NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Đau khổ khi bị bồ già lừa cả tình lẫn tiền

Thứ năm, 20/08/2015 10:14

Vì muốn giàu nhanh nên tôi đã bị bồ già lừa cả tình lẫn tiền. Giờ đây, người tình già đã cao chạy xa bay để lại cho tôi một món nợ lớn.

Tôi đã có một chuyện tình đẹp với cô bạn học cùng trường cao đẳng. Chúng tôi đã dọn về sống thử với nhau sau khi ra trường. Vì chưa xin được việc làm nên tôi và em chấp nhận sống trong một căn nhà trọ chật hẹp. Khó khăn, hoang mang, bế tắc... là những cảm xúc của tôi sau khi ra trường. Nhưng ở bên cạnh tôi luôn có em động viên, khích lệ.

Gần 1 tháng sau khi sống thử, người yêu tôi mang thai. Nhưng vì không có điều kiện kinh tế nên chúng tôi đành chối bỏ thiên thần đó. Nhìn thấy em đau đớn sau khi phá thai, tôi đã tự tát vào mặt mình và hứa sau này sẽ không làm em khổ.

Sau khi ra trường, tôi sống thử cùng bạn gái (Ảnh minh họa)

Dù tôi tìm việc ở nhiều công ty nhưng không có nơi nào chịu nhận. Tất cả các chỗ làm, họ đều yêu cầu phải có kinh nghiệm hoặc bằng cấp cao hơn. Hai tháng sau, tôi đành chấp nhận làm việc cho một quán bar là nơi ăn chơi của những phu nhân nhà giàu. Làm việc ở đây, tôi mới cảm nhận được cuộc sống của mình bần hàn như thế nào. Có khi tiền nhà và tiền ăn của tôi và em chỉ bằng giá một chai rượu được những người phụ nữ ở đây thưởng thức.

Vì sở hữu vẻ ngoài khá điển trai và thư sinh nên tôi được nhiều quý bà để ý. Ngoài phục vụ bàn thì nhân viên nam ở đây có thể "chiều" các quý bà ngoài giờ để kiếm thêm. Ban đầu, vì nghĩ đến danh dự và người yêu ở nhà nên tôi từ chối mọi lời đề nghị. Nhưng về sau, trước sự cám dỗ của đồng tiền và những món quà xa xỉ, tôi đã bị lóa mắt trước một quý bà. Tôi chấp nhận làm thêm ngoài giờ để có thể nhanh chóng thay đổi cuộc sống hiện tại.

Sau mỗi lần "chiều" bà ấy, tôi được cho một khoản tiền không nhỏ. Không biết từ bao giờ, tôi trở thành khách "ruột" của bà ta. Cũng từ đó, tôi trở nên khó tính hơn và không còn cảm thấy vừa mắt với người yêu ở nhà nữa. Tôi muốn mình có một cuộc sống khác chứ không phải khép mình trong căn phòng trọ chưa đến 10 mét vuông. Vì thế, tôi đã chủ động nói lời chia tay. Lúc nghe được lời nói đó, em đã khóc rất nhiều và tìm mọi cách níu giữ nhưng tôi đã không mủi lòng. Tôi bảo với em là đã có người khác. Với thu nhập mức khá, tôi dọn đến một căn nhà rộng rãi hơn.

Vì ham giàu nhanh, tôi bị bồ già lừa cả tình lẫn tiền (Ảnh minh họa)

Một hôm, người tình già của tôi nói là đang cần huy động vốn cho một dự án khá lớn của công ty. Vì quý tôi nên muốn cất nhắc lên vị trí trưởng phòng. Nhưng để các thành viên khác nể phục, tôi phải đóng góp cổ phần ít nhất là 100 triệu. Ban đầu còn do dự nhưng sau khi nghĩ tới một viễn cảnh tươi đẹp mà người tình già vạch ra, tôi đồng ý. Tôi về quê nói dối bố mẹ rằng cần tiền để chạy vào một công việc tốt. Bố mẹ tôi thậm chí đã phải vay nặng lãi, cộng với anh em họ hàng hùn vào để tôi có đủ 100 triệu.

Nhưng không lâu sau khi đưa tiền, bồ già của tôi bỗng cắt đứt liên lạc. Lo lắng, tôi chạy khắp nơi và hỏi những người quen biết. Nhưng tôi nhận lại là những ánh nhìn đầy ngạc nhiên và nghi hoặc. Tất cả những bản vẽ về công trình và dự án chỉ là giấy lộn. Ngay cả con dấu cũng được bà ta thuê người làm giả để lừa tôi. Một cậu trai quê mới chân ướt chân ráo bước vào đời như tôi đã dễ dàng bị gục ngã trước những mưu gian của người tình già. Tôi mất cả chì lẫn chài trong cuộc chơi này. Âu cũng là cái giá cho một kẻ tham bạc phụ tình phải trả.

Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)