NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Có chết đi sống lại, tôi cũng không ngờ vợ dùng 'mồi nhử độc' để 'tóm sống' chồng ngoại tình

Thứ ba, 14/02/2017 11:09

Tưởng rằng ngoại tình chỉ cần khéo 'chùi mép' thì sẽ không bị phát hiện nhưng ai ngờ vợ tôi lại 'cao tay' đến mức ấy.

Từ lúc yêu đến khi cưới rồi có con, vợ tôi thay đổi chóng mặt. Ngày yêu cô ấy hiền dịu, làm dáng bao nhiêu thì sau cưới và nhất là lúc có con lại ghê gớm, luộm thuộm bấy nhiêu. Đẻ con thứ hai, ra ngoài đường đi cùng vợ nhiều người còn nhầm tưởng là hai mẹ con.

Sợ vợ buồn nên tôi cũng khéo động viên: "Anh không quan tâm đâu. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo là vẫn yêu em như ngày xưa...", nhưng nói thật nhiều lúc cũng "ngán tận cổ". Nhiều khi tôi động viên vợ đi làm đẹp nhưng cô ấy bảo: "Tiền ấy em để mua sữa cho con còn hơn". Thế là đi làm về vợ lao đầu vào làm việc nhà chẳng quan tâm chăm chút bản thân nữa.

Người đẩy tôi đến con đường ngoại tình là... vợ (Ảnh minh họa)

Khi mới về chung một nhà thỉnh thoảng vợ còn ghen tuông nhưng lúc có con thì chỉ biết đến con chẳng thiết tha gì chồng nữa. Nhìn vợ vất vả mà ngày càng già xấu nên tôi thỉnh thoảng giúp cô ấy làm mấy việc trong nhà. Khi vợ cáu gắt những chuyện không đâu, tôi đành im lặng. Cuộc sống vợ chồng êm đềm nhưng nó cứ "nhạt" một cách khó hiểu đã đẩy chúng tôi xa nhau hơn.

Nhiều lúc, tôi cũng muốn tìm cách "hâm nóng" tình cảm vợ chồng bằng cách mua món quà đắt tiền, hay gợi ý vợ đi ăn hàng, xem phim. Nhưng đáp lại, vợ tôi cáu gắt khi biết giá trị thực của món quà rồi kêu xót tiền mấy ngày liền. Chúng tôi có ăn, xem phim nhưng vợ đề nghị làm mọi thứ ở nhà cho "tiết kiệm".

Chính sự hờ hững của vợ khiến tôi... "hư hỏng". Tôi thậm thụt lên một số trang mạng làm quen mấy em xinh tươi và nói dối rằng mình chưa vợ. Ban đầu cũng hơi bứt rứt nhưng nghĩ rằng thời nay đàn ông giấu vợ "tòm tem" bên ngoài là chuyện thường nên "tặc lưỡi" cho qua.

Tôi thậm thụt ngoại tình sau lưng vợ (Ảnh minh họa)

Không sa đà nhưng một số người khác, tôi rất tỉnh táo khi bắt đầu mối quan hệ lén lút. Quan điểm của tôi là đây chỉ là cuộc chơi và không bao giờ đánh đổi nó với gia đình. Tất nhiên để vợ không phát hiện, mỗi khi "ăn vụng" tôi "chùi mép" sạch sẽ để cô ấy không nghi ngờ.

"Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", câu nói này đúng với hoàn cảnh của tôi. Một ngày, có em xinh tươi đang là sinh viên chủ động nhắn tin với tôi. Qua vài ngày chat, tôi thấy cô này cũng khá thoải mái trong "chuyện ấy". Thay vì gặp mặt làm quen, chúng tôi đồng ý gần gũi nhau ngay sau đó tại một nhà nghỉ. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi nói dối vợ là ra ngoài tụ tập bạn bè. Vợ tôi thì bận cho hai đứa nhỏ ăn uống, thấy chồng ra ngoài chỉ kịp gọi với theo: "Đừng uống say, liệu mà về sớm không là em cho ngủ ngoài đấy".

Tôi vui vẻ phóng xe ra ngoài và hí hửng sắp có những giây phút tuyệt vời. Điều khó hiểu lúc đón cô gái đó che kín mặt vì lý do bụi và ngại. Khi đến nhà nghỉ, em này đẩy tôi đi tắm còn cô ấy nằm trên giường xem phim đợi. Khi tắm xong, tôi nhào ra ôm ấp và nhìn mặt thì cảm thấy có gì không đúng. Chưa kịp làm gì thì nghe có tiếng gõ cửa. Tôi hậm hực ra mở. Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ người đứng trước cửa là vợ mình. Và quay lại thì "chết đứng" khi cô gái tôi hẹn hò tháo bộ tóc giả xuống. Lúc ấy tôi mới biết là trai giả gái.

Vợ dùng mồi nhử "độc" để dụ tôi vào bẫy (Ảnh minh họa)

- Đồ đểu, anh làm thế này sau lưng tôi bao lâu rồi?

- Anh... anh

- Đây là người tôi thuê để dạy cho anh một bài học. Em giúp chị xử lão chồng đốn mạt này.

Nói rồi người đó, lao vào đấm đá tôi đau điếng. Vợ đứng nhìn, một lúc sau cô ấy đưa ra lá đơn ly hôn và bắt tôi ký. Vợ cũng tuyên bố sẽ đưa con về nhà mẹ đẻ. Tôi cố gắng níu kéo thì vợ quay đi một cách lạnh lùng. Giờ đây, tôi hối hận lắm rồi. Tôi phải làm sao để vợ con quay về bây giờ?

Nhận ảnh nhạy cảm của chồng, tôi đòi ly hôn nhưng cuối cùng phải xin lỗi

Anh Tú (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới