NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Đang ở với bồ nhí thì giọng vợ vang lên: 'Mở cửa đi, em đưa áo mưa cho mặc đã'

Thứ sáu, 24/06/2016 08:22

Mặt Hòa ngắn tũn lại, từ đỏ bừng, nó chuyển nhanh sang xanh như đít nhái. Giọng nói thân thuộc quá đỗi mà sao Hòa thấy rùng rợn hơn phim kinh dị quay trực tiếp thế nhỉ.

Cứ nhắc đến Mai là Hòa lại thấy rùng mình. Đùa chứ Mai còn tinh và chuyên nghiệp hơn cả đặc vụ FBI ấy chứ. Thế nào mà Hòa đi đâu, làm gì, Mai cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngồi uống với bạn mà ở nhà Mai còn biết Hòa uống mấy cốc và ăn những gì. Thậm chí, cái liếc mắt đưa tình với cô tiếp thị thuốc lá trong quán bia của Hòa, Mai cũng biết. Nghe Mai kể chi tiết, tường tận mọi hành động mà bao nhiêu da gà da vịt trên người Hòa cứ đua nhau ứng chiến tất cả.

Hòa bực lắm, khi làm gì cũng bị Mai quản lý, làm gì cũng bị Mai soi xét. Nhưng chung quy lại cũng tại cái tính của Hòa và cái ví tiền của Hòa. Nếu Hòa không đào hoa và ví tiền không dày thì Mai sẽ chẳng hơi đâu tốn công phí sức mà làm những chuyện đó. Ai cũng nói tại sao Mai biết vậy mà còn lấy Hòa. Khổ nỗi trước khi kết hôn, Hòa không thế, sau khi lấy về thì bản chất trong con người, có bao nhiêu tinh hoa nó mới bộc lộ ra hết.

Ai đời, có vợ rồi mà đi ra đường, cô nào nhìn cũng đáp trả, cô nào cười cũng rạng rỡ nhìn theo. Thử hỏi như vậy, Mai không lo sao được. Có chồng tài giỏi, cũng khổ ghê lắm. Suốt ngày phải lên kế hoạch giữ thế nọ, bảo vệ thế kia. Vì vậy mà phải vất vả lắm, Mai mới tìm được người cận vệ trung thành là trợ lý của Hòa. Chỉ có điều, Hòa cũng cao tay lắm, đã phát hiện ra được bí mật của Mai.

Và thế là Hòa tìm cách chơi ngược lại Mai. Bây giờ mà đuổi cậu trợ lý đi thể nào Mai cũng nghi ngờ. Vì thế Hòa trả cho cậu trợ lý một khoản thù lao cao hơn của Mai để cậu ta vẫn báo cáo đầy đủ về Hòa cho Mai những chuyện trong sáng của Hòa. Còn những chuyện trong tối thì sẽ được giữ kín đáo. Chắc mẩm mua chuộc được gián điệp của Mai, Hòa yên tâm làm điều mà mình thích.

Hòa hoang mang, run rẩy, lê bước lại gần cánh cửa. (Ảnh minh họa)

Người ra nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời chính là đây. Đàn ông thành đạt mà chỉ biết có mỗi vợ nó cứ hèn hèn thế nào ấy. Hòa vẫn yêu Mai và rất tha thiết. Nhưng một món ngon thì ăn mãi cũng chán. Thi thoảng cũng phải cho Hòa đổi món đi chứ. Và Hòa đã tìm được một em trẻ trung lắm, tươi sạch lắm để thi thoảng làm mới khẩu vị. Dĩ nhiên những chuyện này, đều được Hòa làm trong âm thầm và Mai sẽ chẳng thể nào phát hiện ra được. Tất cả đều được tính toán kĩ lưỡng. Vậy mà vị chưa kịp đổi thì Hòa đã bị Mai tóm gọn tận hang ổ.

Hòa đã tìm được địa chỉ kín đáo để sẵn sàng cho công cuộc đổi vị với em bồ nhí non tơ của mình. Hòa đã xem xét kĩ, Mai có tài thánh cũng chẳng thể phát hiện ra được. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, kín bưng tất cả. Hòa hùng hục lao vào em bồ nhí như chưa bao giờ được nhìn thấy thứ gì ngon đến thế. Vậy mà đen đủi thế nào, vừa cởi được chiếc quần dài ra thì:

- Mở cửa đi, em đưa áo mưa cho mặc đã!

“Em chỉ lo cho sức khỏe của chồng nên mới đến đưa áo mưa cho chồng thôi mà”. (Ảnh minh họa)

Mặt Hòa ngắn tũn lại, từ đỏ bừng, nó chuyển nhanh sang xanh như đít nhái. Giọng nói thân thuộc quá đỗi mà sao Hòa thấy rùng rợn hơn phim kinh dị quay trực tiếp thế nhỉ. Phòng kín, địa điểm cũng kín, làm sao giọng Mai lại vang lên ở đây được. Cứ nghĩ mình bị hoang tưởng, Hòa tiếp tục công việc dang dở với cảm giác bất an. Nhưng không phải hoang tưởng nữa rồi, tiếng gõ cửa chắc nịch, đều đặn từng nhịp một.

Hòa hoang mang, run rẩy, lê bước lại gần cánh cửa. Bởi Hòa biết, không mở cửa thì tội trạng sẽ còn trầm trọng hơn rất nhiều. Hòa té ngửa ra nền nhà khi Mai đứng sừng sững trước cửa, bên cạnh là cậu trợ lý của Hòa. Nhìn Hòa rúm ró lại, Mai cười nhạt:

- Đã ai làm gì mà chồng phải co rúm hết lại thế kia. Em chỉ lo cho sức khỏe của chồng nên mới đến đưa áo mưa cho chồng thôi mà.

Hòa vừa sợ sệt, vừa ngơ ngác. Và để giải thích cho sự ngơ ngác của Hòa, cậu trợ lý nghiêm chỉnh:

- Tôi làm việc theo trách nhiệm và chữ tín nên xin lỗi sếp. Nhận tiền vợ sếp rồi, tôi không thể nghe theo lời sếp được. Tiền sếp trả, tôi gửi lại cho vợ sếp ấy. Tôi phải đi đây, nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi.

Mặt Hòa tái nhợt, không còn hạt máu. Ôi, thật là ác mộng. Đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Muốn người khác không biết thì trừ khi mình không làm. Mặc lại quần áo, Hòa khép nép đi sau Mai. Sau vụ phốt này, Hòa tởn đến già luôn ấy.

>> Chọc thủng 'áo mưa' lừa vợ có bầu thì lòi ra sự thật xót xa

Theo Motthegioi.vn