NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Con dâu tương lai giàu có mẹ tôi yêu chiều hết mực nhưng vẫn phải nói câu 'bye bye'

Thứ năm, 02/02/2017 09:30

Có món gì ngon quý là mẹ tôi lại nhịn mồm nhịn miệng đãi con dâu tương lai, tuần nào mẹ cũng dẫn Hường đi mua quần áo đẹp...

Để củng cố vị trí của bố, tôi là một thằng tiến sĩ quản lý cả nghìn nhân viên không có quyền lựa chọn người yêu cho mình mà do sự sắp đặt của mẹ. Dù biết con gái ông tổng giám đốc nơi bố tôi làm giám đốc rất xinh đẹp nhưng tôi vẫn không có chút tình cảm nào với Hường. Nhưng vì thương bố vất vả cả cuộc đời mới ngoi lên được vị trí giám đốc nên tôi chấp nhận lời yêu Hường để bảo vệ địa vị của bố và coi như báo hiếu với bố mẹ.

Vì không có tình cảm với Hường nên mỗi cuộc gặp giữa hai đứa trở lên gượng ép chẳng có ấn tượng đẹp nào để lại. Thậm chí mỗi khi cầm tay Hường hay em chủ động trao nụ hôn tôi cũng cảm thấy bẩn bẩn thế nào muốn đẩy em ra thật nhanh nhưng nghĩ đến những giọt mồ hôi vất vả trên trán của bố tôi lại ngồi yên cho em muốn làm gì thì làm.

Mới yêu tôi được có 2 tuần mà Hường đã chủ động trao thân ngọc ngà của em cho tôi. Là người đàn ông tôi chẳng mất mát cái gì khi được em chủ động dâng hiến cái quý nhất của người con gái cho mình. Vậy mà tôi đâu cảm thấy sung sướng hạnh phúc mà như là bị cưỡng bức thì đúng hơn.

Thấy hai chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ bên nhau mẹ tôi tỏ ra rất hài lòng. Mỗi khi Hường đến chơi bố mẹ tôi lúc nào cũng như quỵ lụy mang ơn Hường nhìn thấy rất tội nghiệp. Có món gì ngon quý là mẹ tôi lại nhịn mồm nhịn miệng đãi con dâu tương lai, tuần nào mẹ cũng dẫn Hường đi mua quần áo đẹp. Thậm chí mẹ tôi còn đi học cả lớp nấu ăn để nấu những món ngon cho em ăn nhưng Hường đâu có trân trọng điều đó mà luôn miệng khen “mẹ cháu nấu ăn ngon hơn bác đấy”. Nhiều lúc ấm ức góp ý với mẹ nhưng họ chỉ cười mà nói:

- Cả nhà ta đều đang quỵ lụy Hường, rước được nó về làm dâu nhà mình quyền hành của bố con càng được củng cố.

Mẹ tôi chiều con dâu tương lai hết mực (Ảnh minh họa)

- Lợi chẳng thấy đâu mà con thấy thương bố mẹ quá đi mất thôi, đàng hoàng là một gia đình có của ăn của để chẳng thiếu, bố mẹ hơn cô ta cả mấy chục tuổi mà cứ suốt ngày phải nịnh nọt khiến con khó chịu thế nào ý.

- Mẹ cấm con không được nói vậy, hãy đối xử tốt với con bé đừng để bố mẹ mất mặt với sếp tổng kẻo vị trí của bố con bị lung lay đấy. Ngày mai con rủ Hường đi lễ chùa đầu năm với mẹ con mình nhá.

Hẹn em 9h sáng sẽ đi lễ chùa vậy mà 10h30 mới thấy mặt em xuất hiện, mặt tôi nóng bừng bừng khi nhìn thấy bộ đồ em mặc đi lễ chùa, tôi khó chịu sờ lên trán của em và bảo:

- Em có bị nóng đầu không đấy, trời thì lạnh còn em thì mặc váy ngắn lên gần háng, áo thì nhìn thấu da, môi đỏ chòe đỏ choẹt, em định biến chùa chiền linh thiêng thành sàn nhảy sao?

- Anh này kỳ thật, hàng ngày em mặc vậy anh có nói gì đâu, với lại em phải mất cả tiếng đồng hồ để lựa chọn quần áo mặc đi chơi đấy.

Mẹ tôi bấm tay tôi ra hiệu đừng nói gì nữa, mẹ tươi cười với Hường:

- Thời nay mặc vậy cũng hay đôi khi phải cải tiến đi chứ, thôi chúng ta đi kẻo muộn rồi.

- Chỉ có bác là tiến bộ nhất và thương cháu thôi.

Vừa bước xuống xe một loạt ánh mắt đổ dồn về phía Hường khiến tôi ngại đỏ mặt không biết chui vào đâu, còn Hường thì quay bốn phía cho mọi người chụp hình. Đẹp thì không thấy đâu mà nhìn em như con ngố lạc lõng giữa rừng người ăn mặc kín đáo cung kính nơi cửa phật thì đúng hơn. Đang mải mê trình diễn thì có cô gái chửi vào mặt Hường:

- Ở đây là nhà chùa chứ không phải là sàn nhảy mà cô phô diễn thân thể nhá, đẹp chẳng thấy đâu...

Hường tụt luôn hứng quay ngoắt về phía cô gái vừa chửi em trước đám đông và tát cho cô ấy mấy cái khiến tôi và mẹ phải vội vàng nhảy vào can rồi ra sức xin lỗi cô cái đó. Xong màn kịch hay thì đám đông cũng tan rã chỉ còn ba người chúng tôi đứng nhìn nhau, Hường tức tối quát mẹ tôi:

- Cháu bị người ta sỉ nhục thế bác không bênh lại còn bảo vệ cô ta, bố cháu bảo nếu gia đình bác làm gì thất lễ với cháu thì chỉ một cái búng tay của bố cháu là chồng bác bay khỏi chiếc ghế giám đốc.

(Ảnh minh họa)

- Thôi bỏ qua đi em, chúng ta vào lễ chùa đi chứ ai lại đứng đây mà cãi vã nhau còn ra cái thể thống gì.

Nghe thấy Hường xúc phạm quá đáng mẹ tôi hết chịu nổi liền nổi khùng lên:

- Bác đã chịu hết nổi cháu rồi đấy, tưởng cháu xinh đẹp hiền lành nhưng đến hôm nay bác mới hiểu rõ bản chất thực sự của cháu. Cháu không phải là người bình thường mà là con ngố thì đúng hơn. Người đâu mà chẳng hiểu phép tắc đối nhân xử thế gì cả bạ đâu nói đó ăn mặc lúc nào cũng như thiếu vải vậy. Mẹ con mình về thôi từ nay cắt đứt mọi quan hệ với nó, dù bố con bị mất chức cũng được thà hi sinh đời bố để củng cố đời con chứ mẹ không thể chấp nhận người con dâu khôn chẳng ra khôn ngố chẳng ra ngố được.

Nói rồi tôi chở mẹ về nhà để mặc cho Hường đứng giữa cổng chùa gọi điện thoại tíu tít và ngay hôm đó bố tôi cũng bị cho nghỉ việc sớm với lí do không hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn vẻ mặt bố buồn rầu lắm nhưng tôi tin là bố sẽ hiểu cho quyết định của mẹ là hoàn toàn sáng suốt. Còn tôi cảm thấy thật thoải mái khi thoát khỏi em người con gái tôi không có chút tình cảm gì.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới