NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Đạo diễn Lê Hoàng bàn về việc đàn ông nên tặng quà gì, đưa vợ đi đâu vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3?

Thứ bảy, 05/03/2022 15:55

Chỉ mỗi việc nên tặng quà gì, đưa vợ đi đâu vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 cũng khiến đạo diễn Lê Hoàng và các đấng mày râu đau đầu suy nghĩ.

Gần đến ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nhiều chị em háo hức chờ được nhận quà từ chồng hoặc bạn trai. Trong khi đó, các đấng mày râu lại đau đầu suy nghĩ nên tặng gì cho một nửa của mình.

Mới đây, đạo diễn Lê Hoàng đã nói lên tâm trạng của đàn ông về ngày 8/3: "Mồng tám tháng ba ta làm gì. Ngày 8/3. Ta không thể dửng dưng với ngày này vì ta đã có vợ. Cũng nhiều đứa dù có vợ vẫn cứ thản nhiên nhưng ta không chấp vì đấy là bọn điếc không sợ súng hoặc như đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu nói: "Lợn chết không sợ nước nóng".

Nhưng làm gì trong một ngày như thế là cả một vấn đề. Nếu tự đi chợ, nấu một bữa cơm ngon rồi sau đó mời vợ ăn thì cũng không quá tệ, nhưng chả có gì đặc biệt đấy chưa kể chắc gì mình nấu đã ngon, tự nhiên lại vạch áo cho vợ hoặc cho mẹ vợ xem lưng, dại vô cùng.

Đạo diễn Lê Hoàng cũng đau đầu không biết nên tặng gì cho vợ trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Hay là mua hoa tặng nàng? Phương pháp này nhanh, lãng mạn nhưng có cái dở là hoa đắt (hết bọn đầu cơ chứng khoán, đầu cơ bất động sản lại tới bọn đầu cơ hoa trong ngày 8/3). Và mình cũng không còn trẻ nữa nên động tác ấy "sến" quá.

Chưa kể ôm bó hoa vào ngày đó đi đường thế nào cũng có đứa cười. Đứa lạ cười thì kệ nó, nhưng "cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích" thì quê không chịu nổi.

Hay dẫn nàng đi ăn cơm tiệm? Như thế vừa hợp lý, vừa sạch sẽ vừa không phải làm gì, và có lợi bởi nàng ăn thì ta cũng ăn. Nhưng nghĩ một chút cách này cũng không dùng được, chỉ vì mấy năm trước đã dùng rồi. Đã đơn điệu khi yêu, đơn điệu trong cuộc sống vợ chồng nay lại đơn điệu nốt trong ngày 8/3 thì còn ra sao nữa.

Hay mua một món gì đấy tặng nàng? Món gì bây giờ nhỉ? Quần áo không được rồi, vì đã bao nhiêu lần mình thấy đẹp nàng không thấy đẹp. Nước hoa thì hôm sinh nhật mới tặng một chai đã dùng đâu. Chả lẽ mua con dao hay cái thớt để vợ làm bếp? Như thế rất thiết thực vì dao cũ đã cùn và thớt đã mòn, nhưng như vậy chả tí nào thơ mộng cả, mà ngày xưa nàng yêu mình vì mình có vẻ thơ mộng cơ mà.

Chả lẽ dắt tay nàng đi dạo phố? Khiếp, mới nghĩ đến thôi đã nổi da gà. Phố xá vừa đông, vừa bụi bặm, xe cộ ầm ầm chứ có phải bãi biển đêm trăng đâu. Nhỡ đang đi mà bị đứt dép hay bị cành cây rơi vào đầu thì bà con cười cho vỡ mũi.

Hay đưa nàng đi du lịch? Nhưng 8/3 chỉ dài 24 tiếng đồng hồ thì kịp đi đâu? Ra ngoại thành chả có gì xem, mà đi xa thời gian không cho phép, túi tiền cũng không cho phép nốt. Hay đưa nàng đến nhà bạn bè chơi? Nhưng khốn nỗi bạn nàng toàn lấy chồng giàu có, xe hơi nhà lầu rực rỡ, đến để nàng so sánh với mình thì hại to. Còn bạn mình đứa thì ly dị, đứa thì thất nghiệp, đưa tới khác nào khoe với vợ là mình toàn giao du với đám bất hảo, chả vinh dự chút nào.

Thôi, quyết rồi, dẫn vợ vô hiệu sách là tuyệt nhất. Hiệu sách to, sạch sẽ, lịch sự lại ở ngay đại lộ trung tâm. Dẫn nàng vô đó, cho nàng tha hồ chọn, sau đó mình mua rồi đề tặng, vừa có ý nghĩa vừa không đắt lại lưu truyền đến ngàn đời. Tuyệt. Đi ngay thôi. Nhưng sực nhớ hiệu sách có một em mặc áo dài cực kỳ dễ thương, đứng canh ở quầy văn học. Mỗi lần mình đến em lại nhoẻn miệng cười khiến lòng ta xao xuyến lâng lâng.

Tuy chưa có tội lỗi gì, nhưng vẫn là nơi ta thích thú và chả ai cấm hy vọng mơ hồ. Nay đưa vợ đến, chả khác gì lấy đá ghè chân mình hoặc lấy dây thừng treo cổ mình, dại đâu mà dại vậy.

Ôi, sao mà tôi khổ thế. Tôi có tâm, có lòng, sẵn sàng hy sinh cả tinh thần và nghị lực cho ngày 8/3 mà sao không được. May chỉ có một ngày, chứ nếu kéo dài một năm chắc tôi chết hay điên mất. A, thôi tìm ra kế rồi, trong khi bọn đàn ông khác quần quật nấu cơm, rửa bát, tặng hoa cho vợ hoặc cho bồ trong ngày này thì mình ngồi viết một bài, vừa có nhuận bút, vừa chứng tỏ được tấm lòng với nàng và lại không phải nặng nhọc tay chân!".

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới