NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Chấp nhận bị chửi 'ngu' vì bỏ người yêu đại gia lấy cô em bán hàng rong, đêm tân hôn tôi sung sướng nhận 'của quý' em tặng

Thứ tư, 12/04/2017 07:59

Ngay khi bỏ người yêu đại gia rồi cưới cô gái bán hàng rong ai cũng chửi tôi ngu. Nhưng rồi ngay đêm tân hôn em đã tặng tôi món quà vô giá ấy...

Tôi không phải là gã đàn ông quá hám của. Tôi tự tin rằng mình có thể tự lực và làm ra tiền để lo cho vợ con. Thế nhưng, tôi lại còn may mắn khi yêu được một nữ đại gia. Ngày yêu em tôi không hề biết gia đình em có điều kiện. Ban đầu tôi cũng tương đối ngại ngần khi quen em vì so với tôi, em có sự chênh lệch quá lớn.

Dù thế nhưng rào cản được xóa bỏ khi em nói với tôi rằng em cảm thấy không có vấn đề gì cả. Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra khi yêu rồi con người ta mới phát hiện ra có nhiều vấn đề lắm. Chỉ vì không thể nào chống đỡ được mọi chuyện đang xảy ra.

Em và tôi quá khác nhau khi có cuộc sống hoàn toàn khác với tôi. Điều mà cả hai không thể hòa hợp được với nhau nữa chính là việc ở hai thế giới khác nhau. Ngay cả cách ăn uống cho đến sinh hoạt hàng ngày đã không khớp với nhau rồi. Người ta nhìn vào thì thấy tôi sung sướng khi được bố vợ tương lai đỡ đầu, chưa gì đã được làm phó phòng trong khi biết bao nhiêu người cố gắng mãi mà không lên được.

Nhưng rồi không ai hiểu cho tôi mỗi khi tôi làm sai bị bố em quát mắng, thậm chí còn bị cả em coi thường và nói với cái giọng mỉa mai rằng chỉ là vì có bố em nên tôi mới có được ngày hôm nay. Ngày hôm đó tôi gặp cô gái bán hàng rong đó. Em bán xôi lúc đêm muộn, đêm đó tôi mệt mỏi lắm. Ngồi ăn xôi và kể lại những khó khăn của mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Em đã khuyên tôi nên tự tìm một công việc cho mình, đừng dựa dẫm để bị người khác coi thường. Ít nhất cũng phải được người ta tôn trọng thì tôi mới có thể sống tốt được. Nghe em nói có lý nên tôi đã nghe theo. Sau đó tôi xa cô người yêu đại gia rồi gần gũi em hơn.

Tôi chia tay người yêu đại gia của mình và quyết định kết hôn với cô gái bán hàng rong (Ảnh minh họa)

Vậy rồi chỉ 1 tháng sau đó tôi đã quyết định bỏ lại tất cả những gì mình đang có để bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi xin nghỉ công ty bố người yêu, chia tay người yêu đại gia của mình và quyết định kết hôn với cô gái bán hàng rong. Mọi người đều chửi thầm sau lưng tôi là: "Đồ ngu, chỉ có ngu mới bỏ người yêu đại gia đi rước cái đứa bán hàng rong về làm vợ!". Tôi chấp nhận việc mọi người chửi mình ngu, vì tôi biết mình ngu một bước nhưng khôn nhiều bước là được. Tôi tìm một công việc mới tốt hơn, thu nhập không cao nhưng tôi không bị soi sét và cũng không phải khép nép, tôi sẽ tự đi lên bằng chính thực lực của mình.

Có chửi thì cô gái bán hàng rong đó cũng là vợ tôi rồi, tôi phải bảo vệ cô ấy. Ngay đêm tân hôn cô ấy đã tặng tôi "của quý" không ngờ. Bước vào phòng tân hôn định cô ấy đã lật giỏ bán hàng rong lên cho tôi xem. Trong đó là số tiền phải đến 500 triệu. Thật sự tôi không ngờ một cô gái bán hàng rong lại có nhiều tiền đến thế, tôi hoảng hốt hỏi:

- Tiền này em lấy ở đâu ra vậy? – Em mỉm cười rồi nói:

- Tất nhiên là tiền em đã dành dụm suốt thời gian qua rồi.

- Nhưng sao em có nhiều tiền vậy?

- Anh nghĩ em bán hàng rong nên không có tiền chứ gì?

- Không, không phải, anh không có ý đó. Chỉ là, anh không nghĩ có nhiều đến thế thôi.

- Thu nhập của em hơi bị cao đấy nhé, công việc hơi vất vả và phải dậy từ sớm, đi bán về muộn nhưng mà em lấy công làm lãi mà. Với cả vốn mình bỏ ra cũng không nhiều nữa.

- Anh vui quá. Cảm ơn em đã tặng anh món quà quý giá đến vậy.

- Em còn thứ quý hơn tặng anh nữa cơ! – Em nháy mắt tinh nghịch rồi nói:

- Nhưng thứ này là vô giá đấy nhé!

Nói thế là tôi đủ hiểu nên lập tức tân hôn ngay. Thật không ngờ ai cũng chửi tôi ngu nhưng mọi người không biết tôi lại may mắn hơn mọi người nghĩ. Trong đêm tân hôn ngọt ngào tôi được nhận đến hai món quà quý từ người vợ bán hàng rong của mình. Tôi cảm thấy như thế là đủ mãn nguyện rồi, cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ ngày một tốt lên. Tôi tin tưởng rằng mình đã có lựa chọn đúng.

>> Vợ luyện cho con thức đêm ngủ ngày để quay clip kể lể hoàn cảnh gia đình cho thiên hạ thương cảm

Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)