NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Đang khát khao có con thế mà vợ lại giấu chồng đi bỏ thai, nghi ngoại tình tôi đuổi thẳng cổ vợ về nhà ngoại nào ngờ...

Thứ sáu, 13/09/2019 21:48

Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm rồi mà chưa một lần có con, cũng đi chữa trị vài nơi nhưng đều thất bại.

Một hôm đang làm việc thì có người bạn làm bác sĩ ở bệnh viện nói là nhìn thấy vợ tôi bước ra khỏi phòng bệnh nơi cậu ấy đang làm. Người bạn có theo dõi thì thấy vợ tôi đã làm thủ thuật phá thai nên hốt hoảng gọi điện cho tôi. Bởi cậu ấy biết vợ chồng tôi đang rất mong có con cớ sao lại đi phá bỏ thai.

Gọi điện hỏi vợ thì cô ấy nói là đang đi làm, tôi bảo sẽ đến chỗ làm để đón vợ, thì cô ấy nói là mệt nên đang về nhà. Những lời chối quanh của vợ khiến tôi bốc hỏa.

Một hôm đang làm việc thì có người bạn làm bác sĩ ở bệnh viện nói là nhìn thấy vợ tôi bước ra khỏi phòng bệnh nơi cậu ấy đang làm. Người bạn có theo dõi thì thấy vợ tôi đã làm thủ thuật phá thai nên hốt hoảng gọi điện cho tôi. Bởi cậu ấy biết vợ chồng tôi đang rất mong có con cớ sao lại đi phá bỏ thai.

Gọi điện hỏi vợ thì cô ấy nói là đang đi làm, tôi bảo sẽ đến chỗ làm để đón vợ, thì cô ấy nói là mệt nên đang về nhà. Những lời chối quanh của vợ khiến tôi bốc hỏa.

Về đến nhà nhìn mặt vợ tái mét, tôi hỏi tại sao nhưng vợ chỉ nói mệt rồi lên giường nằm. Tôi giật túi trên tay vợ để tìm bằng chứng nói dối của vợ nhưng không có gì cả. Không muốn bị mọc sừng trên đầu nên tôi đã hỏi vợ là quan hệ với ai để có bầu dẫn đến phải phá thai.

Lúc đầu vợ rất ngạc nhiên và cố chối quanh, nhưng tôi nói rõ là có người bạn làm bác sĩ nơi cô ấy mới bỏ thai nói cho biết. Đến lúc này vợ không còn gì để che đậy nên đã phải nhận là đã ngoại tình với người đàn ông khác và có thai.

(Ảnh minh họa)

Thì ra suốt 3 năm nay người khó có con là tôi chứ không phải là vợ, thế mà lần nào đi khám bác sĩ cũng nói cả hai vợ chồng. Tự nhiên tôi thấy lòng cay đắng hoang mang vô cùng. Con không có nổi tôi còn giữ vợ làm gì nữa, cô ấy đã có người khác thì tôi sẽ tác thành cho họ hạnh phúc.

Không nghe vợ cầu xin hay giải thích gì nữa, tôi lấy hết đồ đạc của vợ ném ra xe và kéo vợ lên xe chở cô ấy trả về nhà ngoại. Thà đau một lần hơn là đau cả đời.

Sau đó một tháng tôi ly thân vợ và cũng có người yêu mới ngay. Tuy người mới không bằng được vợ mình nhưng dù sao cô gái này cũng chung thủy yêu thương thật lòng và không lừa dối tôi.

Thế nhưng khi đưa người yêu về giới thiệu với mẹ thì bà phản đối ngay lập tức bảo là đã từng làm giúp việc cho nhà tôi, nên không thể lấy được vì sẽ làm gia đình mất hết thể diện.

Mặc kệ mẹ phản đối tôi vẫn kiên quyết lấy, đến khi không còn cách nào nữa thì mẹ mới thật thà khai sự thật: “Con mà lấy đứa ô sin đó thì thà quay lại với vợ con còn tốt hơn. Ngày trước mẹ chán ghét cô con dâu không biết đẻ nên nhiều lần đã ép nó phải chia tay với con. Nhân lúc nó chửa ngoài dạ con mẹ đã ép nó phải chia tay với con.

Thật không ngờ lần này con bé ngoan ngoãn chia tay mẹ mừng quá, nhưng từ sau khi nó rời đi đêm nào mẹ cũng gặp ác mộng. Mẹ thấy mình thật ác quá, nó đã đau khổ vì chuyện con cái rồi mẹ còn ép nó phải xa rời con trong lúc khó khăn nhất.

Hay con đến đón con dâu về đi, con rồi từ từ sẽ có, mẹ muốn cuối đời sống thanh thản chứ không bị dằn vặt vì tội lỗi mình gây ra”.

Mẹ nói khiến tôi rất giận, nhưng bà biết lỗi là tốt rồi, tôi cũng còn yêu vợ nhiều lắm. Thế nhưng đến nhà đón vợ về thì mới hay tin cô ấy sau khi chia tay tôi khóc nhiều quá nên bị trầm cảm. Người lúc tỉnh lúc mê cứ như người ngố nhìn thương lắm.

Bây giờ tôi thật sự không biết nên buông vợ để đến cuộc tình mới nữa không đây?

VA (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới