NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Chàng trai nhận 'quả báo' sau khi bỏ bạn gái 9 năm để lấy con gái sếp mới gặp mặt 2 lần

Chủ nhật, 08/10/2017 15:07

Trong cuộc đời ai cũng phải sai lầm, chỉ có điều sai lầm đó đến đâu mà thôi. Cả đời này tôi cũng không thể nào ngờ được rằng mình lại sai lầm đến thế chỉ vì một lời nói.

Tôi có người yêu suốt 9 năm ròng rã. Không có ý gì chê em cả, vì từ ngày yêu em tôi cũng biết em bán trà đá. Chính em là người con gái đã ở bên tôi, nuôi tôi và chăm sóc tôi, động viên một kẻ như tôi những ngày tôi khó khăn nhất.

Vậy rồi chỉ đùng 1 cái tôi yêu một cô gái khác thật sự quá phũ phàng với người con gái mà tôi quen bằng đó lâu. Tôi là một gã đàn ông không tốt nên mới bỏ người con gái hi sinh cho mình cả thanh xuân để bên một cô gái mới quen.

Biết bản thân mình đối xử với người yêu suốt 9 năm như thế là không ra gì. Nhưng hoàn cảnh của tôi thì cũng không thể phủ nhận khi gia đình ở quê thì nghèo, nhà ở quê còn đến mấy đứa em cần được ăn học. Biết mình khốn nạn mà vẫn cứ phải làm. Mọi thứ diễn ra không có gì là bất ngờ quá.

Chỉ có một điều khiến cho tôi hối hận đến tột cùng và cảm thấy mình sai lầm nhất. Tôi bỏ bạn gái yêu thương mình suốt 9 năm, chăm lo cho mình suốt thanh xuân để cưới ngay cô con gái sếp mình vừa gặp mặt được có 2 lần. Chỉ vì cô ta giàu có, lại là con gái sếp nên khiến tôi sau này có cơ hội thăng quan tiến chức.

Chắc hẳn không ai không trách tôi là gã phụ tình, chỉ vì cái lợi trước mắt mà bỏ quên quá khứ. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng như thế thật. Dù là vậy tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa.

(Ảnh minh họa)

Ngày cưới của tôi, em cũng đến dự. Tôi hoang mang lắm, nói không sợ gì thì không được. Tôi đang cưới con gái sếp mà bị tình cũ đến phá đám thì còn ra gì nữa. Nhưng không, em chỉ mặc một chiếc váy vô cùng lộng lẫy đến dự đám cưới của tôi. Em đủng đỉnh bước lên tận trên rồi cầm lấy tay tôi trao vào tay vợ chồng tôi và nói:

– Yêu anh suốt 9 năm mà không nên duyên vợ chồng em chỉ có 10 cây vàng này tặng anh làm quà thôi.

– Anh... anh không dám nhận đâu.

– Anh cứ nhận lấy cho em vui lòng. 9 năm ở bên anh em cũng không làm gì được cho anh cả, giờ thì anh lấy vợ nên em cũng chúc phúc cho anh.

– Anh cảm ơn em.

– Chúc anh hạnh phúc.

Cô gái đó quay mặt đi, còn tôi như chết lặng ở cái khoảnh khắc ấy. Cái thứ mà tôi mong muốn là đây sao? Liệu rằng cưới một người con gái mới quen được 2 ngày tôi có thể hạnh phúc.

Đêm đó sau khi kết thúc đám cưới thì tôi mới nhận ra mình ngu dại dến tột cùng. Khi mà bị cả bố và vợ mới cưới chì chiết. Đã thế lại còn bị nói mỉa nói móc về vị trí của mình. Mới ngày đầy lấy vợ giàu có tôi đã phải ôm hận rồi.

Có lẽ quả báo này là xứng đáng với kẻ tệ bạc như tôi. Những gì tôi đã làm tổn thương bạn gái cũ yêu 9 năm mà không cưới xứng đáng tôi phải chịu hậu quả này. Chỉ có điều quả báo này đến sớm quá, đến sớm đến nỗi tôi còn chưa cảm nhận được hạnh phúc của mình được trọn vẹn đến 1 ngày. Giờ thì hối hận cũng đã quá muộn. Rồi cuộc sống của tôi về sau ra sao đến bản thân tôi cũng không rõ nữa.

>> Người đàn ông 1 đời vợ còn cưới được gái tân và nhà vợ hứa cho căn nhà 3 tỷ

Theo Thethaovaxahoi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới