NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Chị gái người yêu hoán đổi thành cô dâu trong đám cưới và cái kết không tưởng sau 1 tháng thử làm vợ chồng

Thứ ba, 22/09/2020 15:55

Ngát nói rất yêu tôi hãy cho cô ấy một tháng thử làm vợ, sau đó nếu không hài lòng thì chia tay cũng chưa muộn. Chuyện đã đến nước này tôi đành phải gật đầu đồng ý.

Hồng là cô gái xinh đẹp, tôi thường xuyên mua nhiều quà để tặng cô ấy. Tôi cũng lo để lâu sẽ bị người khác chiếm mất nên nhiều lần tôi ngỏ ý muốn cưới nhưng cô ấy lại lưỡng lữ khiến tôi buồn vô cùng.

Mỗi lần đến chơi nhà, Hồng thường kéo người chị tên Ngát ở lại cùng nói chuyện khiến tôi thấy rất khó chịu. Tôi không ghét bỏ gì chị Ngát nhưng thấy chị ta ở bên cạnh khiến tôi chẳng thể nói chuyện gì được với người yêu. Mà chị ấy đã 30 tuổi rồi chưa có ai rước đi cho, nghe nói hai bác đang lo lắng ngược xuôi để tìm chồng cho Ngát.

Rồi một ngày Hồng đột ngột đồng ý lời cầu hôn của tôi, khỏi nói tôi vui mừng biết nhường nào. Tôi tức tốc bảo bố mẹ chuẩn bị mọi thứ thật nhanh để sớm rước cô dâu về nhà.

Ảnh minh họa

Sau nhiều tháng ngày chờ đợi cuối cùng đám cưới vui vẻ của chúng tôi đã được diễn ra. Đêm hôm cưới mong mỏi bao ngày đã đến, sau khi bạn bè về hết tôi bước vào phòng. Thế nhưng nhìn thấy bóng lưng của cô dâu trên giường tôi đã tức giận.

Tôi hét lên: “Chị làm cái gì trong phòng tôi vậy hả? Hồng của tôi đâu?”. Chị Ngát sợ hãi bật khóc khiến tôi càng tức giận hơn. Thấy chị không chịu nói, tôi đẩy chị ấy ra khỏi phòng và đuổi khỏi nhà. Đến lúc này chị mới chịu nói thật: “Hồng chưa bao giờ yêu anh, em ấy thương tôi không thể lấy được người đàn ông mình yêu nên đã giúp một tay”.

Những lời Ngát nói khiến tim tôi đau như xé nát vậy, thế mà suốt một năm nay tôi yêu Hồng say đắm, để rồi giờ đây em chơi tôi một vố quá đau. Không chấp nhận nổi cú sốc này tôi đuổi Ngát về nhà, không muốn lấy người vợ xấu xí như cô ấy.

Nhưng Ngát nói rất yêu tôi hãy cho cô ấy một tháng thử làm vợ, sau đó nếu không hài lòng thì chia tay cũng chưa muộn. Chuyện đã đến nước này tôi đành phải gật đầu đồng ý.

Mỗi ngày tôi được Ngát nấu cho những món ăn rất ngon, thứ mà chưa bao giờ Hồng làm cho tôi. Chuyện chăn gối của hai vợ chồng cũng rất hợp khiến tôi có cảm giác nhớ khi đi công tác. Mỗi buổi tối ở bên Ngát hai chúng tôi nói đủ mọi thứ chuyện và tôi cảm thấy rất thích nghe những gì cô ấy nói. Không ngờ Ngát có nhiều điểm đáng yêu thế mà bấy lâu nay tôi không biết lại chỉ có coi trọng sắc đẹp là trên hết.

Rồi một tháng cũng trôi qua rất nhanh, khi đi làm về đã thấy Ngát nấu sẵn mâm cơm để đấy còn không thấy cô ấy đâu khiến tôi hốt hoảng đi tìm. Đến khi gọi điện thì cô ấy nói đang ở nhà bố mẹ có việc cần giải quyết gấp, lúc đó tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ảnh minh họa

Thế là tôi trở về nhà vợ để đón Ngát, vừa về đến nơi thì Hồng chạy từ trong nhà ra ôm chặt lấy tôi gọi là chồng. Tôi đẩy cô ấy ra và tiến thẳng về phía Ngát nói đây mới là vợ mình. Lúc này Hồng tức giận nói là đã đăng ký kết hôn nên tôi phải đưa cô ấy về sống chung nhà. Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong gia đình thì Ngát nói Hồng thấy gia đình chúng tôi hạnh phúc nên hối hận muốn quay lại với tôi.

Tôi cầm tay Ngát nói: “Cảm ơn em đã cho anh tỉnh ngộ về tình yêu đích thực, anh sẽ đổi lại giấy đăng ký kết hôn có tên em, bây giờ chúng ta về nhà ăn tối thôi”. Thấy tôi dẫn Ngát về nhà Hồng tức giận lao đến đẩy chị gái ra nhưng tôi bảo đã muộn rồi, bây giờ chỉ yêu và coi Ngát là vợ thôi.

Không ngờ trong sự tráo đổi một tháng trước lại giúp tôi lấy được người vợ tuyệt vời, tôi phải cảm ơn sự dũng cảm của Ngát dám đấu tranh vì tình yêu để cho chúng tôi có được cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay.

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới