NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Chứng kiến cảnh bồ xé toạc chiếc áo của vợ để lộ ra bầu ngực và vòng eo, chồng lập tức tỉnh ngộ

Thứ ba, 18/10/2016 15:12

Tôi thức tỉnh ngay lập tức và quay về ôm lấy vợ mình bật khóc khi nhìn cô bồ đanh đá của mình xé toạc chiếc áo cửa vợ để lộ ra bầu ngực và vòng eo đấy.

Tôi là Nam, năm nay ngoài 30. Hiện tôi đã có gia đình, có 1 cô con gái nhỏ. Tôi cưới vợ cách đây 5 năm. Trước khi cưới vợ chồng tôi có quãng thời gian yêu thương dài hơn 4 năm. Vợ tôi là Ngân, em là cô gái tỉnh lẻ nhưng ngoan hiền và xinh xắn. Em được rất nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có tôi trồng cây si đến cả năm trời mới nhận được cái gật đầu của nàng.

Tôi cưới Ngân vào 1 ngày mùa đông lạnh của 5 năm về trước. Nhìn vợ mình mặt xanh hết cả vì lạnh mà tôi thấy thương cô ấy vô cùng. Cái khoảnh khắc ấy khiến tôi mong sẽ mãi được ở bên và bảo vệ vợ mình trọn đời.

Đám cưới hạnh phúc diễn ra là thế, đêm tân hôn ngọt ngào đến vậy. Rồi chúng tôi có con, cô con gái đầu lòng xinh xắn. Ấy vậy mà mọi thứ chẳng như ý của mình. Đời người có quá nhiều thay đổi sau khi tôi và Ngân trở thành vợ chồng. Ban đầu cả em và tôi đều đi làm. Nhưng sau đó thì sinh con xong vợ tôi sức khỏe yếu nên em chỉ xin làm ở nhà 1 công việc làm ở nhà, còn lại thời gian dành để chăm lo cho gia đình và con nhỏ. Tôi nghĩ thế cũng hợp lý, khi ấy tôi cũng có một mức lương đủ tiêu cho cả nhà. Chưa kể cả gia đình tôi và vợ đều khá giả.

(Ảnh minh họa)

Nhưng chính tôi lại là người thay đổi trước tiên. Tôi đã dần dần quên mất người phụ nữ ở bên mình. Tôi quên mất người phụ nữ là vợ mình chỉ sau có 5 năm. Lý do đơn giản đó là người phụ nữ đó đã xấu xí đi nhiều, trông cô ấy vừa già, vừa luộm thuộm, trên người tỏa ra cái thứ mùi hỗn hợp của một bà mẹ bỉm sữa lâu ngày.

Tôi tìm đến Hằng, cô nàng quyến rũ này vừa mới đến công ty làm việc. Tất nhiên em nhận được sự săn đón của tất cả các gã trai và trong đó cũng có tôi. Thật không ngờ trước sự mời chào hấp dẫn của những gã khác thì tôi lại là cái gã được em chọn để cặp kè. Em biết thừa tôi có vợ, biết thừa tôi đã có một gia đình. Em nói em sẵn sàng chấp nhận làm người thứ 3 ở bên tôi, không yêu cầu lấy 1 danh phận nào cả.

Tôi đã lén lút qua lại với Hằng như thế, nhanh chóng mối tình vụng trộm của chúng tôi cũng được gần nửa năm. Mọi chuyện sẽ vẫn êm đẹp nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hằng nói với tôi rằng em đã có thai với tôi rồi. Thật sự mà nói thì tôi hoang mang vô cùng. Dẫu có yêu Hằng nhưng tôi cũng chưa có ý định bỏ vợ vào lúc này. Chưa kể khi đó con gái tôi còn nhỏ tuổi nữa.

Hằng yêu cầu tôi cho em có 1 danh phận ngay lập tức. Lúc đó chán vợ, tôi cũng tính thôi thì cứ bỏ vợ rồi lấy Hằng cũng được, dù sao thì em cũng là cô gái quyến rũ như thế. Kể mà giờ bỏ thì cũng phí. Trong khi ấy em lại còn mang trong mình đứa con của tôi nữa. Đang nghĩ kế để bỏ vợ thì mọi chuyện xảy ra, cái chuyện ấy nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

(Ảnh minh họa)

Tôi vừa mới đến đầu ngõ đã nghe người ta xì xào nhà mình có đánh ghen, về đến nhà tôi chết đứng khi thấy Hằng đến tận nhà tôi đánh ghen. Đã đánh ghen vợ tôi Hằng còn đanh đá chua ngoa chửi vợ tôi là có chồng mà không biết giữ khiến cô ta ễnh bụng lên rồi nên giờ phải nhường chồng lại. Còn vợ tôi chỉ có khóc. Trong lúc tôi đang ngó vào cái đám đông ấy thì thấy Hằng giằng xé lấy chiếc áo trên cơ thể vợ tôi khiến cơ thể vợ tôi để lộ ra bầu ngực sần sùi cùng với vòng eo chằng chịt những vết rạn rứt. Tôi bàng hoàng tỉnh ngộ. Vợ tôi, người phụ nữ ấy đã hi sinh cho tôi biết bao nhiêu, cả tuổi xuân của cô ấy đã sinh cho tôi 1 đứa con ngoan. Cô ấy xấu xí đi cũng chỉ vì con của tôi, làm sao tôi có thể bỏ rơi người phụ nữ ấy. Tôi lập tức cởi áo khoác của mình ra che chắn cho vợ rồi nói với Hằng:

- Cô về đi, ở đây không chào đón cô.

- Anh dám nói thế, còn đứa con này anh tính sao với nó?

- Tôi không nghĩ đó là con của tôi đâu, con ai thì cô nên tìm người đó mà nhận đừng tìm đến tôi vu oan giáng họa nữa.

- Sao, sao cơ? Anh biết sự thật rồi sao? Em xin anh hãy cưu mang mẹ con em, thật sự sếp không nhận con giờ em không còn ai để nương tựa nữa rồi.

- Thừa nhận, cuối cùng cô lại tự thừa nhận. Thật không ngờ tôi lại có thể biết được bộ mặt ghê rợn của cô chỉ bằng 1 câu hỏi dò.

- Anh dám lừa tôi.

- Cô nên tự trách bản thân trước khi trách tôi. Là ai đã lừa ai tôi nghĩ cô rõ nhất. Giờ thì cút ngay khỏi nhà tôi đi.

- Tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì ngày hôm nay.

Hằng chắc phải ê chề lắm khi bỏ đi. Tôi thật không ngờ cô ta lại cả gan lừa dối mình. Tôi đưa vợ vào nhà. Vợ tôi khóc còn tôi chỉ biết ôm chặt lấy cô ấy nói lời xin lỗi. Thật không ngờ tôi lại phản bội người phụ nữ của mình. Tôi là gã đàn ông không ra gì. Có lẽ tôi phải dành cả cuộc đời này để yêu thương vợ mình, ở bên cô ấy, chăm sóc và bảo vệ cô ấy sau một lần sai lầm đã quá đủ. Cũng có thể tôi vẫn may mắn, nếu như không có ngày hôm nay làm sao tôi có thể nhận ra lỗi lầm của mình để sửa sai và tỉnh ngộ được cơ chứ.

>> Biết vợ bắt mình “đổ vỏ” nhưng chồng ngày nào cũng nấu thuốc an thai và chuyện bất ngờ xảy ra đúng hôm vợ sinh

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới