NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Chi hơn 1 tỷ để cưới cô vợ vừa ngoan vừa 'ngon' nào ngờ phải 'bỏ của chạy lấy người'

Thứ ba, 09/08/2016 14:21

Đám cưới diễn ra rất linh đình, đêm tân hôn Khánh hạnh phúc vô cùng bên cô vợ xinh đẹp và anh đã hoàn toàn toại nguyện khi nhìn thấy giọt máu ấy rơi ra trên ga giường.

Thời bây giờ tìm gái xinh mà còn nguyên thì quả là mò kim đáy bể. Bố mẹ Khánh lại khó tính, xưa nay luôn bắt các con phải theo nề nếp. Nhà Khánh không có con gái chỉ có hai anh em trai. Cả hai anh em đều được bố mẹ nuôi ăn học tử tế và đã có những thành quả nhất định trên con đường sự nghiệp. Mỗi người đều đã có công ty riêng.

Anh trai lấy vợ trước, nhưng vì không ưa con dâu nên bố mẹ Khánh để cho anh chị ra ngoài ở riêng, và cũng không qua lại nhiều. Lý do là vì anh Khánh lấy vợ làm trong ngành du lịch, suốt ngày ăn mặc đẹp phấn son đi khắp nơi không chịu ở nhà chăm sóc gia đình con gái nên bố mẹ chồng không ưa.

Nhà chỉ còn Khánh nên ông bà lúc nào cũng răn dạy con trai lấy vợ phải chọn đứa ngoan ngoãn hiền lành, biết kính trên nhường dưới, biết chăm lo cho gia đình. Có như thế chồng mới yên tâm mà “chinh chiến” bên ngoài xã hội được. Tính Khánh cũng trầm nên anh cũng muốn kiếm một người vợ như thế.

Khánh đưa My về ra mắt bố mẹ, trong vòng có hơn 1 giờ đồng hồ mà mình My đã chuẩn bị được một mâm cơm thịnh soạn, mẹ anh gật gù đồng ý ngay tắp lự. (Ảnh minh họa)

2 năm nay Khánh lên kế hoạch tìm vợ mà mãi chưa được. Cũng đã có mấy cô lọt vào tầm ngắm của anh nhưng theo đuổi tán tỉnh một thời gian lại thấy không hợp, chia tay. Chẳng cô nào hoàn hảo, được cái nọ mất cái kia. Có cô xinh đẹp, trí thức nhưng lại thẳng tính và không hề muốn kém cạnh chồng, luôn muốn vợ chồng bình đẳng chứ không chịu lấy chồng về rồi phải làm “ô sin”. Lại có cô xinh nhưng vụng vì từ bé đến lớn được chiều, chả biết làm gì cả… Cưới về chắc cả ngày chỉ soi gương chải chuốt.

Nản quá Khánh định bỏ cuộc thì tình cờ cậu bạn giới thiệu cho một cô gái tên My. 2 tháng tìm hiểu Khánh ưng vô cùng. Phải nói rằng My là cô gái vừa ngoan vừa “ngon” lại có 2 bằng đại học. Khánh đưa My về ra mắt bố mẹ, trong vòng có hơn 1 giờ đồng hồ mà mình My đã chuẩn bị được một mâm cơm thịnh soạn, mẹ anh gật gù đồng ý ngay tắp lự.

2 tháng sau Khánh ngỏ lời cầu hôn vợ. My ngần ngừ, không phải vì cô chê gì Khánh, ngược lại cô rất có cảm tình với anh. Nhưng vì gia đình My đang có chuyện vướng mắc, bố mẹ My đang nợ người ta số tiền hơn 1 tỷ, cô đã hứa với mẹ sẽ tìm mọi cách để trả số tiền này trước khi cô đi lấy chồng. Giờ cô mà lấy chồng luôn thì ai gánh nợ cho bố mẹ đây?

Chẳng lẽ vì chuyện này mà để lỡ cơ hội có được một cô vợ đúng chuẩn này sao. Một ngày suy nghĩ Khánh quyết định giấu mẹ, rút hơn 1 tỷ tiền tiết kiệm của mình đưa cho người yêu trả nợ. My ôm chặt lấy Khánh, không ngờ anh lại tốt với cô như vậy, cô thật là có phúc.

Đám cưới diễn ra rất linh đình, đêm tân hôn Khánh hạnh phúc vô cùng bên cô vợ xinh đẹp và anh đã hoàn toàn toại nguyện khi nhìn thấy giọt máu ấy rơi ra trên ga giường. Bố mẹ Khánh khá dễ tính với con dâu thứ, cưới hôm trước hôm sau ông bà cho 2 con về quê ngoại chơi luôn. Khánh lấy xe riêng chở vợ về.

Bố mẹ vợ tiếp đón Khánh như khách quý, không ai muốn làm chàng rể phật ý cả. Hôm ấy vui quá Khánh uống hơi nhiều nên say không biết gì, có lẽ vợ đã dìu anh vào buồng nằm. Chỉ cho tới khi thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài Khánh mới choàng tỉnh giấc, chẳng biết có chuyện gì. Anh lò dò bước ra, nhưng vừa ra khỏi cửa phòng ngủ thì Khánh đứng hình khi nghe thấy tiếng quát:

- Có được thằng rể giàu như thế thì trả nốt 2 tỷ nợ cho bọn tôi đi. Ông bà định nợ tới bao giờ nữa.

- Ông đã hứa cho nợ thêm 1 năm nữa mà.

- Đấy là lúc thấy bố mẹ cô còn khó khăn, giờ thì khác rồi. Chưa cưới cô đã giúp bố mẹ trả nợ rồi thì giờ cũng hốt của nhà nó thêm ít nữa trả nốt đi. Câu nhận cô cũng giỏi thật, cặp kè với nhiều thằng thế mà vẫn lừa được thằng vừa giàu vừa đẹp trai.

- Anh im đi… đừng nói linh tinh.

- Ông bà mà không trả thì có ngày tôi chặn đường giữ thằng rể quý hóa nhà ông bà lại đấy. Nó có tiền chắc không để mặc bố mẹ vợ chết đâu.

Đám cưới diễn ra rất linh đình, đêm tân hôn Khánh hạnh phúc vô cùng bên cô vợ xinh đẹp và anh đã hoàn toàn toại nguyện khi nhìn thấy giọt máu ấy rơi ra trên ga giường. (Ảnh minh họa)

Khánh sững sờ trước những gì vừa nghe được về vợ và gia đình vợ. Lẽ nào tất cả gia đình họ đang lừa dối anh, họ chỉ muốn lợi dụng anh để moi tiền. Nếu đúng là vợ anh cặp kè với nhiều người thì giọt máu đêm qua là giả sao? Có lẽ nào?

Mấy người kia về rồi, My quay vào thì sững sờ khi thấy Khánh đang đứng đó: “Anh vào nhà đi, uống rượu ra ngoài này trúng gió là khổ đấy”. Nếu bình thường vợ quan tâm thế này thì Khánh sẽ vui mừng lắm nhưng giờ thì anh nghe như gió thoảng qua tai, chẳng cảm xúc gì nữa.

- Những gì người ta vừa nói là thật sao?

- Anh nghe thấy hết rồi à? Em…

Tối ấy để vợ lại Khánh xin phép về trước dù My có xin lỗi thế nào. Số tiền gần 100 triệu anh đưa vợ nói là cho chị gái vợ vay để làm nhà Khánh cũng không hỏi đến nữa mà phóng xe về luôn. Trên đường đi tờ đơn ly hôn đã hiện lên trong đầu Khánh.

Chẳng ngờ mất hơn tỷ để cưới cô vợ vừa ngoan vừa ngon về làm vợ cuối cùng anh lại phải hối hả bỏ đi thế này. Đúng là đời không biết trước được cái gì nữa, người tính không bằng trời tính.

>> Chồng lập mưu cho vợ ngủ với bạn thân để có cớ ly hôn và màn kịch sốc tận óc

Theo Motthegioi.vn