NAM GIỚI » Đàn ông yêu

'Chết sững' khi biết 'nhật ký lên giường' của vợ sắp cưới

Thứ tư, 13/05/2015 09:15

Vợ sắp cưới của tôi có một sức hút kỳ lạ với phái mạnh. Nhưng không vì thế mà tôi chấp nhận vợ sắp cưới của mình lên giường với bất kỳ người đàn ông nào.

Vợ sắp cưới của tôi là một cô gái xinh đẹp, thông minh và đặc biệt rất cá tính. Cô ấy có một sức hút kỳ lạ, như một thỏi nam châm thu về mọi ánh nhìn. Ngưỡng mộ có, yêu thương có và cũng không ít sự ghen tị. Cũng chính với sức hút đó mà tôi không thể thoát được "bẫy tình" do cô ấy giăng ra.

Tôi tình cờ gặp cô ấy trong một buổi tiệc sinh nhật của người bạn và nhanh chóng "chết mê, chết mệt" bởi vẻ quyến rũ đó. Đây là lần thứ hai tôi bị đắm chìm trong sự mê hoặc sau mối tình đầu đã chấm dứt cách đây 1 năm. Nhưng cái vẻ cá tính của người ấy khác hẳn với nét dịu dàng, ủy mị của người con gái tôi từng yêu sâu sắc trước đó. Suốt buổi tiệc, tôi chỉ lẳng lặng đưa mắt dõi theo cô gái lạ bằng một ánh nhìn của kẻ si tình. Từng nụ cười, ánh mắt hay cái nhíu mày của cô ấy đều được tôi thu vào tầm mắt.

Vợ sắp cưới của tôi có một sức quyến rũ chết người (Ảnh minh họa)

Thế rồi, nhờ sự giới thiệu của bạn bè và sự kiên trì theo đuổi của tôi, cô gái đó đã gật đầu làm người yêu. Nhưng tôi dần nhận ra những hiểu biết của mình về người yêu quá ít. Nhưng vì quá yêu, quá đam mê mà tôi tặc lưỡi bỏ qua tất cả mọi chuyện quá khứ cùng những tật xấu của cô ấy. Đổi lại, cô ấy là người sống nhiệt tình, chân thành, hết lòng vì người yêu và đặc biệt là vô cùng thẳng thắn và sòng phẳng trong mọi chuyện.

Từ ngày yêu cô ấy, tôi cảm thấy mình như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Không còn những phút trầm tư, lang thang cafe thả hồn mình vào chiều thu lãng mạn như trước nữa. Thay vào đó là những bữa tiệc đông đúc, nhộn nhịp với bạn bè cùng người yêu. Những buổi hẹn hò của hai người cũng chẳng còn cái kiểu cầm tay nhau, thẹn thùng trao nhau nụ hôn như trước. Tôi cảm thấy như mình bận rộn hơn, sống sôi nổi và náo nhiệt hơn.

Cũng không thuộc loại người muốn tính chuyện trăng hoa rồi "quất ngựa truy phong" mà tôi thực sự muốn có cô ấy là của riêng mình. Và rồi, cô ấy gật đầu trước lời cầu hôn của tôi. Khỏi phải nói lúc đó tôi thấy hạnh phúc như thế nào. Được sự đồng thuận của gia đình nên cả hai đã tính đến chuyện đám cưới vào cuối năm.

Dù biết người con gái của mình không còn cái màng trong trắng để dành cho đêm tân hôn. Nhưng tôi chấp nhận, bởi nếu cứ soi mói, dằn vặt nhau bằng những chuyện quá khứ chẳng những không khiến chúng ta hạnh phúc mà có thể khiến tôi mất đi người yêu thương nhất. Tôi đã từng mạnh miệng nói với vợ sắp cưới rằng: “Anh không quan tâm quá khứ của em ra sao và như thế nào, chỉ cần hiện tại và tương lai em chỉ yêu mình anh. Anh tin em.”

Thời gian thấm thoát trôi, tình yêu của chúng tôi ngày càng mặn nồng. Không ồn ào, phô trương cũng chẳng ủy mị nhưng đủ để cả hai ở bên nhau. Giờ đây, chúng tôi chỉ chờ đợi giây phút được danh chính ngôn thuận làm vợ chồng của nhau. Nhưng tôi không thể ngờ khi vô tình biết được bí mật động trời của cô ấy trước ngày cưới.

Hôm đó, trong lúc chờ người yêu đi tắm để chuẩn bị đi chơi, tôi tò mò nghịch điện thoại của cô ấy. Thực ra, từ trước đến giờ tôi rất tôn trọng người mình yêu. Chưa bao giờ,tôi nghĩ kiểm soát hay kiểm tra người yêu bằng điện thoại. Và cũng vì quá tin tưởng nên tôi mở điện thoại của vợ sắp cưới cũng hoàn toàn vì tiện tay. Lướt qua chiếc điện thoại, tôi vô tình chạm tay vào thư mục ghi chú. Dòng chữ “nhật ký” khiến tôi tò mò kích vào không chút suy nghĩ. Nhưng những gì hiện ra trước mắt khiến tôi chết lặng, đôi bàn tay cứng ngắc không dám di ngón tay thêm nữa. Đó là nhật ký lên giường của người tôi yêu với hàng loạt trai lạ. Hầu hết đó chỉ là tình một đêm, những cuộc tình chớp nhoáng từ các bữa tiệc mà cô ấy đã từng tham gia. Tôi cứng họng, miệng lưỡi khô khốc đến mức không kêu lên thành tiếng khi biết mình cũng đã từng nằm trong bảng thành tích này.

Dù biết cô ấy cá tính, phóng khoáng nhưng có chết tôi cũng không nghĩ người con gái mình yêu lại buông thả đến như vậy. Thậm chí, sau khi nhận lời yêu tôi, cô ấy vẫn qua lại với một số người đàn ông khác. Tôi không đủ bình tĩnh và minh mẫn để có thể hiểu cô ấy ghi lại nhật ký với hàng dài người cùng lên giường làm gì, chỉ biết rằng mình đã bị "cắm sừng", phản bội một cách ê chề, nhục nhã. Tôi đã thay đổi, đã tha thứ rất nhiều để có thể yêu thương vợ sắp cưới của mình nhưng có lẽ tình yêu đó không đủ để chiến thắng được giới hạn này.

Tôi gục ngã trước bảng thành tích lên giường của vợ sắp cưới (Ảnh minh họa)

Tôi lao vội ra khỏi nhà để không phải đối mặt với người ấy, đối mặt với sự thật có thể giết chết tôi ngay lập tức. Tôi không trách người yêu, chỉ trách mình không đủ sức bước tiếp vào cuộc đời cô ấy nữa.

Nhìn chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà và thái độ của tôi, cô ấy đã hiểu tất cả. Có lẽ tình yêu, sự bao dung cũng có hạn độ và có những thứ khi đến giới hạn thì sẽ không thể nhìn mặt nhau nữa. Hạnh phúc, tình yêu, tội lỗi, đám cưới... tất cả đã tan theo bảng thành tích lên giường ghi trong điện thoại vợ sắp cưới của tôi rồi.

Lê Vy (Theo Giadinhvietnam.com)