NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Chuyện thật như đùa, chồng bị vợ bắt 'trả bài' đến mức sợ cuộc sống hôn nhân: 'Mệt lắm, không biết phải làm thế nào'

Thứ bảy, 24/10/2020 12:15

Tâm sự của người chồng dưới đây khiến dân mạng vừa buồn cười, vừa thương.

Cuộc sống hôn nhân có muôn hình vạn trạng mà chỉ những người thực sự trải qua mới "thấm". Có những vợ chồng hạnh phúc, hòa hợp nhưng cũng với một số người chẳng khác nào "nấm mồ hôn nhân". Đôi khi nỗi sợ hãi, sự bế tắc lại nảy sinh từ những việc nhỏ nhặt.

Như người chồng dưới đây, cảm thấy sợ hôn nhân chỉ vì vợ... bắt "trả bài" quá nhiều. Không biết phải làm sao, anh đành lên mạng than thở: "Có anh em nào ở đây phải “Trả bài” đến nỗi sợ cuộc sống hôn nhân không?

Chuyện hơi 18+ chút anh chị em nào không thích có thể lướt qua. Năm nay mình 29 tuổi, vợ 28 tuổi, lấy nhau đc 11 tháng sau 5 năm yêu nhau. Từ lúc lấy nhau về mới biết làm việc ấy lần đầu là gì nhưng dần dần, tần suất việc ấy tăng dần (mình gọi là “Trả bài”), khiến mình phát sợ.

Người chồng cảm thấy sợ vì bị vợ bắt "trả bài" quá nhiều.

Ngày nào cũng đòi trả bài, lúc mới đầu không nhiều, 1 tuần thì 2 – 3 lần thôi, dần dần 1 tuần 3 – 5 lần và như hiện nay là 1 tuần 7 lần có khi hơn. Nhiều lần phải trốn, lần thì bảo “Anh qua nhà bạn xem bóng đá”, lần thì bảo “Anh đi uống nước với bạn”, lần thì “Anh đi chơi bi-a với bạn”… nhưng có đi đâu đâu, sang nhà thằng bạn ngồi nhờ đến tận khuya mới về, chờ lúc vợ ngủ rồi mới dám về mà có hôm còn chờ cả mình về để “Trả bài” rồi mới cho đi ngủ.

Có những hôm thì giữa đêm bật dậy đòi “Trả bài” rồi lại ngủ tiếp. Rồi đi du lịch thì nói “Chỉ là đổi địa điểm trả bài thôi mà anh”. Mình mà được công ty khen thưởng gì cũng nói “Tối về em thưởng riêng cho nhé”… nên mình có được thưởng cũng giấu. Đấy là còn chưa kể những ngày lễ Tết các thứ, bắt bị trả bài luôn.

(Ảnh minh họa)

Giờ thì ngày nào cũng vậy, sáng nhắc ăn sáng, trưa nhắc ăn trưa, tối hỏi mình thích ăn gì… và kết là:

- Cho ăn để còn mà trả bài đầy đủ đấy nhé, đừng có trốn.

Cuộc sống hôn nhân thật đáng sợ… Không“Trả bài” thì lại buồn, bảo ko yêu, bảo thế này thế kia… Mà “Trả bài” thì lại mệt, mình bị tụt mất 6 cân từ lúc lấy vợ rồi đấy. Mình còn sợ đến nỗi bảo là để vợ bầu nhưng vợ lần nào cũng bắt dùng BCS bảo là chưa đến lúc bầu bí… Mệt lắm, không biết phải làm thế nào, theo các bạn thì làm thế nào để vợ chồng vẫn hạnh phúc trong chuyện này".

Đọc tâm sự của anh chồng nhiều người vừa buồn cười vừa thương. Một số ý kiến cho rằng dây chính là chiêu giữ chồng của cô vợ:

- Theo kinh nghiệm núp ở các thể loại nhóm eva... thì có thể vợ bạn đã được truyền một trong những bí kíp giữ chồng kinh điển: vắt kiệt để khỏi còn sức bậy bạ linh tinh...

- Bài cả đấy. Vắt hết khỏi ra ngoài đi linh tinh đó.

- Chốt 1 câu cho vuông nhá. Bắt ông trả bài để ông thấy sợ, mất sức, không còn sức đâu, tâm trí đâu mà ăn vụng bên ngoài nữa. Ok. Thế nhé....

Dân mạng cho rằng đây là chiêu giữ chồng của cô vợ.

Thiên Thanh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới