NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Chồng làm tất tật việc nhà, lương đưa 100% vẫn bị vợ chửi bới, dọa ly hôn, dân mạng lại khuyên nên giữ chặt

Chủ nhật, 19/07/2020 18:12

Thay vì khuyên ly hôn, nhiều người tư vấn cho anh chồng nên 'giữ thật chặt' cô vợ vừa lười, tính tiểu thư lại có cái tôi cao ngút trời.

Có người từng nói rằng "hôn nhân là nấm mồ chôn vùi tình yêu". Bởi sau khi "về chung nhà" những đám mây màu hồng dần tan biến và nhường chỗ cho cuộc sống hiện thực với đủ nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền... Khi ấy, nếu cả hai không chịu cùng nhau trưởng thành, hạ bớt cái tôi xuống thì cuộc sống rất ngột ngạt và khó chịu. Trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến việc "đường ai nấy đi".

Kể khổ trên một diễn đàn, ông chồng kêu than: "Em mới cưới vợ được một thời gian rồi, cũng mới có con, nhưng từ khi em cưới xong tất cả mọi việc gì cũng đến tay em, con vợ em nó ngoài ăn với ngủ ra tay lúc nào cũng cầm cái điện thoại (từ lúc chửa cho đến lúc đẻ) việc nhà tất cả đều em làm hết mà em là con trai, đi làm về đã đủ mệt rồi, nhà thì có bố mẹ mỗi người làm 1 ít nhưng Không, tất cả em làm hết, nó chả bao giờ động tay đông chân vào việc gì, phòng lúc nào cũng bừa bộn, rác vứt linh tinh kiến chạy đầy phòng, cứ đi làm về là em lại đủ thứ việc, ngày nào cũng như ngày nào, tính nó thì cái tôi cao.

Lấy phải cô vợ lười, cái tôi cao, ông chồng trẻ khổ cực trăm bề.

Từ khi yêu nhau em chiều chuộng nó quá nên nó chả phải làm gì, bây giờ nó được đà động tý nó đòi ly hôn, động tý nó chửi nhà em, bố mẹ nó thì nó cũng chửi, cứ không theo ý nó là nó chửi, nó ích kỉ đến mức làm gì mà không vừa ý nó là nó lại đòi về ngoại, ăn uống thì lúc nào cũng chiều chuộng theo ý nó, hết tiền cũng chạy đi vay khắp nơi để thỏa ý muốn nhưng vay nhiều cũng ngại có khi không dám vay người ta nữa là không vừa ý nó, nó lại chửi, nó không cần biết làm ra bao nhiêu nhưng lúc nào cũng chỉ muốn tiêu theo sở thích của bản thân nó, không có tiền là nó thái độ chửi bới, tiền em kiếm ra thì 100% dành cho nó hết nhưng nó vẫn cảm thấy không đủ là nó chửi, nuông chiều nó như vậy mà vẫn không bao giờ vừa lòng nó thì biết phải làm sao?

Ai lập gia đình rồi cho em hỏi có ai lấy vợ bị như vậy chưa? Và cách trị như nào đây, em stress nặng nề quá rồi".

Ngoài ra, cô vợ còn có tính tiểu thư, không vừa lòng là đòi ly hôn, về nhà bố mẹ đẻ.

Cuộc sống sau kết hôn của anh chàng không dễ thở chút nào khi phải làm hết việc nhà. Lương làm được đưa vợ 100 % nhưng vẫn bị chửi bới. Thậm chí, người chồng phải đi vay để đáp ứng mức độ chi tiêu của cô vợ... Ấy vậy mà không vừa ý, cô vợ trẻ lại đòi ly hôn, về nhà bố mẹ đẻ.

Nghe tâm sự của anh chàng, dân mạng cũng hết cách và khuyên nên giữ thật chặt: "Cố gắng giữ chặt bạn nhé để nó xổng ra ngoài lại khổ anh em bọn tôi", "Của quý thế này thì phải giữ và bảo quản thật kỹ", "Đừng để nó tuột khỏi tay bạn nhé. Không nó lại chửi anh em chúng tôi khổ thân ra. Chúc bạn may mắn lần sau", "Còn ngại ngần gì nữa. Bảo tồn đi nhé. Đừng để lọt ra ngoài"...

Bên cạnh đó cũng có người đưa ra quan điểm khá sâu sắc cho rằng lỗi sai cũng bắt nguồn từ người chồng khi chiều vợ quá mức: "Mình cũng mới lấy vợ, cũng sắp có bé đầu lòng, nhưng vợ mình không bao giờ như vậy. Một phần là do lúc yêu đương bạn chiều chuộng quá mức, hai là do cách giáo dục của vợ bạn quá kém khi về nhà chồng, ba là bạn đã không mạnh mẽ, quyết đoán, có phần nhu nhược nên dẫn đến tình cảnh này. Thôi vợ chồng là cái duyên cái nợ. Cố giữ cho tốt. Đỡ khổ người khác"...

Dân mạng khuyên anh chồng nên "giữ thật chặt" để tránh làm khổ thêm người khác.

Thủy Chi (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới