NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Choáng váng khi vợ được gia đình trao cho của hồi môn tiền tỷ

Thứ bảy, 26/12/2015 20:51

Trong ngày cưới, gia đình vợ "đắp" lên người bà xã tôi rất nhiều vàng và trao của hồi môn lên đến hơn chục tỷ đồng.

Nhiều người nói tôi may mắn nên mới lấy được tiểu thư con nhà giàu khi tôi cũng chẳng có gì đặc biệt và xuất trúng. Nhưng trong thâm tôi chỉ mong muốn vợ mình là một người bình thường. Để khi nhìn vào tình yêu của chúng tôi, người đời sẽ không đặt tiền lên bàn cân để so sánh nữa.

Tôi và em quen nhau khi cùng đi xem một sự kiện triển lãm tranh. Hôm đó, tôi đã chủ động bắt chuyện với em. Chúng tôi có những quan điểm khá tương đồng khi đánh giá về một tác phẩm nghệ thuật. Sau hôm đó, tôi và em trao đổi số điện thoại và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Trong mắt tôi, em là một người con gái bản lĩnh và sống tự lập. Ngoài việc học, em còn đi làm thêm để không phải lệ thuộc vào trợ cấp của bố mẹ. Có lần, tôi đã đến nơi em làm việc sau giờ học. Khi đó, em mặc đồng phục của cửa hàng và thân thiện phục vụ đồ uống cho khách.

Bố mẹ vợ trao cho bà xã tôi của hồi môn có giá trị lên đến hơn chục tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Để có được tình yêu của em, tôi phải mất hàng năm trời theo đuổi. Khi yêu nhau, em vẫn giấu tôi về hoàn cảnh gia đình. Sau này hỏi lý do thì em nói sợ tôi mặc cảm mà không yêu em nữa. Thời gian yêu nhau, tôi hết mực cưng chiều người yêu. Vì hiểu nhau nên chúng tôi rất ít khi cãi vã. Tình yêu đối với chúng tôi không chỉ đơn thuần là rung động từ trái tim mà còn là sự thấu hiểu và chia sẻ.

Sau gần 4 năm yêu nhau, em mới dẫn tôi về ra mắt ra đình. Trước đó, em nói dối là nhà mình rất nghèo. Bởi vậy, khi cả hai dừng chân trước một căn biệt thự to đẹp, tôi đã vô cùng bất ngờ. Thậm chí, tôi còn gọi người yêu lại vì sợ "vào nhầm nhà". Chỉ đến khi vào nhà và nói chuyện với bố mẹ em, tôi mới biết đây không phải là mơ. Hóa ra, em là tiểu thư "lá ngọc cành vàng", sinh trưởng trong một gia đình kinh doanh có tiếng.

Khi biết được hoàn cảnh gia đình tôi, bố mẹ em tỏ ra không hài lòng. Sau đó, bố mẹ cấm em không được yêu tôi nữa. Nhưng vì thái độ kiên quyết và có phần ương bướng của người yêu tôi mà bố mẹ em đành phải nhượng bộ.

Vợ tôi là tiểu thư con nhà giàu (Ảnh minh họa)

Khi có công việc ổn định với mức lương khá, tôi quyết định kết hôn. Được sự đồng ý của hai bên gia đình, chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Trong ngày cưới, em xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng. Đến phần hai gia đình lên trao quà cưới, tôi thật sự choáng váng khi nghe hết của hồi môn "khủng" mà gia đình vợ trao cho con. Mẹ vợ tôi còn nói rất to giá trị của những món quà này khiến quan khách phải trầm trồ. Đầu tiên là căn hộ trị giá hơn 10 tỷ mà bố mẹ vợ mua tặng. Tiếp theo là xe ô tô đời mới và rất nhiều trang sức bằng vàng mà gia đình bên vợ "đắp" lên người bà xã tôi. Trong khi đó, mẹ tôi chỉ có một chiếc dây chuyền vàng nhỏ cho con dâu. Hôm đó, tôi vô cùng xấu hổ trước anh em, họ hàng.

Sau khi kết hôn, bố mẹ vợ muốn tôi bỏ công việc hiện tại để về làm cho công ty của gia đình nhưng tôi từ chối. Bởi tôi không muốn mang tiếng "dựa hơi" nhà vợ. Tôi sẽ nỗ lực làm công việc mình yêu thích để đem lại cuộc sống sung túc cho vợ mình.

Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)