NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Chỉ vào căn nhà xiêu vẹo chàng trai hỏi: “Em có dám tân hôn cùng anh ở đó không?” và câu trả lời của bạn gái khiến anh sốc óc

Thứ tư, 02/11/2016 20:50

'Nhà đó bố mẹ bảo cho anh lúc anh cưới vợ đấy, em có dám tân hôn ở đó cùng anh không?'. Đại hớn hở chỉ tay về căn nhà ấy, nhưng rồi câu trả lời của Hoa khiến anh sốc óc.

Đại và Hoa là bạn học từ hồi Đại học. Ra trường được gần 3 năm khi ai cũng đã có công việc ổn định thì trong một lần họp lớp họ gặp lại nhau và bất ngờ nảy sinh tình cảm rồi thành một cặp.

Đại ở miền Trung còn quê cô thì ở một tỉnh phía Bắc gần Hà Nội nên thi thoảng ngày cuối tuần Đại hay chở Hoa về quê cô chơi. Bố mẹ Hoa cũng quý mến Đại lắm, nhất là khi nghe con gái khoe bạn trai của mình là người có chí, quyết tâm ở lại Hà Nội lập nghiệp và hiện tại đang làm lương 40-50 triệu/ tháng, lại thường xuyên đi công tác nước ngoài. Họ tin chắc chẳng mấy mà Đại có thể mua được nhà ở Thủ đô.

Yêu nhau 4 tháng nhưng hai người chưa từng về nhà Đại lần nào cả lúc ấy công việc của Đại bận, chưa thu xếp nghỉ dài để đưa người yêu về thăm quê mình được. Hoa và bố mẹ người yêu vẫn thường liên lạc nhưng toàn là nói chuyện qua điện thoại. Tuy giọng nói của bố mẹ Đại hơi khó nghe nhưng Hoa có thể cảm nhận được là ông bà rất yêu mến và mong muốn cô trở thành con dâu tương lai của họ.

Đúng giai đoạn trận lũ lịch sử diễn ra ở miền Trung dịp vừa rồi thì Đại có chuyến công tác ở nước ngoài. (Ảnh minh họa)

Đúng giai đoạn trận lũ lịch sử diễn ra ở miền Trung dịp vừa rồi thì Đại có chuyến công tác ở nước ngoài. Anh chỉ có thể biết tin qua báo đài, thương bố mẹ ở quê vô cùng nhưng không làm thế nào được. Chỉ khi bố mẹ thông báo mọi người vẫn ổn anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoa thi thoảng cũng gọi về thăm bố mẹ người yêu nhưng cô lại không lo cho gia đình anh lắm. Vì cô biết nhà Đại ở quê khá giả, cô từng nhìn thấy bức ảnh bố mẹ anh chụp trước căn nhà 4 tầng mà. Nhà cấp 4 thì mới lụt chứ nhà Đại thì không bao giờ. Kết thúc chuyến công tác trở về Đại rủ Hoa về quê thăm nhà sau lũ, tiện thể ra mắt bố mẹ bạn gái luôn. Đại cũng bàn với Hoa chuyện cưới xin trong năm nay rồi.

Hoa hí hửng về thăm quê cùng bạn trai, cô đã chuẩn bị khá nhiều quần áo cho mọi người ở nhà còn Đại thì mang rất nhiều thực phẩm, hai người cứ như mang hàng cứu trợ vậy. Suốt dọc đường Đại kể nhiều về quê hương mình về những vất vả của bà con trong mỗi lần bão lũ, đó cũng là lý do khiến bố mẹ Đại quyết cho con học hành để thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Hoa nghe cũng ngậm ngùi chia sẻ cùng bạn trai.

Dù nước lũ đã rút cả tuần, đường cũng đã khô nhưng con đường tiến về phía nhà Đại thì vẫn còn nhấm nhoét bùn đất. Hai người đeo ba lô tay mang vác đồ, chân thì xắn quần bước. Nhiều chỗ Hoa phải dựa vào Đại vì trơn. Hai người đã phải đi bộ 1 đoạn mà vẫn chưa tới nhà Đại, Hoa cũng chưa nhìn thấy căn nhà 4 tầng nào cả mà toàn là nhà 1 tầng hoặc cấp 4. Thi thoảng gặp người dân Đại và họ lại chào nhau rất vui vẻ, anh bảo đó toàn là họ hàng anh. Ai thấy Đại đi cùng Hoa thì cũng biết là anh đưa bạn gái về.

Đi thêm được một đoạn nữa thì bất ngờ có người phụ nữ đứng trong căn nhà xiêu vẹo gọi với ra.

- Đại và bạn về rồi đó hả con. Đưa bạn vào trong này ngồi nghỉ đã cho đỡ mệt, mẹ đi hái ít rau tí mẹ về.

- Vâng, mẹ cứ đi đi…

- Nhà đó bố mẹ bảo cho anh lúc anh cưới vợ đấy, em có dám tân hôn ở đó cùng anh không?

Nhà đó bố mẹ bảo cho anh lúc anh cưới vợ đấy, em có dám tân hôn ở đó cùng anh không? (Ảnh minh họa)

Đại hớn hở chỉ tay về căn nhà ấy, nhưng rồi câu trả lời của Hoa khiến anh sốc óc:

- Anh hâm à, ở đấy ở làm sao được. Anh phải ở lại thành phố rồi cố gắng mà mua chung cư chứ?

- Nhưng quê anh nghèo và người dân vất vả quá. Anh muốn sang năm cùng thằng bạn về đây mở xưởng sản xuất để tạo công ăn việc làm cho bà con.

- Thế thì anh ở đây một mình với quê hương anh đi, em không thể chui vào cái lều rách nát đó được. Em về thành phố đây, mình chia tay.

Nói rồi Hoa để hết lại đồ cho Đại rồi đùng đùng quay trở ra đi thẳng mà không biết rằng mình đã quyết định quá vội vàng. Chỉ 3 ngày sau đó, Hoa choáng váng khi thấy Đại up một loạt ảnh căn hộ chung cư mà anh vừa mới nhận lên facebook. Hóa ra Đại đã mua chung cư rồi ư, Hoa vội vàng gọi cho Đại:

- Anh mua nhà rồi ư, sao không nói cho em biết. Em xin lỗi, hôm trước đã nặng lời với anh. Em sai rồi.

- Ừ anh mua nhà rồi, cũng định hôm lấy nhà rủ em đi nhưng mà tiếc là bọn mình lại không có duyên. Hôm đó chỉ là anh trêu em thôi, không ngờ em lại như vậy. Căn nhà đó là căn nhà cũ gia đình anh ở trước khi xây nhà mới, nếu gặp anh mấy năm trước trong căn nhà ấy chắc là em chẳng thèm nhìn chứ nói gì tới yêu anh. Chuyện chúng ta quay lại với nhau là không thể. Em tìm người khác đi.

Hoa đứng hình, đánh rơi chiếc điện thoại trong tay xuống đất không thể thốt lên lời. Cô đã để mất đi 1 tình yêu đẹp, một chàng trai tốt, giờ hối hận cũng đã muộn mất rồi.

>> Lái xế hộp, cầm 500 triệu đến hỏi cưới nhưng vẫn bị từ hôn chỉ vì 1 câu nói của chàng trai khi bước vào nhà cô gái

Theo Motthegioi.vn