàng trai nhận 'mưa gạch đá' vì qua lại với nhiều phụ nữ, kể cả sau khi có người yêu, còn muốn một cô vợ 'trinh tiết'

Thứ tư, 03/05/2023 21:33

Lên giường với nhiều người phụ nữ đã có chồng, chàng trai băn khoăn có nên kết hôn với bạn gái mình hay không vì 'mất niềm tin vào phụ nữ'.

Thời nay, dù suy nghĩ của đàn ông đã thoáng hơn, tuy nhiên vẫn có những chàng trai muốn kết hôn với người phụ nữ còn trong trắng. Đáng nói hơn, có những chàng trai này đã từng ngủ với nhiều người phụ nữ nhưng vẫn muốn bạn gái mình chưa quan hệ với ai.

Mới đây, một chàng trai tâm sự về việc mất niềm tin vào phụ nữ khi đã ngủ với nhiều người có chồng: "Tìm ở đâu ra phụ nữ chung thủy? Tôi đang mất niềm tin vào phụ nữ! Đặc biệt là phụ nữ đã có gia đình. Bởi tôi gặp quá nhiều những phụ nữ như thế quanh mình. Trước tôi cứ tưởng chỉ có đàn ông mới hay ngoại tình vậy mà thời nay, phụ nữ ngoại tình có vẻ đông không kém.

Tôi đã ngủ, một cách bị động, với 4-5 phụ nữ như thế rồi. Hồi 22 tuổi là một chị hàng xóm có chồng hay đi công tác. Khi đó đúng là tôi chỉ nghĩ chị có nỗi khổ của chị. Đang xuân sắc thế kia mà chồng đi suốt nên đói khát là chẳng sai. Hồi đó trẻ chả biết gì nên được chị đưa vào đời. Rồi chồng chị cũng thôi đi công tác nữa nên chị em cũng chỉ qua quýt rồi nhạt dần. Thi thoảng gặp chị vẫn đụng chạm vào chỗ đó của tôi và hí hí cười bảo: Lâu không làm nhớ thằng bé đó quá. Từ hiếu kỳ, tôi chuyển sang khinh rẻ chị.

Đi làm, tôi lại gặp ngay quả chị nữ đồng nghiệp có chồng bị bắt quả tang ngoại tình. Chị bảo chị muốn trả thù chồng. Và tôi thành xxxtoy của chị. Rồi thêm vài người phụ nữ nữa trong suốt 5-6 năm qua. Vì tôi cũng là trai độc thân nên tôi cũng khá phóng túng chuyện đó. Đỡ mất tiền lại không sợ bệnh tật. Ngu gì không chén. Có lần, một chị còn bảo tôi chị là thành viên hội chăn chuối gì đó, hỏi tôi có muốn thêm job không? Tôi bảo tôi đủ rồi nên chị mới thôi. Vả chị cũng nói muốn dùng tôi độc quyền như hàng sạch.

Tôi cũng yêu đôi ba lần, gặp những cô gái độc thân giống mình. Nhưng lần nào cũng chỉ yêu được dăm bữa nửa tháng vì tính tôi khá kỹ tính. Tôi không thích những cô gái đỏng đảnh, đú đởn hay dễ dãi quá. Có 1 thứ tôi biết mình cổ hủ nhưng đó là quan điểm của tôi: Phải lấy một người vợ còn trinh tiết. Có lẽ vì tôi sợ. Tôi sợ những phụ nữ dễ dãi hoặc đã có trải nghiệm tình dục sẽ không nghiêm túc.

Và cuối cùng, tôi cũng gặp được em, cô gái mà tôi tin rằng chưa 1 lần quan hệ. Chúng tôi giữ gìn đến hôn nhân. Tôi vẫn ra ngoài xả hàng với những phụ nữ ngoài kia nên không thấy có vấn đề trong việc nhịn. Nhưng em thì có vẻ rất muốn thử. Điều đó khiến tôi lăn tăn. Cộng với vấn đề niềm tin vào phụ nữ khiến tôi không biết mình có thực sự muốn đám cưới hay không? Liệu có 1 cuộc hôn nhân chung thủy không? Liệu cô gái của tôi có thể là một phụ nữ chỉ biết mình chồng không?".

Ngủ với nhiều người có gia đình, chàng trai mất niềm tin vào phụ nữ. Anh chàng cho biết mình muốn lấy người vợ còn trong trắng.

Đọc xong câu chuyện, cư dân mạng chỉ trích chàng trai này: "1 đứa bị khùng lên kiếm gạch đá", "Gia trưởng, bản thân rất hư hỏng đòi lấy cô gái ngoan ngoãn", "Ra ngoài xả hàng vẫn huênh hoang bảo “nhịn”… cười muốn nội thương với ông tướng", "Mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Bản thân tự cho mình cái quyền phóng túng mà lại muốn tìm 1 người phụ nữ chung thủy ư? Phụ nữ chung thủy trên đời này có rất nhiều, không gói gọn trong 1 vài người bạn gặp mà cho rằng tất cả đều thế được"...

Cư dân mạng chỉ trích chàng trai.

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)